Wenger 'phản pháo' Henry, khẳng định Arsenal rất khát khao giành chiến thắng

04/03/2016 20:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Wenger cho rằng các CĐV Arsenal không hề giận điên tiết về trận thua Swansea như Thierry Henry nói. Ông cho rằng đội bóng của mình rất khát khao giành chiến thắng.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Tottenham vào cuối tuần này, HLV Wenger đã phản pháo về bình luận của cậu học trò cũ Thierry Henry. Cựu tiền đạo của Arsenal cho biết anh chưa từng thấy các CĐV của “Pháo thủ” phẫn nộ với đội bóng như sau trận thua 1-2 trước Swansea. “Thierry Henry có ý kiến của mình. Henry đã không thấy rõ được sự tức giận của cả 60 nghìn CĐV trên khán đài bởi cậu ấy đang ngồi ở vị trí tốt nhất của sân vận động”, HLV Wenger phát biểu.

Arsenal đã thua ở 3 trận đấu gần đây. Đây là lần đầu tiên “Pháo thủ” có thành tích thi đấu tệ như vậy trong gần 6 năm qua. Họ đang đối mặt với việc bị Barca loại ở vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, hy vọng vô địch Premier League đã trở nên mong với HLV Wenger và các học trò. Khoảng cách lúc này của Arsenal với Leicester, đội đứng đầu BXH, là 6 điểm.

Sau trận thua Swansea, Alexis Sanchez phát biểu: “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Tôi tập luyện với họ hàng ngày và hiểu họ có tâm lý tốt và mong muốn những danh hiệu. Nhưng điều thiếu ở đây là những cơn khát, những cơn đói cồn cào để thôi thúc chúng tôi chiến thắng, để thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ ra sân và đánh bại đối thủ”.


Arsenal đã thua 3 trận liên tiếp

Nhưng ở cuộc họp báo mới đây, HLV Wenger đã phủ nhận những gì mà cầu thủ người Chile nói: “Không, tôi không nhìn thấy những điều mà Sanchez mô tả. Tôi cảm thấy sự thất vọng tràn ngập phòng thay đồ của Arsenal sau trận gặp Swansea. Nhưng chúng tôi đã xem lại trận đấu. Chúng tôi đã không may mắn ở bàn thua thứ hai, nó được ghi trong thế việt vị. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ việc Oezil bị phạm lỗi nhưng chúng tôi lại không được đá phạt”.

HLV Wenger khẳng định quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tới: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Tottenham. Về mặt toán học, một thắng lợi trước Tottenham là điều cần thiết. Nhưng trận đấu tới là rất khó dự đoán”.

Nhà cầm quân người Pháp thông báo rằng thủ môn Petr Cech sẽ ngồi ngoài từ 3-4 tuần do chấn thương bắp chân. Thủ môn người CH Czech đã dính chấn thương trên trong trận thua 1-2 của Arsenal trước Swansea vào thứ Tư tuần này. Như vậy, Cech sẽ vắng mặt ở trận gặp Tottenham vào cuối tuần này.


Petr Cech đã dính chấn thương

Ngoài ra, anh cũng không thể tham dự trận đá lại với Hull City ở FA Cup, trận lượt về gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League cũng như trận gặp Everton tại Premier League. Với việc thủ môn 33 tuổi người CH Czech không thể ra sân, HLV Wenger sẽ phải sử dụng David Ospina.

Trước trận gặp Swansea, Cech đã gặp vấn đề ở háng và đã nó đã góp phần dẫn đến chấn thương mà anh dính phải. “Cech đã gặp vấn đề ở háng nhưng cậuu ấy khẳng định mình 100% sung sức để ra sân. Cech đã 33 tuổi và cậu ấy hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình”, HLV Wenger phát biểu. HLV người Pháp cho rằng Ospina hoàn toàn có thể lấp chỗ trống mà Cech để lại: “Tôi hoàn toàn tin tưởng ở Ospina và không hề lo ngại về việc để cậu ấy bắt chính”.

Ngoài Petr Cech, Laurent Koscielny cũng vắng mặt ở trận gặp Tottenham sắp tới do chấn thương bắp chân. “Tôi không nghĩ Koscielny có thể ra sân ở trận gặp Hull City vào thứ Ba tuần sau. Nhưng đến thứ Bảy tuần sau (trận gặp West Brom), cậu ấy có thể thi đấu”, HLV Wenger cho biết.

Vị chiến lược gia người Pháp cho biết khoảng 4 tuần nữa, Jack Wilshere mới trở lại thi đấu. Cầu thủ người Anh chưa đá trận nào ở mùa này do gãy chân. Hôm qua, HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson hy vọng tiền vệ của Arsenal có thể thi đấu ở EURO 2016. “Wilshere là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của Roy Hodgson. Tôi biết điều đó bởi tôi đã nói chuyện với Hodgson cũng như Wilshere. Trước hết, chúng tôi phải làm tất cả mọi thứ để Wilshere có thể thi đấu trở lại cho Arsenal cũng như đội tuyển Anh”, HLV Wenger phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm