Aragones vs.Donadoni: Chuyện 2 người cô đơn

22/06/2008 17:15 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong suốt 1 thời gian dài, Luis Aragones đã không được báo chí TBN (chủ yếu là báo chí Madrid) ủng hộ vì lý do bỏ rơi Raul. Roberto Donadoni cũng không được lòng báo chí lẫn giới CĐV Italia, những người vẫn còn hoài vọng tới Marcelo Lippi.

Vì thế, trong cuộc đấu giữa 2 nhà cầm quân thuộc 2 thế hệ (Aragones 70 tuổi, Donadoni 44 tuổi), nếu ai thất bại, người ấy có thể trở thành “vật tế thần” của cánh báo chí 2 nước.

Mặc dầu vậy, giữa hai người lại có khá nhiều điều trái ngược, hay đúng hơn là trái khoáy. Donadoni đại diện cho lớp HLV trẻ ở VCK lần này, cùng với Van Basten hay Slaven Bilic. Thế nhưng, cựu tiền vệ của Milan thuở nào lại bị xem là con người thủ cựu. Donadoni đã đem tới EURO 2008 một đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất giải, đặt niềm tin vào những lão tướng không kém mình là bao nếu xét về tuổi tác mà điển hình là trường hợp của Cristian Panucci.

Ngược lại, dù là HLV cao tuổi nhất ở EURO 2008, song Aragones lại có đầu óc khá thoáng. Bằng chứng là ông đã đem tới VCK một đội hình có tới 5 cầu thủ trước đó chưa từng khoác áo ĐTQG 1 lần nào, dù chỉ là giao hữu, gồm Daniel Guiza, Santi Cazorla, Sergio Garcia, De la Red, Fernando Navarro. “Nhà hiền triết” không đặt nặng vấn đề cầu thủ đó đã khoác áo ĐT lâu chưa mà chỉ chú ý tới khía cạnh anh ta sẽ giúp được gì cho đội tuyển.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có ý đồ riêng của mình, và xét ở một góc độ nào đó, quyết định của họ cũng có phần đúng. Chính Panucci là người đã cân bằng tỷ số cho Italia ở trận gặp Romania, đồng thời kinh nghiệm dạn dày của anh đã đem tới sự tin cậy cho các đồng đội. Bên phía đối diện, làn gió mới mà Aragones thổi vào ĐT TBN đã tạo ra tính chất cạnh tranh cần thiết, trong khi cả 2 bàn thắng của TBN ở trận gặp Hy Lạp đều được ghi do công của 2 tân binh De la Red và Guiza.

Mặc dầu vậy, như người ta vẫn nói, người thắng thì có tất cả. Còn kẻ thất bại thì luôn cô đơn. Aragones đã ở tuổi thất tuần, và ông hiểu điều đó. Ông cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của riêng mình. Sau khi VCK kết thúc, có thể là ngay sau đêm nay, ông sẽ tới Fenerbahce, mà chắc chắn, không phải để dưỡng già, bởi giải VĐ Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn sôi sục. Nếu cần một lời khuyên, có lẽ Aragones sẽ hỏi, Vicente Del Bosque, người có thể kế nhiệm ông dẫn dắt ĐT TBN ở vòng loại World Cúp 2010, bởi cựu HLV của Real Madrid từng có thời gian ngắn dẫn dắt Besiktas.

Donadoni thì vẫn chưa có quyết định về tương lai như Aragones, vì lẽ đơn giản là chiếc ghế của ông phụ thuộc hoàn toàn vào kết cục trận đấu với TBN. Cho dù trước giải, Donadoni đã gia hạn hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Italia, nhưng nếu Azzurri thua, ông vẫn có thể bật bãi. Nhưng Donadoni mới 44 tuổi, còn quá trẻ để bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm