Antonio Conte, ừ, thì sao?

20/05/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Khi một tượng đài như Nedved chỉ trích các cầu thủ Juve hiện tại không thể hiện được cá tính của một đội bóng khổng lồ như Juve, chắc chắn anh có lí. Hành động chỉ trích ấy cũng được coi là thích hợp hơn những gì tương tự mà các sếp của Juve, chẳng hạn chủ tịch Agnelli, nói ra, bởi sự thật là anh này, ngoài việc mang cái họ nổi tiếng ấy ra, chẳng thể hiện được bất cứ điều gì của những bậc cha anh. Họ là những người làm ăn, không phải là những người yêu bóng đá thực sự. Nhưng khi Nedved tiến cử người bạn Antonio Conte làm HLV Juve mùa tới, và trên thực tế, Juve đã tiến rất gần đến người cựu đội trưởng đã từng gắn bó với Juve hơn 10 năm, người ta tự hỏi, liệu thật sự Conte thích hợp với Juve và liệu anh có đi hết mùa bóng tới với đội bóng hay lại bị coi là một thất bại nặng nề như đã từng xảy ra với Ferrara, và bây giờ Del Neri?

Nedved tiến cử Antonio Conte làm HLV Juve mùa tới- Ảnh Getty

Sự hoài nghi là có cơ sở thực tế. Kể từ năm 2006, khi xảy ra vụ Calciopoli, Juve đã trải qua 5 đời HLV, với trung bình mỗi mùa 1 người, tỉ lệ cao nhất trong lịch sử hơn trăm năm của đội. Deschamps, Ranieri và Ferrara không đi hết được mùa giải của họ. Vào các mùa 2006/07 và 2008/09, các HLV bị “chém” khi giải chỉ còn đúng 2 vòng. Tất cả cho thấy, Juve đang hứng chịu căn bệnh thiếu kiên nhẫn, thiếu định hướng, thiếu niềm tin vào các HLV mà chính họ đã hy vọng và lựa chọn lúc đầu mùa. Cuộc chuyển giao của triều đại Cobolli Gigli-Blanc sang Agnelli-Marotta chỉ cho thấy Juve tồi hơn về kết quả và đem đến nhiều thất vọng tràn trề hơn lúc mới trở lại từ hạng B. Đội bóng chơi tệ hơn. Các tên tuổi đến ít hơn. Thành tích kém hơn. Và 2 điều quan trọng nhất: ngày càng nhạt nhòa cái gọi là bản sắc Juve và không rõ Juve đang đi theo hướng nào (sau chính sách Azzurra hóa thất bại là chính sách Ý hóa với một loạt cầu thủ hạng trung của Marotta). Một Juve như thế không chỉ cần một HLV giỏi, mà cần một BLĐ xuất sắc gấp trăm lần bây giờ, với những cái đầu biết nghĩ và biết làm.

Nếu Juve thực sự đã chọn Conte, tôi hy vọng là anh sẽ không đi theo vết xe đổ của một người bạn đồng đội cũ, Deschamps, người bị Juve đá đít không phải vì thành tích của anh với Juve trong mùa trở lại Serie A (2006/07) quá kém, mà vì chính Juve đã phản bội anh, vì cho rằng chỉ cần Deschamps đưa đội thăng hạng là đủ. Chúc Conte thành công, sẽ thể hiện được những ý tưởng mới mẻ và sự dũng cảm dù lí lịch của một HLV đã 2 lần đưa các CLB hạng B lên Serie A (Bari, 2009, và Siena, năm nay) chắc chắn không thể đẹp bằng những cái tên mà hàng triệu juventini mong đợi sẽ đến Olimpico: Van Gaal, Benitez và Ancelotti. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì anh, cũng như tất cả các HLV đã được Juve thuê trong 5 năm qua kể từ vụ Calciopoli, đều được lựa chọn bởi vì Juve không tìm được những phương án khả dĩ hơn nữa, khi những HLV thuộc loại “hàng khủng” không muốn đến Juve vì quá nhiều bất trắc. Năm nào cũng vậy kể từ 2006, cứ đến hết một mùa giải là Juve lại hăm hở đi tìm HLV mới, trong những cuộc săn đuổi không hề có kế hoạch dài hạn, không có những tính toán cụ thể cho một chu kì nào đó, không có những đảm bảo rằng các HLV đó sẽ thành công. Trong một số trường hợp, các HLV thậm chí được đưa về sau khi Juve đã thực hiện một vài cú áp phe lớn (như Ferrara được bổ nhiệm sau khi Juve đã có Diego và Melo).

Kể cả khi Conte hoặc Mazzarri được bổ nhiệm, thì họ cũng vẫn sẽ như những người đi trước, từ Deschamps, Ranieri đến Ferrara, là những món hàng hạ giá mà Juve đưa về, giống những người như Pirlo vậy (do đó, ý tưởng tái thiết Juve về mặt lối chơi thông qua một vị trí mà Milan và Azzurra đã sử dụng triệt để 10 năm qua cũng đáng đánh dấu hỏi). Đã qua rồi cái thời Moggi âm thầm thương lượng với Capello ngay trong một đêm tháng 2/2004, sau khi Roma đánh bại Juve đến 4-0, để rồi sau đó đưa ông về, biến Juve thành một cỗ máy chiến đấu và chiến thắng...

A.N

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm