Nữ nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz: Nợ nần vì quá hào phóng?

06/08/2009 11:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Annie Leibovitz đang bị công ty Art Capital kiện ra tòa vì khoản nợ 24 triệu USD. Nếu đến hạn cuối cùng là ngày 8/9 mà Leibovitz không trả được nợ thì ba căn nhà của bà ở Greenwich Village và Rhinebeck, New York (Mỹ), sẽ bị tịch biên.

Vì đâu nên nỗi?

Nếu lấy danh tiếng và thù lao ra làm thước đo thì Annie Leibovitz là một trong những nhiếp ảnh gia thành công nhất mọi thời đại. Bà được tạp chí Vanity Fair trả hàng triệu USD cho những bộ ảnh “độc” và có thời kỳ mỗi ngày bỏ túi hàng chục ngàn USD từ các khách hàng như Louis Vuitton. Cuốn sách mới của Leibovitz - At Work - đã lọt vào danh sách best-seller và cuộc triển lãm các bức ảnh nổi tiếng của bà, trong đó có hình Demi Moore khỏa thân khi mang bầu, Mikhail Baryshnikov trên bãi biển, được tổ chức ở khắp thế giới.

Thông tin Leibovitz gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ mất ba ngôi nhà được xây từ thời nội chiến (giữa thế kỷ 19) đã lan rộng trong vài tháng qua. Nhiều người đã đặt câu hỏi: Làm sao mà một nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có như bà lại vướng vào những rắc rối về tiền bạc?

Nhiếp ảnh gia 59 tuổi này không bình luận gì cả, tuy nhiên bạn bè và đồng nghiệp của bà nói rằng mặc dù gặt hái nhiều thành công nhưng từ lâu Leibovitz đã bị sa lầy trong lối chi tiêu quá hào phóng. Hai năm qua, bà ôm khoản nợ thuế 1,4 triệu USD, chưa trả hơn 700.000 USD hóa đơn in, tráng ảnh. Khi đến Art Capital để vay 24 triệu USD, Leibovitz đã thế chấp ba ngôi nhà mà bà từng sống chung với người bạn gái Susan Sontag ở Greenwich Village và Rhinebeck.

Việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Một loạt vấn đề riêng tư trong thời gian qua đã tác động tiêu cực tới cuộc sống vốn rất phức tạp của Leibovitz. Trong vòng 5 năm, Leibovitz đã lần lượt mất đi cha, mẹ và người bạn gái Susan Sontag, một nách nuôi ba đứa con, trong khi phải giám sát việc trùng tu các ngôi nhà ở Greenwich Village.

Charlie Scheips, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư liệu ảnh Conde Nast, người năm ngoái đã giúp Leibovitz ký hợp đồng với hãng đấu giá Phillips De Pury để bán ảnh - cho biết gần đây bà từng tâm sự với ông: “Tôi như đang ở trước mũi súng. Tôi mất đi người bạn gái thân thiết, phải nuôi ba đứa con và có quá nhiều việc phải làm”.

Năm 2001, Leibovitz sinh đứa con đầu lòng - Sarah. Đó là vào thời điểm cha bà, ông Samuel Leibovitz, bị ốm và căn bệnh ung thư của Sontag tái phát. Vì vậy mà nhiếp ảnh gia này cứ phải di chuyển như con thoi từ các điểm chụp ảnh xa xôi tới bệnh viện để chăm sóc cha và bạn. Ngày 28/12/2004, Sontag qua đời và 37 ngày sau đó đến lượt cha của Annie Leibovitz ra đi. Tháng 5/2005, Leibovitz đón chào một cặp song sinh.

Bạn bè và đồng nghiệp đều khẳng định Leibovitz lâm vào khó khăn tài chính không phải do thói xa hoa. “Bà ấy thường đi chơi cùng các con mình chứ không ưa sự hào nhoáng của những buổi tiệc tùng” - Tina Brown, biên tập viên của tờ Vanity Fair từ năm 1984 đến 1992, cho biết.

Cuộc sống riêng tư phức tạp

Hồi thập niên 1970, Leibovitz đã đi khắp thế giới để ghi lại những hình ảnh của các nghệ sĩ rock ’n’ roll trong thời kỳ hoàng kim. Nhiếp ảnh gia này nổi tiếng là người rộng rãi. Nếu ai đó tỏ ý say mê những chiếc máy ảnh Minox đắt tiền mà Leibovitz đang dùng thì bà không ngần ngại tặng luôn. Trong bộ phim tài liệu về bà mang tựa đềLife Through A Lens, ông Jann Wenner - người sáng lập tạp chí Rolling Stone - nói rằng việc Leibovitz chuyển sang làm cho tờ Vanity Fair hồi năm 1983 có lẽ tốt cho bà vì tay máy này là người nghiện ma túy nặng và sống quá nghệ sĩ.


Annie Leibovitz ngồi giữa các bức ảnh của mình

Cũng trong bộ phim tài liệu đó, Jane Sarikn, biên tập viên của tờ Vanity Fair, nói: “Dần dần những bức ảnh của Leibovitz trở nên tinh tế hơn. Đòi hỏi của bà ngày càng cao hơn khi chụp ảnh. Lửa, nước, ô tô, máy bay, thú làm xiếc - bất cứ điều gì bà muốn đều được đáp ứng”.

Khi đã nổi tiếng và thành công hơn, Leibovitz được American Express, Gap và Milk Board thuê thực hiện các chiến dịch quảng cáo, nhưng công việc và cuộc sống riêng tư của bà cũng trở nên phức tạp hơn. Trong nhiều năm, Leibovitz từ chối phát biểu công khai về mối quan hệ của mình với Sontag, nữ văn sĩ hơn bà 16 tuổi. David Rieff, con trai của Sontag, cho biết mối quan hệ giữa mẹ mình và Leibovitz (họ gặp nhau năm 1988) có nhiều thăng trầm.

Thời gian này, Leibovitz đang ngập đầu với khoản chi phí tu sửa ba ngôi nhà của bà. Hợp đồng với hãng đấu giá Phillips De Pury để bán một số bức ảnh với giá 33.000 USD không được như mong đợi, có thể vì cuộc đấu giá diễn ra vào tháng 10/2008 - thời điểm thị trường nghệ thuật đang xuống dốc. Đồng nghiệp và đối tác gần gũi với nữ nhiếp ảnh gia này tin rằng khả năng kiếm tiền của Leibovitz có thể giúp bà vượt qua cơn bĩ cực. Nhưng một số khác lại cho rằng Leibovitz cần phải xét lại thói quen hào phóng quá tay.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm