Giaccherini và Candreva: Niềm tin World Cup từ các anh

29/06/2013 10:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không được kỳ vọng trước khi vào giải, thậm chí bị đánh giá là sự lựa chọn không công bằng với các cá nhân khác, nhưng Giaccherini và Candreva đã bất ngờ tỏa sáng.


Candreva là niềm hy vọng mới của ĐT Italia

Nếu như cú đá ở phút 93 của Emanuele Giaccherini đi sang bên phải một chút nữa, bàn thắng đã được ghi cho Italia. Và nếu Bonucci bản lĩnh hơn, Candreva đã có thể trở thành Pirlo thứ hai với cú cucchiaio phi thường ngay lượt đá đầu tiên. Tất nhiên, đó chỉ là những chữ “nếu” vô thực. Nhưng chúng có tác dụng tôn vinh Giaccherini và Candreva.

Bị chỉ trích và nghi ngờ

Mùa giải vừa qua, với cá nhân Giaccherini không thể gọi là thành công. Anh không chiếm được chỗ đứng trong đội hình chính ở Juve, dù là cầu thủ đa năng. Vị trí tiền vệ trung tâm, Conte đã có Pirlo, Pogba và Vidal. Tuyến tiền đạo, khi Vucinic và Giovinco đá không tốt, Matri hay Quagliarella sẽ sẵn sàng thay thế.

Thực tế ấy khiến quyết định gọi Giaccherini lên tuyển dự Confed Cup của ông Prandelli bị đặt dấu hỏi. Tại sao lại là anh, mà không phải Bonnaventura, tiền vệ chơi cực hay cho Atalanta mùa giải qua; hay thậm chí Marco Sau và Agazzi của Cagliari, như thói quen trao cơ hội cho những cầu thủ mới của Prandelli?

Đây là câu trả lời: Giaccherini dùng sự đa năng của anh để đánh bại những đối thủ ấy. Hai trận đầu trước Mexico và Nhật Bản, Giac đá hộ công sau Balotelli. Trận thứ ba, anh vào sân từ ghế dự bị, đá tiền vệ trung tâm thay Montolivo và ghi 1 bàn. Trước Tây Ban Nha đêm qua, anh chơi tiền vệ trái.

Nếu không phải De Sciglio còn non, Balzaretti không được gọi thì Giaccherini chẳng thể được ra sân ở vị trí ấy. Cũng giống như anh chàng mới mẻ Candreva bên cánh đối diện, chỉ được chơi tiền vệ lệch phải khi Abate và Montolivo gặp chấn thương. Nhưng cả hai sự lựa chọn bất đắc dĩ ấy đã làm bất ngờ tất cả: bằng tốc độ, sự nhiệt tình và nền tảng thể lực dồi dào, hai anh khoét triệt để vào hai cánh Tây Ban Nha trong mỗi đợt tấn công của đội Ý, khiến đối thủ mệt lử. Và như đã nói, nếu may mắn, họ đã có thể thành người hùng.

Trở thành kép chính?

3 Cả trận hôm qua, Antonio Candreva thực hiện được tổng cộng 3 pha qua người, cao nhất bên phía Italia.

10 Antonio Candreva mới khoác áo đội tuyển 10 lần. Anh ra mắt ngày 14/11/2009 trong trận giao hữu gặp Hà Lan.

23 Emanuele Giaccherini chỉ ra sân 23 lần trong màu áo Juventus mùa giải vừa qua. Ít hơn 4 lần so với năm đầu tiên của anh ở Juve.

Nếu phỏng vấn Jordi Alba sau trận và hỏi anh mệt mỏi với cầu thủ nào nhất bên phía Italia, dám chắc, anh sẽ nói: Candreva. Đơn giản bởi hậu vệ vừa ghi cú đúp trước Nigeria ấy đã không thể thoải mái tấn công khi bị hết Maggio rồi Candreva quấy rầy. Hãy nhớ lại vài pha bóng kiểu này: Hậu vệ Ý cướp được bóng rồi mở biên sang phải, Maggio chồng biên với Candreva rồi đua tốc độ với Alba. Người thua là Alba, luôn là vậy. Anh không khó chịu mới lạ.

Rạng sáng qua mới là lần thứ 10 Antonio Candreva ra sân trong màu áo đội tuyển. Nhưng anh, người từng bị Lippi loại ngay trước thềm World Cup 2010, chơi cứ như một trụ cột lâu năm. Anh cực khỏe, như đã phân tích. Anh chẳng biết sợ ai, dám cả gan thực hiện cả một cú cucchiaio ngay trong loạt đá đầu tiên của đội Ý, trong sức ép bủa vây: điềm tĩnh như Pirlo và bền bỉ chẳng kém De Rossi.

Italia đã bị loại, và dĩ nhiên chẳng thất bại nào khiến CĐV vui. Nhưng nếu tỉnh táo nhận thức được Confed Cup chỉ là một giải thử nghiệm trước thềm World Cup, thất bại của Italia rạng sáng qua chẳng có gì quá nặng nề. Họ đã kinh qua khó khăn từ các chấn thương và đã vượt qua khó khăn ấy. Họ đã chạy thử hai sơ đồ khá mới (4-3-2-1 và 3-4-2-1) trong giải này, và thu được nhiều bài học hữu ích.

Giaccherini và Candreva là hai hình ảnh tiêu biểu của Italia-Confed Cup: mới mẻ, đầy khát khao, dù có thể còn non kinh nghiệm. Bây giờ người Ý sẽ đi tìm một hình ảnh mới hơn nữa, tân tiến hơn, có thể vẫn của Giaccherini và Candreva, nhưng là ở World Cup 2014 và trong đội hình chính. Chỉ cần vài trận đấu, các phương án trong tay Prandelli đã dày thêm một nấc, và dĩ nhiên, ông là người vui nhất.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm