Người Argentina chống Argentina

11/07/2011 10:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo suy luận thông thường, HLV được dẫn dắt một đội mạnh như Argentina đương nhiên phải xuất sắc hơn hẳn người đồng nghiệp chỉ huấn luyện đội nhược tiểu như Costa Rica. Thế nhưng kết quả hiện giờ cho thấy cán cân đang nghiêng về Ricardo La Volpe chứ không phải Sergio Batista. Thiếu vắng những HLV xuất sắc đang là một vấn đề mà bóng đá Argentina vẫn chưa biết khi nào mới có thể giải quyết được.

La Volpe, đang là HLV của Costa Rica, không hề bất tài nhưng... cũng chẳng hề được đánh giá cao. Khi còn là cầu thủ, người đàn ông sinh năm 1952 này từng vô địch World Cup 1978 cùng Argentina nhưng chỉ với tư cách thủ môn dự bị. Khi chuyển sang làm HLV, La Volpe thành công ở Mexico nhưng thất bại ở Boca Juniors, Velez Sarsfield, giờ phải trôi dạt về tận Costa Rica. Thành tích của La Volpe ở Mexico cũng không phải quá ấn tượng. Làm việc ở mảnh đất này hơn 20 năm nhưng ở cấp độ CLB, La Volpe chỉ giành được 2 chức vô địch cùng Atlante và Toluca. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV này chỉ gặt hái được cúp vàng CONCACAF 2003, giải đấu Mexico vô địch 9/18 lần tham dự.

Batista liệu có thắng được người đồng hương? - Ảnh Getty

Thật ra, khi dẫn dắt “El Tri”, bên cạnh chiếc cúp kể trên, La Volpe cũng để lại không ít dấu ấn. Chẳng hạn, tại Copa America 2004, chiến lược gia này đã giúp Mexico lần đầu đánh bại Argentina sau hai thập kỷ. Nhưng đấy cũng chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của HLV này cùng “El Tri” bởi sau chiến thắng lịch sử này, Mexico đã bị Brazil vùi dập tới 0-4 ở tứ kết. Có thể trong trận gặp Argentina, La Volpe sẽ giúp Costa Rica làm nên chuyện nhưng nếu có, đấy cũng chỉ là một phút thăng hoa nhất thời. Còn dựa vào phong độ tại cúp vàng CONCACAF 2011 (Costa Rica bị Honduras loại ngay ở tứ kết), khó tin HLV này sẽ giúp “La Sele” tiến xa.

Đối thủ La Volpe, Sergio Batista, nhìn chung có sự nghiệp ít nhiều vẻ vang hơn. Người đàn ông sinh năm 1962 này đã chơi cho các đội hàng đầu như Argentina Juniors hay River Plate và từng vô địch World Cup 1986 với tư cách là một trụ cột của Argentina. Khi làm HLV, Batista cũng được đánh giá cao khi giúp U-23 Argentina giành huy chương vàng tại Olympic 2008. Tại giải đấu đó, “Checho” đã được ngợi khen hết lời bởi đã khai thác được khả năng của Lionel Messi, điều Jose Pekerman hay Diego Maradona đã thất bại.

Khi lên nắm quyền tại ĐTQG, Batista cũng đã gây ấn tượng mạnh ở những trận giao hữu khi đánh bại được các gã khổng lồ như ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha hay đại kình địch Brazil. Tuy nhiên, khi bước vào Copa America 2011, giải đấu chính thức đầu tiên, “Checho” mới để lộ rõ rằng năng lực cũng chẳng hơn La Volpe là mấy. HLV này không những chẳng sử dụng được Messi, hiện toàn diện hơn hẳn 3 năm trước, mà còn khiến lối chơi của Argentina trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống đến không tưởng. Chứng kiến phong độ kém cỏi của “Albiceleste”, người hâm mộ hiểu rằng Batista mới chỉ nổi tiếng trong vai trò HLV lứa hy vọng, chứ vẫn chưa đủ đẳng cấp dẫn dắt ĐTQG thành công.

Tại Copa America năm nay, ngoài La Volpe và Batista, còn có 3 HLV người Argentina khác là Gustavo Quinteros (Bolivia), Gerardo Martino (Paraguay) và Claudio Borghi (Chile). Các HLV này đều có khả năng, đã để lại một vài khoảnh khắc ấn tượng nhưng chưa đủ tài năng để chưa xây dựng được một đội bóng có cá tính. Đây cũng là một vấn đề của bóng đá Argentina lúc này: có thừa những HLV khá đến mức mang đi xuất khẩu khắp nơi nhưng thiếu một nhà cầm quân giỏi để dẫn dắt chính mình. Chỉ khi nào xuất hiện một HLV xuất sắc cỡ Cesar Menotti hay Carlos Bilardo, Argentina mới có thể mơ về chức vô địch World Cup, hay đơn giản hơn, giải cơn khát 18 năm ở Copa America.

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm