(TT&VH Online) - Một trận hòa gây tranh cãi trước Ba Lan đã giúp Áo tránh được kết cục bi thảm, bị loại sau loạt trận thứ hai như đồng chủ nhà Thụy Sĩ. Nhưng trọng tài Howard Webb hay UEFA cũng chỉ có thể giúp Áo sống lay lắt đến trận đấu cuối mà thôi, bởi người Đức sẽ không để thảm cảnh ở EURO 2000 và 2000 tái diễn.
Kịch bản không mong đợi
Khi “xếp” Áo gặp Đức ở loạt trận cuối cùng bảng B, phải chăng UEFA muốn mở cho đồng chủ nhà EURO 2008 một đường sống. Có lẽ, kịch bản đẹp nhất mà không ít người đã tưởng tượng ra là Đức sẽ hốt sạch 6 điểm sau trận gặp Ba Lan và Croatia, để rồi “nằm” ở trận đấu cuối, cõng theo chủ nhà Áo vào tứ kết. Nếu thực hiện được vế đầu, gần như người Đức sẽ chịu chơi luôn vế thứ hai bởi theo cách phân nhánh tại giải đấu lần này, họ có thể gặp lại đối thủ cùng bảng ở bán kết. Còn gì nhẹ nhàng hơn nếu đó là Áo?
Tất nhiên, toan tính thì vẫn chỉ là toan tính. Thực tế, kịch bản đẹp nhất ấy với chủ nhà Áo đã không thể diễn ra bởi hai lý do: Thứ nhất, Đức thua Croatia và thứ hai, Áo kiếm được quá ít điểm trong 2 trận trước đó. Tình thế phát sinh này buộc Đức và Áo phải triệt hạ lẫn nhau để giành chiếc vé còn lại, cùng với Croatia vào tứ kết. Điều mà dư luận Ba Lan lo ngại trước khi EURO 2008, Đức sẽ “buông” Áo ở trận đấu cuối như từng xảy ra ở vòng bảng World Cup 1982 (Đức chỉ thắng Áo 1-0 nhẹ nhàng, đủ để cả 2 cùng dắt tay nhau đi tiếp), đã không thể thành hiện thực.

Sạch bóng chủ nhà
Bất chấp một thực tế là UEFA đã ưu ái cho 2 đội đồng chủ nhà, nhưng điều cốt lõi vẫn nằm ở chính thực lực của họ. Sự thua kém về nhiều mặt khiến cả Thụy Sĩ lẫn Áo khó lòng tránh khỏi những kết cục thảm hại. Áo đã được trọng tài cứu trong trận gặp Ba Lan. Nhưng làm sao để Áo có thể vượt qua Đức khi mà suốt 22 năm qua, họ không một lần chiến thắng người láng giềng, lại chịu thua 17 và chỉ ghi được 4 bàn trong 4 trận đối đầu gần nhất. Lấy 3 điểm trước người Đức chẳng khác nào là nhiệm vụ bất khả thi của thầy trò Josef Hickerberger.
- Đức đi tiếp nếu: Đức chỉ cần hòa Áo là cũng có thể lọt vào tứ kết, bởi trong trường hợp bằng điểm với Ba Lan, họ vẫn xếp trên nhờ đã thắng trong trận đối đầu trực tiếp. - Áo đi tiếp nếu: Áo sẽ đi tiếp nếu thắng Đức đồng thời Ba Lanthua, hòa hoặc chỉ thắng sát nút Croatia. Nếu Áo chỉ thắng Đức 1-0, còn Ba Lan thắng Croatia từ 2 bàn cách biệt trở lên thì Ba Lan mới là đội đi tiếp. Lý do là hiện cả Áo lẫn Ba Lan đều bằng điểm, đã hòa nhau trong trận đối đầu trực tiếp. Nên nếu trong trường hợp Áo và Ba Lan kết thúc vòng bảng với số điểm bằng nhau thì hiệu số bàn thắng thua sẽ là yếu tố quyết định. Hiện hiệu số của Áo là -1, còn của Ba Lan là -2.
Trong những ngày qua, người Áo luôn nhắc đến “chiến thắng Cordoba” như một điểm tựa tinh thần trước trận đấu sinh tử với người Đức. 30 năm trước, ở vòng bảng thứ 2 World Cup 1978 tổ chức tại Argentina, Áo đã lội ngược dòng ngoạn mục, thắng Đức 3-2 (xem khung dưới). Mặc dù cả Đức và Áo đều về nước sau trận đấu diễn ra vào ngày 21/6/1978 tại thành phố Cordoba nhưng đó vẫn được xem là một trong những chiến thắng ấn tượng nhất, đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở một giải đấu chính thức, của Áo trước Đức trong lịch sử. Trong trận thắng 3-2 ở Cordoba ấy, HLV Josef Hickersberger hiện tại cũng có mặt. Ông chơi vị trí tiền vệ và đó cũng là trận đấu cuối cùng của Hickersberg trong màu áo ĐTQG.
Nhưng nếu xét về mặt tinh thần thì người Áo còn lâu mới bằng người Đức, dù “Mannschaft” bây giờ đã mất đi đáng kể chất lì lợm của “Cỗ xe tăng” ngày trước. Trong khi Áo buộc phải thắng bằng mọi giá thì Đức chỉ cần 1 trận hòa là đủ cho chiếc vé vào tứ kết. Trong khi người Áo đang vẽ ra đủ điều hay ho để lên dây cót tinh thần cho đội nhà thì người Đức chỉ nói một câu đơn giản: “Không thắng được Áo thì tốt nhất là về nước sớm”. Về nước sớm cũng chính là ám ảnh của người Đức bởi trong 2 VCK EURO gần nhất, họ đều bị loại từ vòng bảng, ở Hà Lan – Bỉ năm 2000 cũng như Bồ Đào Nha năm 2004. Mới đây thôi, Đức vừa nghiền nát Áo với 3 bàn không gỡ trong trận giao hữu mở màn cho năm 2008, diễn ra hôm 6/2 vừa qua cũng trên sân Ernst Happel – sân đấu của cuộc “tử chiến” đêm nay.
Áo buộc phải thắng bằng mọi giá vì vận mệnh. Đức cũng không được phép để tuột mất 3 điểm trọn vẹn, bởi họ cần hơn bao giờ hết muộn chiến thắng để lên dây cót tinh thần cho trận gặp Bồ Đào Nha ở bán kết. Cho dù có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và nhiều sự hậu thuẫn khác, Áo cũng khó lòng tránh được thất bại, bởi đơn giản, họ quá yếu so với người Đức.
Dự đoán: 0-3
Đối đầu
Gặp nhau 34 lần, Áo thắng 8, hòa 6 và thua 20 trận, ghi 48 và thủng lưới 71 lần. Trên sân nhà, Áo đã 17 lần tiếp Đức, thắng 5, hòa 2 và thua 10 trận.
Lực lượng
Áo: Vắng trung vệ Proedl.
Đức: Vắng tiền vệ Schweinsteiger.
Đối đầu
06/02/08 Áo-Đức 0-3
18/08/04 Áo-Đức 1-3
18/05/02 Đức-Áo 6-2
02/06/94 Áo-Đức 1-5
18/11/92 Đức-Áo 0-0
Phong độ
Áo
12/06/08 Áo-Ba Lan 1-1
08/06/08 Áo-Croatia 0-1
30/05/08 Áo-Malta 5-1
27/05/08 Áo-Nigeria 1-1
26/03/08 Áo-Hà Lan 3-4
Đức
12/06/08 Croatia-Đức 2-1
08/06/08 Đức-Ba Lan 2-0
31/05/08 Đức-Serbia 2-1
27/05/08 Đức-Belarus 2-2