Vòng 1/8 VCK U20 thế giới: "Tủ kính bán hàng"

10/08/2011 11:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Như vậy một nửa chặng đường U20 World Cup đã đi qua, 8 đội tuyển đã phải về nước cũng đồng nghĩa với việc 1/3 những ngôi sao hứa hẹn của thế giới không còn cơ hội thể hiện nữa. Và hiện tại, 2/3 số cầu thủ còn lại càng phải nỗ lực hơn để duy trì cơ hội của mình.

Xuyên suốt đất nước Colombia, các chuyên gia săn lùng tài năng đã làm việc vất vả trong gần 10 ngày qua. Nhiệm vụ của họ là theo dõi và tìm ra những ngôi sao hứa hẹn từ khắp nơi trên thế giới đổ về đất nước Nam Mỹ này. Ngoại trừ một số trường hợp cá biệt ít ỏi, như Sergio Canales của Tây Ban Nha hay Philippe Coutinho của Brazil, đa phần còn lại đều nhận thức một cách rõ ràng rằng đây là cơ hội hiếm có trong sự nghiệp của họ. Một cơ hội mà nó có thể rút ngắn rất nhiều quá trình chuyển sang thi đấu cho những câu lạc bộ lớn của châu Âu như M.U, Milan, Barcelona hay Real Madrid - giấc mơ của mọi chàng trai theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.

Joel Campbell của Costa Rica là một trong số đó. Tiền đạo 19 tuổi này đã rất gần với việc gia nhập Arsenal sau khi gây ấn tượng mạnh những ngày gần đây. Cú đúp của Campbell ở chiến thắng 3-2 trước Australia đã mang về 3 điểm duy nhất cho Costa Rica ở vòng bảng và giúp họ đi tiếp tại VCK U20. "Có một động lực luôn thôi thúc tôi thi đấu tốt nhất tại kỳ World Cup. Giải đấu này giống như một tủ kính bán hàng vậy", anh chia sẻ, "Tôi tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai thông qua nó. Nhưng trách nhiệm hàng đầu của tôi vẫn là cống hiến cho đội tuyển".

Joel Campbell (phải) gây ấn tượng mạnh tại U-20 World Cup- Ảnh Getty

Tất nhiên, không phải tất cả các tài năng hứa hẹn đều hội tụ ở ngày hội bóng đá dành cho lứa tuổi trẻ. Tuyển Anh là một ví dụ điển hình. U20 Tam Sư mất gần 30 chàng trai vì các CLB không chịu nhả cầu thủ khi mùa giải sắp bắt đầu. Brazil cũng không có sự phục vụ của 2 ngôi sao sáng nhất Neymar và Lucas. Bộ đôi xuất chúng của bóng đá Nam Mỹ ở thời điểm hiện đại được nghỉ ngơi sau khi tham dự Copa America hồi tháng trước.

Khó có bất ngờ

Sau hơn 2 ngày nghỉ ngơi, VCK U20 thế giới lại bắt đầu guồng quay với việc vòng knock-out khởi tranh. Ở loạt trận "sinh tử" thứ 2, hai cặp đấu Brazil - Saudi Arabia và Pháp - Ecuador có vẻ khá cân bằng. Brazil, đội đứng đầu bảng E, và Saudi Arabia, đội nhì bảng D, đã thể hiện sức mạnh ấn tượng ở vòng bảng. Khởi đầu chậm chạp nhưng Selecao ghi 7 bàn trong 2 trận cuối cùng. Saudi Arabia thì ngược lại. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Croatia (2-0) và Guatemala (6-0), những chàng trai châu Á nhận trận thua tâm phục khẩu phục trước Nigeria với hai bàn cách biệt.

Pháp, nhì bảng A, gặp Ecuador, nhì bảng C, cũng không quá chênh lệch. Tại U20 thế giới, cả 2 đội tuyển này có một điểm chung dễ dàng nhận thấy đó là tinh thần quật khởi khi bị đẩy vào đường cùng. Sau thất bại tan nát 1-4 trước đội chủ nhà trong ngày ra quân, Pháp trở lại mạnh mẽ bằng 2 trận thắng cách biệt trước Hàn Quốc và Mali. Ecuador thì bất ngờ thăng hoa ở loạt trận cuối cùng khi đánh bại Costa Rica 3-0 để cướp vị trí thứ 2 từ tay chính đối thủ này.

Hai cặp đấu còn lại của ngày mai thì quá chênh lệch. Tây Ban Nha, một trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch, chạm trán Hàn Quốc, đội bóng may mắn vượt qua vòng bảng bằng “cửa phụ”.  Trong khi Nigeria, nhất bảng D, đối đầu với U20 Anh, đứng thứ 3 bảng F. “Những chú đại bàng xanh” được đánh giá cao hơn rất nhiều bởi họ đang là đội có hàng công khủng khiếp nhất tại Colombia 2011. Còn hành trang của Tam Sư chỉ là con số “0” tròn trĩnh: 0 thắng, 0 thua, 0 ghi bàn và cũng 0 bị thủng lưới.

Nếu như không có bất ngờ nào xảy ra, Tây Ban Nha sẽ tiến vào vòng tứ kết và gặp Brazil - một cặp đấu hấp dẫn mà người hâm mộ đang háo hức chờ đợi. Còn Nigeria sẽ vùi dập kẻ chiến thắng trong cặp đấu Pháp-Ecuador?

Hà Dương


Dự đoán cùng TT&VH

Ngày 11/8 Nigeria - Anh 3-1 Tây Ban Nha - Hàn Quốc 3-0 Brazil - Saudi Arabia 1-0 Pháp - Ecuador 2-1

Con số

4 Số bàn thắng trung bình Nigeria ghi sau 3 trận đấu, đạt hiệu số cao nhất giải. Alvaro Vazquez của Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 pha lập công 7 Sau vòng bảng, Saudi Arabia là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (7), tiếp đến là TBN và Nigeria (đều 6); Brazil (5); Argentina, Ai Cập và Pháp (4); Colombia, Ecuador và Hàn Quốc (3)

90 Đã có 90 bàn thắng được ghi sau 36 trận tại vòng bảng, đạt hiệu suất 2,5 bàn/trận. Có 1 cầu thủ ghi 4 bàn, 5 người ghi 3 bàn, 13 người ghi 2 bàn và 42 người ghi 1 bàn. Thêm 3 tội đồ nữa... đá phản lưới nhà.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm