Brazil 0-2 Mexico: "Selecao" lại ngã trước Mexico

03/06/2012 22:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau 8 chiến thắng liên tiếp (xa hơn là 10 trận bất bại), Brazil đã phải nếm mùi thất bại khi thúc thủ với tỷ số 0-2 trước đối thủ khó chịu Mexico. Đội bóng của HLV Menezes đã cầm bóng tới 67% và tung ra tới 16 cú sút nhưng sự thiếu hiệu quả đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, Mexico tỏ ra rất lợi hại trong phản công và chiến thắng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.


Brazil đã nếm mùi thất bại sau 8 chiến thắng liên tiếp - Ảnh Getty

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 3: Brazil đang chơi sơ đồ 4-3-3 với Neymar dạt cánh trái, Hulk chạy cánh phải, còn Damiao đá trung phong. Ngay từ sớm, Hulk đã có cơ hội dứt điểm bên cánh phải nhưng cú sút cùa tiền đạo này đã bị chặn lại. Cú đá bồi của Marcelo sau đó đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 5: Mexico được hưởng một quả đá phạt sau khi Neymar phạm lỗi với Severo. Tuy vậy, cú đá phạt sau đó của Mexico đã không được Hernandez tận dụng thành công.

Phút thứ 8: Tiền vệ trung tâm Romulo của Brazil đang đá rất cao nhằm gia tăng sức ép lên phần sân của Mexico. Đội bóng của Menezes đang vào cuộc với tinh thần tấn công.

Phút thứ 14: Sau pha phối hợp đá phạt bất thành của Brazil, Mexico có cơ hội phản công nhanh nhưng đường chuyền sau đó của Salcido lại vượt quá tầm với của Hernandez.

Phút thứ 18: Brazil đang là đội chơi tốt hơn nhưng họ vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành của Corona. Trong khi đó, Mexico đang chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 19: Hulk có pha nước rút từ khoảng cách gần 40m và khi tiền đạo này chuẩn bị tung cú sút thì Rodriguez đã kịp can thiệp. Hulk cho rằng anh đã bị phạm lỗi và Brazil nên được hưởng phạt đền nhưng trọng tài đã từ chối.

Phút thứ 22: DOS SANTOS!!! Mexico tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công nhanh kể từ đầu trận và đến phút 22, họ đã cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Dos Santos. Từ đường chuyền của Barrera, Dos Santos đã thực hiện pha lốp bóng từ góc hẹp, đưa bóng vượt qua Rafael để mở tỷ số cho Mexico.

Phút thứ 27: Mexico lại có một pha phản công nhanh khiến Brazil thót tim. Từ đường chuyền của Hernandez, Dos Santos có cơ hội tiếp cận khung thành Brazil nhưng trung vệ Juan đã kịp can thiệp.

Phút thứ 31: Trung vệ Danilo của Brazil dường như biến mất, tạo điều kiện để Guardado băng xuống bên cánh trái rồi chuyền bóng vào trong cho Hernandez dứt điểm nhưng Thiago Silva đã kịp giải nguy cho "Selecao" trong gang tấc.

Phút thứ 32: PENALTY!!! Hàng thủ Brazil lại thi đấu hớ hênh khi tạo điều kiện để Dos Santos thoát xuống và buộc Juan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài đã thổi penalty cho Mexico.

Phút thứ 33: HERNANDEZ!!! Trên chấm 11m, tiền đạo đang khoác áo M.U, Hernandez dễ dàng đánh bại Rafael để nhân đôi cách biệt cho Mexico.

Phút thứ 37: Brazil đã cầm bóng nhiều hơn và tạo ra một thế trận lấn lướt nhưng những gì họ làm được chỉ là một cú sút thiếu chính xác. Trong khi đó, Mexico chơi phản công cực kỳ lợi hại với sự nguy hiểm của bộ đôi Dos Santos - Hernandez.

Phút thứ 42: Hulk dứt điểm từ xa rất căng nhưng thủ thành Corona đã cảnh giác đẩy bóng chịu phạt góc. Brazil đang thiếu ý tưởng trong tấn công và họ buộc phải sử dụng những cú sút xa nhằm tạo đột biến.

Hiệp 1 kết thúc với chiến thắng 2-0 tạm nghiêng về Mexico.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Brazil không còn cách nào khác là phải dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ nhưng HLV Menezes vẫn chưa có sự thay đổi người nào nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Phút thứ 51: Sau những pha đan bóng đẹp mắt giữaDos Santos, Guardado, Torres Nilo, và cuối cùng là Jesus Zavala - người đã xâm nhập vòng cấm và phối hợp một hai với Nilo trước khi dứt điểm không thành công. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Mexico.

Phút thứ 53: Hàng thủ Brazil lại chơi như mơ ngủ đểGuardado có cơ hội dứt điểm nhưng Rafael đã cứu thua cho Brazil.

Phút thứ 55: Dos Santos rời sân để nhường chỗ cho De Nigris.

Phút thứ 61: Brazil có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Pato và Lucas Moura được tung vào sân thay cho Damiao và Sandro. Sự thay đổi người này của Menezes nhằm tăng cường khả năng tấn công bởi Sandro là một tiền vệ phòng ngự trong khi Lucas có nhiệm vụ tấn công.

Phút thứ 62: Mexico lại có pha phản công nguy hiểm khi Hernandez kiến tạo chính xác để De Nigris dứt điểm ở góc hẹp, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 69: Đến lượt thủ quân Thiago Silva rời sân để nhường chỗ cho Bruno Uvini.

Phút thứ 73: Thủ thành Corona đã chơi xuất sắc khi cản phá thành công cú sút rất căng của Hulk sau khi hàng thủ Mexico không hóa giải được một pha đá phạt của Brazil.

Phút thứ 74: Lẽ ra Hernandez phải ghi bàn thứ 3 cho Mexico trong pha đối mặt với Rafael nhưng tiền đạo của M.U lại sút thẳng vào thủ môn đối phương.

Phút thứ 76: Từ cự ly chỉ chừng 4m và không bị ai kèm nhưng Pato lại dứt điểm không thành công sau pha kiến tạo tuyệt vời của Hulk.

Phút thứ 78: Cả Mexico lẫn Brazil có sự thay đổi người trên hàng công khi Hulk và Hernandez rời sân để nhường chỗ cho Wellington Nem và Lugo.

Phút thứ 85: Dù đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi người ở cả 3 tuyến nhưng lối chơi Brazil vẫn chưa mấy khởi sắc. Một thất bại đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Menezes.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Mexico.

+ Đội hình thi đấu:

BRAZIL: Rafael, Danilo, Thiago Silva, Juan, Marcelo, Sandro, Romulo, Oscar, Neymar, Hulk, Leandro Damiao.

MEXICO: Corona, Rodriguez, Salcido, Severo, Moreno, Torres Nilo, Barrera, Dos Santos, Zavala, Guardado, Javier Hernandez.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm