Argentina không vô địch thì phí lắm, Messi!

10/06/2015 14:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Copa America là cơ hội lớn nhất để Lionel Messi thể hiện mình, và mang vinh quang về cho Argentina. Bây giờ, hoặc có thể không bao giờ vinh quang cấp ĐTQG mỉm cười với Leo.

1. Copa America chưa bao giờ là một giải đấu tốt đẹp với cá nhân Messi, kể từ khi anh được ra mắt tại Venezuela năm 2007.

Messi đã tỏa sáng ở giai đoạn đấu loại trực tiếp trên đất Venezuela. Bàn đầu tiên của anh trong lịch sử Copa America được ghi vào lưới Peru ở Tứ kết. Bước vào vòng Bán kết, Messi tiếp tục ghi bàn, đóng góp vào trận thắng 3-0 trước Mexico.

Nhưng Messi mờ nhạt trong trận chung kết với Brazil. Argentina thua 0-3, dù Brazil của Dunga chỉ là đội bóng của những thử nghiệm.

Sau 4 năm, giải đấu trên quê hương được xem là cơ hội tốt nhất để Messi tỏa sáng. Kết quả, Messi nhạt nhòa trong suốt hành trình ngắn ngủi của Argentina. Leo tịt ngòi ở vòng bảng, tiếp tục “mất tích” trong trận Tứ kết và Argentina bị loại bởi Uruguay.

Thủ môn Muslera là người hùng của Uruguay trận ấy, khi cản được cú sút luân lưu của Carlos Tevez. Cũng từ trận đấu này, Tevez bị cô lập và không được khoác áo Argentina, cho đến khi Tata Martino đưa anh trở lại vài tháng trước. Và, Uruguay qua mặt Argentina để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất trong lịch sử giải vô địch Nam Mỹ.

2. Sau nhiều khó khăn trong sự nghiệp, từ chấn thương, mất động lực cho đến khó khăn về cuộc sống cá nhân, Messi đã tìm lại hình ảnh rực rỡ nhất. Messi ở châu Âu mùa 2014-15 là hình ảnh không thể ngăn cản.

Messi hiện không còn trẻ nữa. Tuổi 27 là lúc trưởng thành nhất, nhưng nó thực tế cách sườn dốc bên kia của sự nghiệp không quá xa. Một năm nữa, Copa America Centenario sẽ được tổ chức ở Mỹ, nhưng đó đơn giản chỉ là giải đấu mang tính kỷ niệm, chứ không phải cuộc chiến của vinh quang và niềm tự hào.

Vì thế, bây giờ hoặc không bao giờ, Messi phải có một giải đấu quốc tế đúng với phong độ chính mình - phong độ mà mỗi cuối hoặc giữa tuần anh vẫn làm say mê hàng triệu người chứng kiến trực tiếp trên sân cỏ hay qua truyền hình.

Ở Chile, Messi phải chứng minh cho 40 triệu người Argentina thấy rằng anh đủ khả năng để chiến thắng trên sân chơi quốc tế. Messi phải chứng minh, anh vẫn có thể bùng nổ như một cầu thủ đến từ ngân hà khác khi không khoác trên mình chiếc áo Barca, và bên cạnh là các đồng đội người Catalunya.

Quan trọng hơn, Messi phải giúp Argentina chấm dứt 22 năm không danh hiệu. Cơn hạn hán của bóng đá Argentina đã kéo dài quá lâu, và thật khó chấp nhận rằng nó tiếp diễn ở thời điểm họ sở hữu cầu thủ được xem là một trong những người vĩ đại nhất lịch sử.

Messi đang được sánh với Diego Maradona, với Pele hay bất kỳ huyền thoại vĩ đại nào khác. Chỉ có điều, anh chưa sánh được với những người này về sự tỏa sáng ở một giải đấu cấp ĐTQG.

“Messi vĩ đại nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ vĩ đại với Argentina”, nhà báo Alejandro Foppoli từng viết. Alejandro Foppoli là một trong nhiều người Argentina luôn chờ đợi điều gì đó từ Messi. Ông cũng là nhà báo Argentina bầu chọn cho Manuel Neuer mà không phải Messi ở cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2014.

3. Brazil hướng vào giải đấu nghiêm túc, nhưng mục tiêu chính vẫn là chuẩn bị cho Olympic 2016. Chile mạnh nhưng chưa bao giờ là một nhà vô địch. Uruguay suy yếu vì mất Luis Suarez. Colombia không còn mạnh như một năm trước. Như vậy, cơ hội cho Argentina là rất lớn.

Vinh quang cho lần đầu tiên, và có thể mang đến bước ngoặt cho Messi và Argentina.

Nếu chiến thắng ở Chile, Messi và Argentina sẽ rũ bỏ được nỗi ám ảnh tinh thần luôn bám theo họ trước mỗi giải đấu. Khi ấy, Messi có thể tự tin nghĩ về World Cup 2018 - giải đấu mà anh tham dự ở tuổi 30. Đó có thể là giải đấu lớn cuối cùng mà Messi còn ở đỉnh cao.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm