VCK U20 thế giới: Dấu ấn 11 mét

11/08/2011 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Có lẽ 4 đội tuyển đầu tiên lọt vào tứ kết giải VCK U20 thế giới năm nay phải nói lời cảm ơn đến người đã nghĩ ra luật đá phạt đền. Bởi cả Argentina, Bồ Đào Nha, Colombia và Mexico đều phải nhờ đến những quả 11 mét mới có thể vượt qua vòng 1/8 một cách đầy nhọc nhằn.

Đầu tiên là chiến thắng 2-1 của Argentina trước Ai Cập tại Atanasio Girardot. Một trận đấu mà cả 3 bàn thắng đều có công lớn của trọng tài. Đội tuyển từng 6 lần vô địch U20 thế giới nhập cuộc với tốc độ nhanh và đã thành công trong việc khiến Ai Cập bị cuốn theo lối chơi của mình. Cuối hiệp 1, các hậu vệ châu Phi không thể theo kịp pha tăng tốc của Carlos Luque và đành phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo này trong vòng cấm. Ở tình huống đá phạt đền sau đó, mặc dù thủ môn Ahmed Al Shenawi của Ai Cập đã đoán đúng hướng và thậm chí chạm một tay vào bóng, nhưng anh vẫn bất lực nhìn Argentina vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Erik Lamela - tiền vệ 19 tuổi vừa chuyển đến AS Roma với giá 12 triệu euro.

Argentina loại Ai Cập trên chấm phạt đền - Ảnh Reuters

Phút 64, kịch bản bàn mở tỷ số lại lặp lại khi người bị phạm lỗi tiếp tục là Luque, và Lamela vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không lâu sau đó, đến lượt Ai Cập được hưởng một quả 11 mét không thật sự rõ ràng. Ông trọng tài chính người Thụy Điển Strombergsson cho rằng hậu vệ Argentina đã phạm lỗi với Gomaa dù đó là tình huống cả 2 tranh chấp trên không. Mohamed Salah gỡ lại 1 bàn cho Ai Cập nhưng chừng đó là không đủ để giúp các Pharaoh đi tiếp, bất chấp thời gian bù giờ trong hiệp 2 lên tới 5 phút.

Tiến vào vòng tứ kết, Argentina sẽ chạm trán Bồ Đào Nha - đội vượt qua Guatemala với bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền. Ngay phút thứ 7, hậu vệ Soares bị 2 cầu thủ Guatemala đốn ngã trong vòng cấm. Và tiền đạo đang đầu quân cho Benfica, Nelson Oliveira, đã không mắc sai lầm nào từ khoảng cách 11 mét sau đó. Trong quãng thời gian còn lại, dù rất cố gắng nhưng BĐN không thể nào gia tăng được cách biệt trận đấu. Thậm chí phút 88, người Bồ còn may mắn khi cú sút phạt hàng rào gần 30 mét của Norales bên phía Guatemala còn dội đúng cột dọc. Dù sao, chiến thắng tối thiểu đã giúp “Brazil của châu Âu” lần đầu tiên vượt qua vòng 16 đội kể từ năm 1995.

Kịch tính

2 cặp đấu Colombia-Costa Rica và Cameroon-Mexico đã cống hiến cho người hâm mộ những phút kịch tính đến bi kịch của môn thể thao Vua. Trái với dự đoán, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều Costa Rica. Muriel mở tỷ số cho Colombia ở phút 56 bằng một cú chích bóng đầy nhạy cảm. Đây đã là bàn thắng thứ 4 và giúp anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại VCK U20. Nhưng đội khách bất ngờ gượng dậy mạnh mẽ khi ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng hai phút từ 63 đến 65. Phút 73, đội trưởng Pedro Franco đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng ở đó. Phút 90+3, những tưởng trận đấu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ thì Colombia được hưởng quả phạt đền sau khi Zapata bị kéo áo trong vòng cấm. Và tiền đạo James Rodriguez của Porto bình tĩnh hoàn tất cú lội ngược dòng cho Colombia, đồng thời đưa đội chủ nhà tiến thêm một bước nữa gần với mục tiêu trận chung kết.

Đối thủ tiếp theo của Colombia là Mexico - đội tuyển thậm chí phải nhờ loạt đấu súng đầy may rủi mới vượt qua Cameroon. Không có bàn thắng nào được ghi tại Estadio Hernan trong phần lớn thời gian bóng lăn. Khi trận đấu chỉ còn 11 phút, Ohandza giúp Cameroon vươn lên nhưng chỉ đúng 120 giây sau, Trevino san bằng tỷ số cho Mexico. Kể từ đó không đội bóng nào có thể sút tung lưới đối phương lần nữa và trận sinh tử phải quyết định bằng loạt luân lưu súng định mệnh. "Những con sư tử bất khuất" cuối cùng cũng bị khuất phục khi sút hỏng cả 4 quả 11 mét. Ngược lại, các chàng trai của El Tri đã thể hiện được sự lạnh lùng cần thiết và thực hiện thành công liên tiếp 3 quả phạt đền.

Như vậy, 4 đội bóng đầu tiên tiến vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán nhau đều là những đội bóng Latin. Chính xác hơn là có lối chơi Latin khi Bồ Đào Nha thuộc Lục địa già nhưng có phong cách của Nam Mỹ. Họ còn được đặt biệt danh là “Brazil của châu Âu”.

Hà Dương

Con số

0 - Trong thời gian thi đấu chính thức, tổng cộng có 10 quả phạt đền tại Colombia 2011 và chưa cầu thủ nào không thực hiện thành công.

2 - Dường như các đội bóng Latin đang được ưu ái. Tây Ban Nha, Colombia và Argentina mỗi đội đã được hưởng 2 quả phạt đền trong khi Bồ Đào Nha, Brazil, Ai Cập, Hàn Quốc mỗi đội được 1 quả.

5 - Các trọng tài đã thổi 5 quả penalty chỉ sau 4 trận đấu tại vòng 1/8. Đó cũng là số quả phạt đền được thổi sau 36 trận ở vòng bảng.

Kết quả:

Argentina - Ai cập: 2-1

Bồ Đào Nha - Guatemala: 1-0

Colombia - Costa Rica: 3-2

Cameroon - Mexico*: 1-1 (Mexcio thắng penalty 3-0)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm