Hàng công Argentina: Đau đầu

01/07/2011 19:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần)- Sáng mai, Argentina sẽ tiếp Bolivia trong trận khai mạc Copa America 2011 mà hầu như ai cũng tin rằng chiến thắng dứt khoát phải thuộc về đội chủ nhà. Cũng phải thôi, vì sự chênh lệch giữa hai đội tuyển này - lực lượng, phong độ, thành tích đối đầu... - là khá lớn. Do đó, vấn đề khiến HLV Batista đau đầu không phải là Argentina của ông sẽ đối phó với Bolivia như thế nào mà là làm sao chọn ra được một hàng công ưng ý nhất giữa rừng sao trên tuyến đầu.

Carlos Tevez (phải), một trong 7 chân sút hàng đầu của Argentina- Ảnh Reuters

Trong danh sách 23 cầu thủ, ông Batista đã điền tên đến 7 tiền đạo - Aguero, Di Maria, Higuain, Messi, Tevez, Lavezzi và D. Milito - mà bất kỳ ai trong số này cũng điều khiến các HLV phải ao ước. Từ đó, người ta có thể tin rằng Argentina sẽ không chơi với sơ đồ một hoặc 2 tiền đạo, bởi điều đó là quá phí phạm, mà ít nhất sẽ có 3 người cùng lúc hiện diện trên sân. Tất nhiên, ông Batista không điên đến nỗi sử dụng sơ đồ 4-2-4 khi chưa thật cần thiết nên nhiều khả năng những sơ đồ như 4-3-3 hay 3-4-3 sẽ giữ vai trò chủ đạo trong chiến thuật của “La Albiceleste”.

Xong một chuyện, đến chuyện thứ hai và cũng là quan trọng nhất: Chọn ai, bỏ ai để điền tên 3 tiền đạo vào đội hình xuất phát? Ở đây, cần lưu ý một điểm: Messi gần như nắm chắc một suất đá chính nên 6 tiền đạo khác sẽ phải tranh nhau 2 vị trí còn lại trên hàng công.       

Ở một buổi tập kín vào ngày 28/6, ông Batista đã bố trí Tevez, chứ không phải Di Maria, chơi bên cạnh Messi và Lavezzi trên hàng công trong sơ đồ 3-4-3. Đó cũng là sự thay đổi duy nhất so với đội hình đã đá bại Albani 4-0 trong trận giao hữu hồi đầu tuần tại sân Monumental. Dĩ nhiên, vì là một buổi tập kín nên chẳng ai biết được hiệu quả của cách bố trí này ra sao nhưng có lẽ ông Batista vẫn còn phải tiếp tục động não để tìm ra phương án tối ưu cho hàng công, nhất là trong trường hợp Argentina lọt được vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, nơi những đối thủ thật sự đáng gờm đang chờ họ.  

Cơn đau đầu của HLV Batista là một nỗi đau dịu dàng mà hầu như nhà cầm quân nào cũng muốn có. Tuy nhiên, nếu không khéo léo xử lý các tình huống để rồi dẫn đến sự bất đồng nội bộ thì việc có nhiều tiền đạo giỏi trong tay sẽ lợi bất cập hại. Lúc đó, mục tiêu giành ngôi vô địch ngay trên sân nhà của Argentina sẽ gặp nhiều trắc trở.  

Do vậy, vấn đề của HLV Batista là làm sao chuyển được cơn đau đầu sang cho các đối thủ, khiến họ phải nhức óc trong việc tìm ra phương án để đối phó với thế công hùng mạnh của Argentina. Làm được không, ông Batista?

H.T.Đ.T

    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm