Hà Lan-Nga 1-3: "Gấu Nga" vĩ đại

22/06/2008 08:30 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong khi Hà Lan không còn là chính mình thì Nga tiếp tục thăng hoa. Suốt 120 phút ở Jakob-Park của Basel, Nga đã chiến đấu cực kỳ thăng hoa và giành chiến thắng xứng đáng.

Hiddink giữ nguyên đội hình xuất phát của trận thắng ấn tượng trước Thụy Điển. Van Basten cũng không thay đổi công thức đã mang lại chiến thắng. Nhưng là công thức của trận thắng Italia và Pháp. Thực ra, van Basten không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay trước giờ xuất trận, phía Hà Lan đã phải nhận hung tin: Robben dính chấn thương háng. Van Persie, tác giả của 2 bàn vào lưới Pháp và Romania, không được chọn từ đầu vì van Basten muốn tận dụng khả năng không chiến của Kuyt. Chỉ khi Kuyt không hoàn thành nhiệm vụ, mất tích trên hàng công, van Basten mới tung van Persie vào sân.

Trận chiến ở sân Jakob-Park của thành phố Basel (Thụy Sĩ) được xem là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng mang phong cách Hà Lan. Người hâm mộ đã chờ đợi sẽ chứng kiến bữa tiệc bóng đá tấn công, của lối chơi tổng lực. Nhưng thực tế thì ngược lại. Khi sức ép quá lớn, cả Hà Lan lẫn Nga đều không muốn mạo hiểm. Đúng hơn, phía Hà Lan sẵn sàng nhường tuyến giữa, chơi cầm chừng và chờ đợi đòn phản công, vốn từng thành công giúp họ hủy diệt Italia và Pháp. Là một người Hà Lan, tất nhiên Hiddink không dễ "dính bẫy".
 
Arshavin lại là nguồn cảm hứng của người Nga
 
Trong hiệp 1, ĐT Nga của Hiddink đã thể hiện bộ mặt khác lạ. Không có những pha bật tường một chạm đậm chất kỹ thuật. Không có những miếng phối hợp ở tốc độ cao. Họ tiếp cận khung thành van der Sar với phương thức rất Tây Âu. Hoặc từ cú đánh đầu của Pavlyuchenko. Hoặc từ những cú sút xa sấm sét của trung vệ Kolodin. Phía Hà Lan thì chỉ biết dựa vào những pha xử lý tinh quái của các cầu thủ trên hàng công. Như pha tiếp bóng tinh tế loại bỏ 1 hậu vệ đối phương trong vòng cấm của Sneijder (tiếc thay, cú ra chân quá chậm và bị chặn đứng). Như pha xoay người bất ngờ của van Nistelrooy nhưng cú sút lại không đủ hiểm. Thường xuyên là những cú sút phạt khó chịu của van der Vaart.

Khi trận đấu tưởng như rơi vào thế giằng co, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện đầu hiệp 2. Phút 56, từ đường chuyền của Arshavin, Semak băng xuống bên cánh trái, tạt ngang chính xác để Pavlyuchenko lao cực nhanh đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số. Phần lớn các bàn thắng của Nga ở giải này đều xuất phát từ cánh trái.

Việc Nga mở tỷ số có thể xem là bất ngờ của trận đấu. Nhưng cũng cần nhớ rằng, phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của Hà Lan. Lần đầu tiên ở EURO 2008, Hà Lan rơi vào thế bị dẫn trước và tất cả chờ đợi xem van Basten sẽ vấn đề này như thế nào. Afellay lập tức được tung vào sân. Sơ đồ 4-2-3-1 chuyển hóa thành 4-3-3 truyền thống. Hà Lan cần phải tấn công.

Khi đang chiến thắng, cảm hứng sáng tạo của những cầu thủ trên hàng công đạt đến tầm đỉnh. Nhưng khi rơi vào tình trạng ức chế, họ không còn là chính mình. Điển hình nhất Sneijder, người đã ghi 2 bàn kinh điển vào lưới Italia và Pháp. Anh là người dứt điểm nhiều nhất bên phía Hà Lan. Nhưng các cú sút của anh hoặc thiếu chính xác, hoặc chỉ mang tính cầu may.

Khi đẩy cao đội hình, Hà Lan đã để lại khoảng trống to đùng ở phía sau. Sóng gió trước khung thành van der Sar lại nổi lên từ những đường phản công sắc nét và ở tốc độ cao mang phong cách… Hà Lan của người Nga. Chỉ có điều, căn bệnh dứt điểm kém lại hiện về. Bao cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các chân sút Nga. Và họ đã phải trả giá. Khi trận đầu chỉ còn 4 phút, từ cú đá phạt chính xác của Sneijder (khoảnh khắc duy nhất mà tiền vệ Real Madrid bủng nổ), van Nistelrooy lao vào đánh đầu, cân bằng tỷ số 1-1, buộc trận đấu phải cần đến hiệp phụ.

Hiddink (áo trắng) lại làm lên một kỳ tích
 
Dù được dẫn dắt bởi Hiddink, người Nga vẫn không thể khắc phục được nhược điểm ở khâu dứt điểm. Nhược điểm này khiến họ đánh mất chiến thắng trong 90 phút chính thức. Một kịch bản tương tự ở hiệp phụ. Những đường chuyền cuối cùng thiếu chút chính xác. Cú sút tuyệt đẹp của Pavlyuchenko thì bị xà ngang từ chối bàn thắng. Bên cạnh đó, vô số cơ hội được tạo ra trước khung thành van der Sar. Và như một điều tất yếu, trước sức ép bị đèn nén, hàng thủ Hà Lan đã tan vỡ. Từ quả tạt tuyệt đỉnh của linh hồn Arshavin, bóng bay qua tầm với của van der Sar, tìm đến đúng cái chân của Torbinski. Phút 112, ĐT Nga của Hiddink vươn lên dẫn 2-1. Rồi 4 phút sau, Arshavin hoàn thành trận đấu mỹ mãn với cú sút ở góc hẹp, xỏ kim van der Sar, ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Nga.
 
Nga bước vào trận đấu ở thế cửa dưới. Nhưng cuối cùng, họ một lần nữa chiến đấu phi thường và giành chiến thắng lịch sử, tiến bước vào bán kết, sẽ gặp một trong 2 đối thủ là Italia hoặc Tây Ban Nha.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm