Nam Mỹ đại thắng ở VCK U20 thế giới

06/08/2011 09:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trái ngược với Copa America 2011, hai đại gia của Nam Mỹ, Argentina và Brazil đều thể hiện được sức mạnh vượt trội tại vòng chung kết U20 thế giới để dễ dàng đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng.

Tại bảng E, không từ ngữ nào mô tả vai trò của Áo và Panama chính xác hơn "lót đường". Sau 3 trận, họ không ghi nổi một bàn và chỉ giành được duy nhất một kết quả hòa khi... gặp nhau. Hôm  qua, Brazil dễ dàng vùi dập Panama với tỷ số 4-0 để bước vào vòng 16 đội. Selecao kiểm soát bóng trong gần như 90 phút của trận đấu. Hiệp 1 diễn ra quá chênh lệch nhưng phải đến tận phút 40 Henrique mới ghi bàn mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, ngôi sao trẻ của Inter Milan, Philippe Coutinho, nhân đôi cách biệt cho Selecao. Không lâu sau đó, tiền vệ 19 tuổi này hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Ở phút bù giờ đầu tiên, cầu thủ vào thay người Dudu ghi bàn thắng cuối cùng cho đội bóng từng 4 lần vô địch U20 thế giới.

U20 Argentina giành vé đi tiếp - Ảnh Getty

Như vậy, Brazil đã đứng đầu bảng E với 7 điểm và sẽ gặp Nigeria hoặc Saudi Arabia ở vòng knock-out. Giống như World Cup, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ. Kể từ năm 1977, Selecao đều vượt qua vòng bảng trong cả 17 lần góp mặt.

Không thể hiện sức mạnh áp đảo như người láng giềng nhưng Argentina cũng hoàn tất mục tiêu đề ra là đứng đầu bảng F. Sau khởi đầu chậm chạp, đại gia của Nam Mỹ bắt đầu trở lại guồng quay chiến thắng. Tối qua, La Albiceleste đè bẹp Triều Tiên với tỷ số 3-0 trong đó hai bàn thắng cuối cùng được ghi khá muộn màng. Facundo Ferreyra mở tỷ số ở phút 35 sau đường chuyền "chính xác tới từng cm" của người đồng đội Carlos Luque. Thời gian còn lại, Argentina vẫn duy trì được sức ép lên khung thành Triều Tiên nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. 5 phút trước giờ nghỉ giải lao, đội bóng châu Á chỉ còn chơi với 10 người khi Song Chol Pak phải nhận thẻ vàng thứ 2 bởi một pha cản phá quá thiếu kinh nghiệm. Dù vậy, phải đến tận cuối hiệp 2 La Albiceleste mới kết liễu được đối thủ khi lần lượt Lucas Villafanez và Ezequiel Cirigliano lên tiếng ở các phút 84 và 90+6.

Ở vòng 16 đội, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập, đội xếp nhì bảng E và cũng giành được 7 điểm. Trong khi, Triều Tiên, đội bất ngờ cầm hòa Anh 0-0 ở ngày ra quân, kết thúc chuyến phiêu liêu khi không ghi được bàn thắng nào tại Colombia.

Ai Cập và Mexico đi tiếp

Ở vòng đấu cuối cùng, Ai Cập tỏ ra không hề thua kém Brazil và cũng vùi dập Áo với tỷ số 4-0. Mohammed Ibrahim đã trở thành người hùng của đất nước Bắc Phi khi ghi 3 bàn thắng ở các phút 60, 62 và 82. Dù bằng điểm với Brazil, Ai Cập vẫn phải ngậm ngùi xếp thứ 2 vì kém chỉ số phụ (+5 so với +8). Còn Áo tiếp bước Panama xách va li về nước với tư thế cúi đầu khi là đội xếp bét bảng.

Trở lại bảng F, tuyển Anh bất lực trong việc chọc thủng lưới Mexico và đành hứng chịu trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp những chàng trai của xứ sương mù không thể ghi bàn tại chiến dịch World Cup. Với 1 điểm ít ỏi này, U20 Tam Sư đành nhìn Mexico đi tiếp vào vòng sau bằng cửa chính. Bây giờ, tuyển Anh chỉ còn hy vọng trở thành một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Colombia. Tuy nhiên, với việc 0 ghi được bàn thắng nào (và cũng chẳng để thua bàn nào - "kỳ tích" duy nhất trong lịch sử FIFA), họ chắc chắn phải sống trong sợ hãi ít nhất là trong vài ngày nữa. Đáng ra, U20 Tam Sư đã có một đội hình chất lượng hơn nhiều nếu như ít nhất 30 tuyển thủ không thể thực hiện nghĩa vụ quốc gia bởi bị CLB giữ lại tập luyện trước mùa giải.

Hà Dương

Kết quả

Bảng E

Brazil - Panama: 4-0

Ai Cập - Áo: 4-0

Bảng F

Argentina - Triều Tiên: 3-0

Anh - Mexico: 0-0 .

1 - Mohammed Ibrahim của Ai Cập trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên trong lịch sử lập được hat-trick trong VCK U20 World Cup. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận đấu ở Colombia 2011.

3 - Tại vòng 16 đội, thật trớ trêu khi Argentina và Brazil đang nằm ở 2 nhánh đối lập nhau. Điều đó có nghĩa nếu mỗi đội giành thêm 3 chiến thắng (vòng 16, tứ kết, bán kết) hoặc đều thua tại bán kết, 2 đại gia của Nam Mỹ sẽ chạm trán nhau tại trận Chung kết hoặc trận tranh ba tư.

13 - Kết quả hòa 0-0 trước Mexico đã nâng tổng số trận không thắng của tuyển Anh tại U20 thế giới lên con số 13. Chiến thắng gần đây nhất của họ là trước Mexico vào năm 1997.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm