Michael Owen nhớ mãi bàn thắng vào lưới Argentina

20/03/2013 14:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Stoke City năm nay 33 tuổi, trong suốt sự nghiệp của mình anh đã ghi 150 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ và 40 bàn cho đội tuyển Anh. Owen cũng thừa nhận, chính bàn thắng ghi được vào lưới Argentina đã giúp anh vươn tầm trở thành một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới.


Trận ra mắt của Michael Owen (Liverpool vs Wimbledon) -Ảnh Getty

Owen cho biết: “Sau trận đấu đó chúng tôi bị loại và trở về trong tậm trạng thất vọng, tôi chỉ muốn được về nhà và tận hưởng cảm giác yên tĩnh, thế nhưng báo chí cùng các hãng truyền thông đã vây kín căn nhà và mọi thứ chỉ thật sự trở lại bình thường 2 tuần sau đó.”

“Bàn thắng ấy giống như một định mệnh, nó đã tạo ra một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, nói cách khác nó như một tấm giấy thông hành để đưa tôi đến với bóng đá đỉnh cao vậy.”

“Cú đúp vào lưới Arsenal ở trận chung kết FA cup, cú hat-trick và lưới đội tuyển Đức và pha làm bàn ấn định tỉ số 4-3 trong trận Derby thành Manchester cũng là những bàn thắng rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi, nhưng nếu phải chọn ra bàn thắng mà tôi tâm đắc nhất đó vẫn sẽ là bàn thắng vào lưới của Argentina.”

“Khi tôi 18 tuổi, những trận đấu chỉ đơn giản là những trận đấu mà thôi, tôi không cần biết trận nào quan trọng hơn trận nào, những gì tôi muốn chỉ là có bóng trong chân rồi ghi bàn, vậy thôi.”

Khi được hỏi về pha ăn mừng “xoa tay” nổi tiếng trong trận gặp Newcastle năm 1998 anh nói: “Trờ về sau thất bại trước Argentina ở World Cup 1998 , tôi cảm thấy lối chơi của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong trận đấu với Newcastle sau khi ghi được bàn thắng thứ 3 và lập cú hat-trick tôi đã ăn mừng bằng cách đứng đó lè lưỡi và xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên là pha ăn mừng đó lại ăn sâu vào tiềm thức của các cổ động viên đến vậy.”

Cựu tiền đạo của M.U cũng nhớ lại màn ra mắt trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cuả mình: “Trận đấu đó Liverpool gặp Wimbledon và chúng tôi đang bị dẫn 2-0, tôi được vào sân ở hiệp 2 để thay cho Patrik Berger, trong tình huống chạm bóng đầu tiên của mình sau khi nhận đường chuyền từ Stig Inge Bjornebye, tôi khống chế rồi dứt điểm ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhưng không may đó lại là bàn thắng ấn định tỉ số của trận đấu và chúng tôi đã thua.”

Với bàn thắng ghi được vào lưới Wimbledon, Owen chính thức trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ghi bàn tại Premier League (tính tại thời điểm đó), còn ở thời điểm hiện tại anh là cầu thủ trẻ thứ 5 trong lịch sử ghi bàn ở Premier League. Hãy cùng chúc cho anh và gia đình có một cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Hữu Thành (theo The Sun)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm