29/05/2012 14:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Người Czech có hai “phát minh” nổi tiếng đó là từ robot, bắt nguồn từ từ “Robota”, có nghĩa là lao động như một nô lệ, và kiểu đá penalty độc đáo của Antonin Panenka, lần đầu được thực hiện trong trận chung kết EURO 1976. Có một sự thật khá thú vị là người Czech không phải là một cường quốc về người máy và như chính lời “tự thú” của Panenka, trước đây ông không phải là một người xuất sắc trên chấm phạt đền. Cuối mỗi buổi tập tại CLB Bohemians Praha, tiền vệ tấn công này thường ở lại thi đá penalty với thủ môn Zdenek Hruska với phần thưởng là một thanh sô cô la hoặc một cốc bia. Do Hruska quá xuất sắc nên Panenka đã mất cả “núi tiền” cho đồng đội.
“Nhiều đêm tôi thao thức suy nghĩ không biết làm sao có thể chiến thắng đôi tay “nhựa” ấy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng thủ môn này luôn chờ đến thời khắc cuối cùng rồi ngả người bắt bóng. Tôi quyết định sẽ giả vở sút rồi bấm bóng vào giữa khung thành. Khi quả bóng được đá, thủ môn đã bay người và không thể cứu thua được nữa. Tôi tập nhiều lần và thật kỳ diệu, nó diễn ra rất suôn sẻ. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải đó là…tăng cân khủng khiếp do liên tục được ăn kẹo rồi uống bia”, Panenka hóm hỉnh chia sẻ về bí quyết của mình.
Khi được hỏi tại sao có thể bình thản thực hiện quả penalty quyết định số phận chức vô địch đầu tiên của Tiệp Khắc như vậy, Panenka cho biết đã thực hiện rất nhiều lần và chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đá trượt: “Hai năm trước EURO 1972, tôi đã thử thực hiện penalty kiểu này. Đầu tiên, tôi áp dụng trong các trận giao hữu rồi một hay hai lần trong các trận tại giải vô địch Tiệp Khắc. Chúng đều diễn ra suôn sẻ và tôi quyết định sẽ sử dụng kỹ thuật này nếu có cơ hội tại EURO 1972. Và quả đá penalty cuối cùng trong trận chung kết là cơ hội duy nhất của tôi. Lúc đó dường như tôi có ý chí của Chúa vậy, tôi tin chắc 1000/100 rằng mình sẽ thành công và nó đã thành sự thật”.
Panenka không phải là một tiền vệ kiệt xuất, cả sự nghiệp chỉ quanh quẩn tại những CLB trung bình khá như Bohemians Praha (Tiệp Khắc) hay Rapid Vienna (Áo). Tuy nhiên, cầu thủ này đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới nhờ việc phát minh ra kiểu đá penalty “úp thìa”, một kỹ thuật được nhiều cầu thủ áp dụng sau này.
Những hậu duệ của Panenka Sau này, đã có nhiều cầu thủ áp dụng thành công cách đá penalty của Panenka và được tôn vinh như Sebastian Abreu (Uruguay) tại tứ kết World Cup 2010, hay Francesco Totti (Italia) trong trận bán kết EURO 2000 với Hà Lan. Zinedine Zidane cũng từng thực hiện kiểu đá này trong trận chung kết World Cup 2006 và suýt phải ôm hận khi đưa bóng đi khá cao, may mắn đập trúng xà ngang bay vào lưới. Tuy nhiên, người đồng hương của Zidane, thủ môn Mickael Landreau (Nantes), đã không may mắn được như vậy khi thử kiểu đá của Panelka trong trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp năm 2004 với Sochaux. |
T.K.A
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất