Nani muốn làm cho Barca phải "ôm hận"

28/05/2011 06:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Tiền vệ Nani tin rằng anh sẽ tạo nên sức mạnh tấn công cho Manchester United nếu được ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Champions League gặp Barcelona vào ngày mai.

Ở mùa giải năm nay, Nani chính là một trong những cầu thủ đã góp công nhiều trong những chiến thắng của M.U, không thể phủ nhận rằng phong độ ấn tượng hồi đầu mùa của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã góp phần giúp cho “Quỷ đỏ” lần thứ 19 đăng quang tại Premier League. Tuy nhiên, với sự trở lại của Antonio Valencia sau chấn thương mắt cá thì vai trò của Nani có vẻ mờ nhạt hơn và chưa chắc chắn tiền vệ 24 tuổi sẽ được lựa chọn vào đội hình ra sân của M.U ở trận chung kết Champions League.

Nani trong buổi tập cùng đồng đội trước trận chung kết Champions League- Ảnh Getty

Nếu không được trao cơ hội thì đây sẽ là lần thứ 3 Nani bỏ lỡ dịp tham dự trận cầu đỉnh cao ở đấu trường châu Âu ngay từ đầu. Tuy nhiên, Nani tin rằng nếu được HLV tin cậy, lần này anh sẽ là người sẽ khiến Barca ôm hận.

Tôi đã từng thi đấu những trận gặp Argentina và Tây Ban Nha và luôn làm tốt công việc của mình. Với Barcelona cũng tương tự như vậy. Tôi thích được chạm trán với những đội bóng có lối chơi như thế. Điều đó sẽ tốt cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì tôi biết khi tôi gặp những cầu thủ như vậy, tôi sẽ làm tốt”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời tiền vệ của M.U.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thừa nhận rằng việc theo dõi Messi thi đấu trên tivi tạo động lực cho anh ngày càng nỗ lực để tiến bộ. “Khi tôi ở nhà và theo dõi các trận đấu qua tivi, tôi nghĩ về cách mà mình sẽ chơi nếu chạm trán họ. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy thi đấu. Cậu ấy tạo cảm hứng cho các đồng đội của mình làm nên những điều khác biệt. Nhưng trên sân cỏ, tôi muốn làm tốt hơn họ. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực tập luyện vì tôi muốn cải thiện những gì mình làm chưa tốt. Tôi cũng cố gắng để vững vàng hơn về tâm lý thi đấu. Tôi không phải là mẫu cầu thủ hoàn hảo nhưng với kinh nghiệm có được, tôi có thể cống hiến nhiều hơn cho đội bóng”, vẫn lời Nani.

Về khả năng bị mất vị trí vào tay đồng đội Valencia, Nani chia sẻ: “Tôi không hề bị áp lực. Tôi biết khả năng của mình, tôi biết mình có thể làm được những gì cho M.U. HLV sẽ biết ông cần phải làm gì. Antonio vừa mới trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ chấn thương. Anh ấy thi đấu một vài trận gần đây vì tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ, tôi đã cảm thấy rất tốt và chúng tôi sẽ chờ đợi quyết định từ HLV. Dù ông ấy chọn ai, tôi cũng mong M.U có được chiến thắng.

K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm