Đã đến thời của Aguero?

13/07/2011 12:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Argentina không thiếu các tiền đạo giỏi, thậm chí xuất chúng ở tầm CLB như Milito, Tevez và Leo, nhưng ở ĐTQG, vì nhiều lí do, từ sau khi Batistuta và Crespo không còn góp mặt nữa, tìm một chân sút chủ lực cho đội trở thành một câu hỏi nhức nhối đối với cả Bielsa, Maradona và Batista hiện tại.

Rất nhiều người được thử nghiệm, nhưng chưa ai xứng đáng chọn mặt gửi vàng. Chiếc áo số 9 đã có chủ, nhưng Higuain cũng chưa chứng tỏ được nhiều, Messi vì yêu cầu chiến thuật phải đóng vai trò khác, nhưng rồi có một Aguero đã nổi lên. Không chỉ vì 3 bàn tại Copa này mà vì anh đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Aguero đã chứng minh được giá trị của mình - Ảnh Getty

Sau khi là người hùng mang về một điểm cho Argentina trước Bolivia, Aguero lại tỏa sáng. Cú đúp quá quan trọng vào lưới Costa Rica mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội bóng. Xuất phát trong đội hình 4-2-3-1, chơi chếch về bên cánh trái, anh sẵn sàng thâm nhập vòng cấm hoặc lùi về tham gia vào lối chơi chung toàn đội. Thông minh trong các pha xử lý và lạnh lùng trong dứt điểm là những gì “El Kun” trình diễn trận vừa qua. Aguero có những kĩ năng của một tay săn bàn hàng đầu, cái thiếu của anh là tính ổn định ở mức cao. Ở Atletico, đôi lúc việc được “nuông chiều” quá cũng làm hại anh, luôn có bóng, luôn nhận được cơ hội và luôn được quyền phung phí! Nhưng giờ thì khác, mùa bóng vừa qua, “El Kun” đã đá rất tốt ở Liga và làm người ta quên dần rằng anh là mẫu “cứ sút năm quả mới vào một”.

Bây giờ thì Aguero đang thăng hoa, ngoài việc cải thiện khả năng kết thúc, anh đang hoàn thiện hơn nữa các phẩm chất của mình. Không đá cắm nhưng luôn biết có mặt đúng lúc, cú đá bồi mở tỉ số là một ví dụ. Tiếp đến, pha cứa lòng ngọt lịm gia tăng cách biệt, rồi hàng loạt nhưng lần chạm bóng đơn giản nhưng rất hợp lý. Rất khác với cái cách đôi lúc đá ra ngoài ở khung thành bỏ trống trong màu áo Atletico mà ngoài mặt vẫn coi như không. Cần thêm thời gian để kiểm chứng về độ trưởng thành của “El Kun’, nhưng ít ra thì Batista có thể điền tên anh vào đội hình xuất phát từ trận sau được rồi.

Thiếu đi một cỗ máy săn bàn là cả một vấn đề với Albiceleste sau thời “hậu Crespo”. Các HLV dẫn dắt Argentina sau đó luôn vật vã đi tìm một người như thế và rất nhiều cái tên đã được lắp ghép nhưng chưa ai dành được tin tưởng thật sự. Aguero vốn cũng chưa được Batista tin dùng, nhưng anh đang tự chứng tỏ rằng mình xứng đáng có mặt. Đâu cần phải là một “số 9” thực thụ, cái chính là có ghi bàn nhiều không! Thêm một điểm cộng nữa là sự khôn ngoan trong di chuyển của Aguero, người giàu óc tưởng tượng nhất trong số các chân sút của Batista hiện tại, trừ Messi. Có “El Kun”, có vẻ Leo cũng dễ đá hơn thì phải!

H.A


 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm