Wenger: 'Tôi không keo kiệt như các vị tưởng tượng'

29/11/2015 08:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi sẽ luôn có những vụ mua sắm rất hời, như Jamie Vardy ở Leicester hay Jose Fonte ở Southampton, những cầu thủ chất lượng thường có giá cao. Mesut Oezil và Alexis Sanchez có giá tổng cộng 77,5 triệu bảng.

Họ là những chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử CLB, với một khoảng cách xa so với người đứng thứ 3 Calum Chambers, 16 triệu bảng. Cái giá cho Chambers, giống như với nhiều cầu thủ trẻ khác mà HLV Arsene Wenger từng đưa về Emirates, là đầu tư cho tương lai và tiềm năng.

Oezil và Sanchez thì không như thế. Đã là những ngôi sao lớn, họ tới Arsenal từ Real Madrid và Barcelona, dù phải tới mùa này Oezil mới thực sự cho thấy anh là người truyền cảm hứng và cầm trịch thế trận mà Arsenal rất cần. Cũng trong mùa Hè này, thủ thành Petr Cech, với giá 10 triệu bảng, là một ví dụ khác về việc “Pháo thủ” chi tiền cho những cầu thủ đủ kinh nghiệm và đã thành danh.

Cech cũng là một thành công nữa, điều không khỏi khiến nhiều nhà quan sát và chính các CĐV Arsenal đặt ra câu hỏi tại sao Wenger không chi tiêu như thế một cách thường xuyên hơn. Chiến lược gia người Pháp thường cho rằng ông khó tìm thấy một phương án như ý mình, nhưng ở một vị trí khác mà Arsenal cũng đang cần người, tiền vệ trụ, nhiều đội bóng lớn ở Premier League đã sẵn sàng chi mạnh tay để có những chữ ký đắt xắt ra miếng, như Morgan Schneiderlin hay Nemanja Matic.

Trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Dinamo Zagreb ở Champions League mới đây, Wenger đã lại nhận được câu hỏi về việc tại sao ông không chịu chi tiền, như ở mùa Hè vừa qua. “Tôi không đồng ý với quý vị. Nếu quý vị ở cạnh tôi, quý vị sẽ thấy là tôi cũng thích mua cầu thủ”, ông nói.  “Chính báo chí đã tạo ra hình ảnh một kẻ keo kiệt nơi tôi, trong khi những ai biết tôi đều không nghĩ thế”.

Wenger có thể sẽ phải thể hiện sớm điều đó, thậm chí là ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi mà Arsenal đứng trước cơ hội hiếm có cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, trong bối cảnh họ rất cần một tiền vệ trụ. Francis Coquelin sẽ phải vắng mặt tới cuối tháng 2. Mikel Arteta đã lớn tuổi và thường xuyên không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất, khiến Mathieu Flamini lúc này là người duy nhất thực sự đủ kinh nghiệm cho vị trí đó.

Cuộc đua vô địch giờ đang rộng mở và chiều sâu đội hình sẽ có ý nghĩa quyết định. Arsenal không thua kém ai về điều đó. Aaron Ramsey trở lại hôm thứ Ba, Alex Oxlade-Chamberlain dự kiến bình phục kịp cho trận cuối vòng bảng Champions League gặp Olympiakos. Theo Walcott cũng cách ngày tái xuất không còn xa.

Nhưng từ giờ cho tới hết năm, Wenger có lẽ sẽ chưa thể cho Oezil và Sanchez nghỉ ngơi, điều mà họ có lẽ đang cần sau giai đoạn làm việc cật lực vừa qua. Trong thời gian đó, các CĐV áo đỏ-trắng phải cầu nguyện sao cho hai ngôi sao lớn nhất của họ lành lặn và sẵn sàng cho mỗi trận đấu.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm