02h45 ngày 10/2, Đức - Italia: Từ Dortmund đến …Dortmund

09/02/2011 11:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đó là cả một quá trình lên và xuống của hai đội tuyển hùng mạnh nhất châu Âu trong lịch sử. Nếu Đức - kẻ thất bại trong trận bán kết lịch sử gần 5 năm trước -gần đạt đến sự hoàn thiện thì Italia - người chiến thắng - vẫn đang loay hoay đi tìm sự ổn định của chính mình.

Không tifosi nào có thể quên được cái đêm huyền diệu ở Berlin mùa hè năm 2006. Để bước đến trận chung kết đó, Italia đã phải trải qua 120 phút kịch tính ở sân Signal Iduna Park (thành phố Dortmund). Đó là một trận bán kết buộc cả người Italia và Đức phải nhớ mãi. Italia với sự thăng hoa về mặt chiến thuật đã đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà và buộc Đức phải bước vào quãng thời gian hiệp phụ sau khi đã trải qua 90 phút chính thức hòa không bàn thắng. Để rồi từ một khoảnh khắc ngẫu hứng, Grosso với một cú cứa lòng không tưởng đã đưa Italia vượt lên, trước khi Del Piero kết liễu trận đấu sau một pha phản công thần tốc. Từ chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng ấy, Italia thẳng tiến đến trận chung kết trước khi hạ gục Pháp trên chấm 11m để lần thứ 4 bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

Thời gian trôi qua, tất cả đã thay đổi sau trận đấu nghẹt thở ngày 4/7/2006 ấy. Từ thất bại, ĐT Đức ngày càng hoàn thiện hơn cả về kinh nghiệm và bản lĩnh chơi bóng. Họ lọt tới chung kết Euro 2008 (thua Tây Ban Nha 0-1) và bán kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha 0-1). Italia thì ngược lại. Chức vô địch thế giới lại mở ra một giai đoạn suy thoái mới của đội bóng áo Thiên thanh. Lippi ra đi, Italia của Donadoni chỉ lọt đến tứ kết Euro 2008 (thua Tây Ban Nha trên chấm 11m). Lippi trở lại, Azzurri thậm chí còn mục nát hơn khi bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2010.

ĐT Italia tập luyện trước trận đấu với ĐT Đức- Ảnh Getty
Sau 4 năm rưỡi, Italia lại trở lại với Signal Iduna Park và sẽ cùng ĐT Đức tái hiện lại trận bán kết lịch sử của năm 2006. Nhưng tính chất chỉ là một trận giao hữu và lúc này vị thế của hai đội đã khác nhau. Trong khi Đức của Joachim Loew vẫn cho thấy được sức mạnh của một trong những thế lực hàng đầu châu Âu thì Italia của Prandelli vẫn bị nghi ngờ về mặt phong độ. Sau thất bại ở World Cup 2010, trong tay của Prandelli đang là cả một công trình còn dang dở. Có những mảnh ghép đã quá cũ kĩ cần phải được thay mới trong khi những mảnh ghép mới vẫn cần phải được rèn dũa. Dù đang đứng đầu bảng C ở chiến dịch vòng loại Euro 2012, nhưng rõ ràng Italia vẫn chưa cho thấy được ổn định. Mỗi lần tập trung, Prandelli luôn có cố gắng trao cơ hội cho những gương mặt mới nhưng cho đến lúc này, những thử nghiệm của ông vẫn chưa mang lại hiệu quả cao nhất.

Bộ mặt nào cho hàng công?

Loại nốt Gilardino, chân sút duy nhất còn lại dưới triều đại của Lippi, Prandelli đang bắt đầu phương án làm mới hàng công. Người già nhất trong số 5 chân sút được tập trung lần này cũng chỉ mới 28 tuổi (Cassano và Borriello) trong khi những gương mặt đầy triển vọng như Matri hay Pazzini (cùng 26 tuổi) cùng sự trở lại của Giuseppe Rossi chắc chắn sẽ mang lại cho Prandelli thêm nhiều ý tưởng tấn công mới.

Dưới triều đại của Prandelli, Italia thường đá với một trung phong, người sẽ nhận được sự hỗ trợ từ hai tiền đạo khác đá dạt biên. Trong những trận đấu ở vòng loại Euro 2012, vai trò dẫn dắt lối chơi của Cassano đã được thẩm định, nhưng vị trí trung phong vẫn chưa thể mang lại những hiệu quả như mong muốn khi Quagliarella hay Gilardino vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai. Chính vì thế, ở đợt tập trung này, Prandelli đã quyết định trao cơ hội cho Matri, một gương mặt mới nhưng lại đang đạt được điểm rơi phong độ trong màu áo của Cagliari và Juventus. Ngoài ra, Pazzini với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Inter cho thấy đã đến lúc anh cần phải được trao cơ hội ở màu áo Azzurri.

Trong buổi tập ngày hôm qua, Prandelli đã chọn Cassano đá ngay sau dưới bộ đôi Matri - Pazzini trong sơ đồ 4-3-1-2. Điều này cũng có nghĩa, hàng công 3 người của Azzurri cũng được định hình. Prandelli cũng khẳng định ông sẽ trao cơ hội cho Giovinco trong trường hợp Italia cần thêm tính đột biến trên hàng công. Với những gương mặt mới cùng sức trẻ, rất có thể hàng công của Italia sẽ được khoác lên mình một bộ mặt mới, đột biến và sáng tạo hơn.

Dự đoán: 1-1

Thái Toàn

Đội hình dự kiến: Neuer - Badstuber, Metersacker, Westermann, Boateng - Podolski, Khedira, Oezil, Schweinsteiger - Klose, Mueller Italia: Buffon - Chiellini, Ranocchia, Bonucci, Criscito - D. Rossi, Aquilani, Thiago Motta - Cassano, Pazzini, Matri

Con số: 29: Trong lịch sử Italia và Đức đã từng chạm trán nhau tổng cộng 29 lần. Italia thắng 14, hòa 8 và thua 7. Chiến thắng gần đây nhất của Đức trước Italia chính là trận giao hữu tại Zurich (Thụy Sĩ) khi Mannschaft có chiến thắng 2-0 ngày 21/6/1995.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm