Anthony Hopkins trải lòng về cuộc đời và vai diễn mới

05/02/2011 13:09 GMT+7 | Phim

 (TT&VH Online) - Dù đã ở tuổi 73, thế nhưng Sir Anthony Hopkins vẫn tràn đầy hưng phấn và sinh lực, đồng thời chẳng mang chút gánh nặng ảo tưởng nào về công việc ông đã chọn. Hiện ông đang có một dáng vẻ gọn gàng nhờ chế độ ăn kiêng chỉ có lòng trắng trứng và đi bộ đường trường suốt một năm qua. Ông cũng đang rất hào hứng kể về bộ phim rùng rợn mới nhất mà ông tham gia diễn xuất, The Rite, mà trong đó ông phải dạy bùa chú cho một linh mục tập sự.

Ông xuất hiện trong buổi phỏng vấn tại SLS Hotel, một khách sạn mang phong cách màu mè ở Beverly Hills, với một phong thái mà gần như chẳng một ai yêu mến ông có thể tưởng tượng được. Ông nói nhỏ nhẹ, nhưng kèm theo đó là rất nhiều câu chửi thề và những nhấn nhá có chủ đích. Ông nói: “Tôi chẳng có bạn bè gì. Điều đó thật vớ vẩn. Tôi vẫn chỉ tốt như trong công việc mới đây”.


Anthony Hopkins trong Rite (Ảnh About.com)

Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại hàm chứa nhiều cay đắng. Ông là mẫu người thích vui vẻ, thế nhưng lại dễ bị tổn thương. Ông vẫn đau đáu những kỷ niểm từ thời còn là một đứa trẻ sáng dạ nhưng cô độc và hay bị bắt nạt, thậm chí bởi chính người thân của mình. Ông của Hopkins đã từng nói: “Cháu có một cái đầu to như của con voi Dumbo. Nhưng thật tiếc lại chẳng có gì bên trong cả”.

Khi được hỏi liệu ông có định viết tự truyện không, ông đã trả  lời: “Không. Tôi chưa bao giờ bắt tay vào viết. Thực tế thì tôi đã thử, thế nhưng tôi đã gửi trả tờ ngân phiếu cho một nhà xuất bản nào đó. Tôi đã nói với người quản lý là tôi không thể làm được mấy việc này. Ai lại đi hứng thú với cuộc đời của người khác chứ?”

Tuy nhiên đó thực sự là một điều đáng tiếc, bởi  ông đã phải trải qua một tuổi thơ khó nhọc và bị xa lánh. Ông lớn lên ở Port Talbot, Xứ Wales, là con trai trong một gia đình lao động chăm chỉ có truyền thống làm bánh. Ông đã phải rất vất vả thời đi học và bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là một kẻ vô dụng. Ông tự khuây khỏa bằng việc chơi piano, vẽ vời, thế nhưng định mệnh lại mang đến cho ông một niềm cảm hứng khác, đó là một ngôi sao điện ảnh sống cùng thành phố: nam diễn viên Richard Burton (người được 7 lần đề cử Oscar). Thậm chí đã có lần Hopkins đã gõ cửa nhà huyền thoại điện ảnh này để xin chữ ký. Ông kể lại: “Vợ ông ấy đã gọi to: ‘Con trai của Dick Hopkins đến này’. Burton kể với tôi ông ấy từng làm việc trong một cửa hàng giày ngay đối diện tiệm bánh của bố tôi. Ông ấy nói: ‘thật khủng khiếp và vô vọng’”.

Hopkins phát hiện ra khả  năng diễn xuất của mình khi tham gia một câu lạc bộ  kịch và sau khi kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ông đã kiếm được một suất học bổng tại Học viên Kịch nghệ Hoàng gia, và đây cũng chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng của Sir Anthony Hopkins.

Giờ đây ông đang hưởng một cuộc sống an bình tại Point Dume bên bờ biển Malibu, California, trên cùng một con đường với nhà của Bob Dylan và Julia Roberts. Đôi khi ông bị bắt gặp khi đang lang thang đến cửa hàng mỹ thuật nào đó ở Santa Monica, và đôi khi còn bị bắt gặp khi đang làm khán giả của chương trình American Idol.

Ông nhận xét về cuộc đời của mình: “Cuộc đời tôi bỗng trở nên còn hơn cả những giấc mơ đẹp nhất. Tôi không ám chỉ tiền, danh tiếng và những thứ tương tự thế. Ý tôi là… tôi đã lập gia đình. Vợ tôi, Stella – một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy đã mang sự yên bình đến cho tôi, và cả bao nhiêu kiến thức nữa”.
 
Ông gặp Stella, 54 tuổi, một nhà buôn cổ vật, khi tình cờ bước vào cửa hàng của bà ở Pacific Palisades, Los Angeles, và được bà trao cho một cái ôm chào đón sôi nổi như nguồn gốc latin của bà. “Cô ấy gặp tôi 10 năm trước, khi tôi đang ì trệ. Ì trệ trong suốt vài năm. Tôi đã gặp phải một nỗi thất vọng khá lớn. Tôi chẳng tin tưởng ai. Dĩ nhiên là không tin tưởng phụ nữ”. Ông cho biết sự lạc quan của vợ ông là nhân tố chính giúp ông đạt được trạng thái mãn nguyện. “Cứ mỗi ngày cô ấy lại thức dậy trong niềm hạnh phúc. Cô ấy lạc quan với mọi điều. Tôi đã học từ cô ấy cứ chấp nhận cuộc sống như nó vốn vậy. Và tôi đã sống mà không kỳ vọng gì nhiều”.
 
Ông nói thêm: “Triết lý của tôi là: không quan tâm đến những gì mọi người nói về mình và nghĩ về mình. Tôi là tôi và tôi làm việc tôi muốn làm. Tôi không kỳ vọng gì nhưng lại chấp nhận mọi thứ. Và điều đó khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.
 
Sự nghiệp của Hopkin đa dạng đến mức bất cứ ai cũng có thể chọn ra 20 phim của ông để thắc mắc tại sao tay bất tài này lại được phong hiệp sỹ, nhưng rồi ai cũng có thể chọn ra 20 phim khác để thừa nhận diễn xuất của ông có thể đại diện cho cả một thế kỷ của nền điện ảnh.
 
Sự dày công chuẩn bị cho mỗi cảnh phim chính là yếu tố biến ông thành huyền thoại. Kịch bản nào vào tay ông cũng đều bị phủ kín những lời chú thích. Ông không bao giờ phải “ôn” kịch bản trên trường quay, vì đã đọc đi đọc lại nó trên 200 lần trước đó. Ông đã khiến đạo diễn Steven Spielberg phải ngả mũ kính phục trong quá trình quay phim Amistad khi thực hiện đoạn thoại dài 7 phút mà không hề ngắc ngứ lấy một từ.

Bộ phim mới nhất của ông, The Rite, dựa theo tiểu thuyết của tác giả Matt Baglio, đã đưa ra một hướng giải thích mới cho thể loại phim quỷ ám (Baglio từng tham gia một hội thảo về quỷ ám tại Vatican). Trong phim Hopkins đóng vai một giáo sỹ già và là cựu binh của biết bao trận chiến chống lại quỷ dữ. Ông nói: “Tất cả đều dựa theo thực tế. Đạo diễn Mikael Hafstrom chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bộ phim Rosemary’s Baby của Polanski. Vậy nên tất cả đều bình thường và rõ ràng như ban ngày, tuy nhiên dưới vẻ bình thường đó lại là những điều vô cùng khủng khiếp”.

Những lúc không phải làm việc, Hopkins thường dành thời gian cho hội họa, sáng tác nhạc, dạy diễn xuất, và tập thể dục. “Tôi không phải là một tay sùng bái sức khỏe. Thế nhưng tôi vẫn tập luyện hằng ngày. Ngày hôm qua tôi đã đốt được 750 calo trên máy đi bộ. Tôi đi khá hăng, nhưng không đến mức vắt kiệt sức bản thân”.

Ông cũng rất sẵn sàng chia sẻ về chế độ dinh dưỡng của mình: “Cố giảm lượng bánh mì và đường. Tốt nhất là lòng trắng của 3 quả trứng. Rất tốt cho tuyến tiền liệt. Không đồ nướng, không bánh mì, không gạo, không pasta. Ăn 2 quả táo mỗi ngày. Đến tối có thể ăn khoai tây bỏ lò, cùng một ít gà tây và cá. Vậy là đủ”. Dĩ nhiên là cùng với tình yêu của một người phụ nữ đảm đang.

Trần Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm