Anna Trương tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân hồng 2013

04/03/2013 09:32 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/3/2013, tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội diễn ra lễ hội Xuân hồng lần thứ 6 thu hút trên 20.000 người tham gia và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3.

Điểm nổi bật của lễ hội Xuân hồng năm nay có sự tham gia hiến máu và chăm sóc người hiến máu của 60 bà mẹ trong ga la “Những người mẹ tình nguyện”. Các mẹ là những người trực tiếp hiến máu cũng như vận động người thân tích cực tham gia hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu theo cặp, hiến máu đồng đội, hiến máu gia đình được hưởng ứng mạnh mẽ với 500 cặp hiến máu trong ngày 3/3/2013.

Dưới đây là những hình ảnh về lễ hội này:

Cô Bùi Thị Nê 53 tuổi ở Nho Quan, Ninh Bình (ảnh trái) là một trong 60 bà mẹ trong ga la “Những người mẹ tình nguyện” cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào khi có mặt tại lễ hội xuân hồng lần thứ 6.

Lần đầu tiên đến với lễ hội hiến máu Xuân hồng cô Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ ngày nay biết giúp đỡ và chia sẻ những giọt máu quý đến với người kém may mắn, được biết, cô sẽ tiếp tục hiến máu nếu như sức khỏe phép.
Tham gia hiến máu năm nay có rất nhiều bạn đăng kí hiến máu theo cặp.

Là một lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước nên thu hút đông đảo mọi người tham gia, trong đám đông nhiều người đã thất lạc nhau, cách để tìm thấy nhanh nhất là ghi tên người cần tìm và giơ lên cao như anh chàng này.


Lưc lượng y bác sỹ , sinh viên ngành y đều được huy động tối đa để phục vụ tốt nhất công tác tiếp nhận máu.
Nhiều người lần đầu tiên đi hiến máu nên còn mang tâm trạng lo lắng và hội hộp.

Chứng kiến nhiều hoạt động hiến máu nên Đoàn Thị Thủy, tình nguyện viên của chi hội máu 15/10 vô cùng tự tin trong lần đầu hiến máu.

Tìm cách nói chuyện để bạn gái quên đi nỗi sợ hãi là cách mà nhiều bạn nam tâm lí đã áp dụng.

Tuy nhiên, nhiều bạn gái vẫn không ngăn nổi nỗi sợ hãi khi đi hiến máu.
Thậm chí có bạn đã khóc rất nhiều.
Với con trai thì việc hiến máu dường khá như đơn giản và nhẹ nhàng.

Anh Nguyễn Khắc Kiên sinh năm 1971 (Thạch Thất, Hà Nội) đã chờ hơn 3h đồng hồ mới chính thức được hiến máu.


Một trong những yếu tố tạo nên thành công của lễ hội hiến máu Xuân hồng là thái độ tận tình, ân cần của đội ngũ cộng tác viên với người tham gia hiến máu.

Từng tham gia nhiều hoạt động hiến máu, nhưng với Lê Kim Nam sinh viên năm cuối Học viện Cảnh sát luôn cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khí được chia sẻ những đơn vị máu của mình đến người bệnh.
Anna Trương cũng đến tham gia hiến máu

 

Chu Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm