‘Ông kẹ’ Mourinho và ‘cậu bé’ Casillas

28/06/2013 20:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ký ức về Mourinho vẫn còn ám ảnh Casillas.


Biếm họa từ họa sĩ Omar Momani

Tiền vệ Andres Iniesta của Barca là một trong nhiều người cảm thấy vui mừng khi HLV Jose Mourinho chia tay Real Madrid để trở về Chelsea. Iniesta cho rằng HLV người Bồ Đào Nha trong 3 năm cầm quân ở Bernabeu đã “hủy hoại nền bóng đá TBN” và sự ra đi của ông là tin vui đối với quốc gia.

Nhưng hơn ai hết, người vui mừng và hạnh phúc nhất khi “người đặc biệt” rời Bernabeu chính là cựu học trò của ông: thủ thành Iker Casillas.

Kể từ sau khi dính phải chấn thương bàn tay, Iker dù hồi phục chấn thương và trở lại nhưng vẫn mất suất bắt chính vào tay Diego Lopez. Casillas trải qua giai đoạn còn lại của mùa giải với việc đũng quần trên băng ghế dự bị. Giai đoạn khó khăn ấy được chính thủ thành số 1 của TBN miêu tả là quãng thời gian mà anh phải vật vã với nỗi đau và nước mắt.

“Tôi đã khóc,” Casillas mới đây tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn cùng trang web của FIFA. “Tôi đã rất đau khổ, tôi cảm thấy khó ở vô cùng, nhiều đêm tôi rơi vào cảnh mất ngủ.”

Sau khi Mourinho ra đi, Casillas tin rằng anh đã “sống” trở lại, anh dần tìm lại chính bản thân mình trước đây – một con người mới nhưng lại là rất cũ. “Tôi đã tìm lại niềm hạnh phúc. Không dễ để tìm lại cảm giác ấy, nhưng quả thực, tôi đã là một Iker Casillas khác vào lúc này.”

“Sau 5 tháng, sẽ mất một khoảng thời gian để bạn tìm lại những gì đã mất, nhưng may cho tôi là tôi đã luôn nhận được sự ủng hộ và động viên từ các đồng đội cũng như HLV Del Bosque tại tuyển TBN. Và điều quan trọng là mọi thứ đã bắt đầu trở lại với tôi.” Vẫn lời Casillas.

Giờ đây, Casillas và tuyển TBN đã giành vé có mặt ở trận chung kết Confederations Cup trước Brazil. Niềm hân hoan và niềm vui bóng đá đã trở lại, nhưng nỗi ám ảnh về Mourinho ắt sẽ mãi là “ông kẹ” với ký ức của Iker.

Cự Giải
Theo Blog Omar Momani

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm