Wenger: 'Đây là kết quả tệ hại nhất của Arsenal'. Simeone bị đuổi vẫn... sướng

27/04/2018 05:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsene Wenger thừa nhận đau lòng khi chứng kiến chiến thắng bị cướp khỏi tay bởi bàn thắng muộn của Antoine Griezmann.

Đón tiếp Atletico Madrid trên sân nhà ở trận lượt đi bán kết Europa League, Arsenal gặp lợi thế lớn khi đối thủ mất người ngay phút thứ 10. Chơi hơn người trong phần lớn thời gian, Arsenal hoàn toàn áp đảo. Họ chiếm 72% quyền kiểm soát bóng, tung ra 28 cú sút về phía khung thành Atletico nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng do công của Alexandre Lacazette.

Chú thích ảnh
Bàn mở tỷ số của Lacazette
Chú thích ảnh
Bàn gỡ hoà của Griezmann

Tấn công bế tắc, Arsenal gặp đòn hồi mã thương. Phút 82 của trận đấu, Antoine Griezmann nhận bóng từ đồng đội, tận dụng sai lầm phòng ngự của Koscielny xé lưới Arsenal gỡ hoà 1-1 cho Atletico.

Chú thích ảnh
Ông Wenger buồn lòng bởi kết quả trận đấu không như mong đợi

Đây là trận đấu cuối cùng của ông Wenger ở cúp châu Âu trên sân nhà trước khi chia tay đội bóng. Thật dễ hiểu cảm giác thất vọng của ông khi nó kết thúc không như mong đợi. "Nhìn vào màn trình diễn và cách chúng tôi chơi bóng, có thể nói đây là kết quả tồi tệ nhất có thể với chúng tôi", ông Wenger thổ lộ sau trận. "Chúng tôi vào trận với tinh thần lạc quan và đội hình chất lượng. Thật đáng tiếc khi chúng tôi lại để thua một bàn chẳng đâu vào đâu. Một khi đã dẫn 1-0, dù không thể ghi thêm bàn nữa thì điều tối thiểu là không được thủng lưới".

Khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng Arsenal sẽ vào tới trận chung kết ở Lyon, Wenger đáp: "Vấn đề không phải là làm cách nào. Vấn đề là chúng tôi hoàn toàn có niềm tin rằng mình sẽ làm được".

Simeone thay Wenger, Arsenal sẽ lột xác?

Simeone thay Wenger, Arsenal sẽ lột xác?

Việc Arsene Wenger ra đi vào cuối mùa sẽ để lại một khoảng trống lớn trên băng ghế chỉ đạo của Arsenal. Muốn hồi sinh vị thế của một ông lớn, đội chủ sân Emirates cần hướng đến một HLV danh tiếng như Diego Simeone.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone bên phía Atletico hết lời ca ngợi các học trò. Dù ông bị truất quyền chỉ đạo phải lên khán đài do lỗi phản ứng với trọng tài vì chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Sime Vrsaljko nhưng các cầu thủ Atletico đã chiến đấu rất kiên cường. "Họ không hề có ý tưởng làm thế nào để bảo vệ khung thành khi chơi thiếu người. Họ chỉ đơn giản là phòng ngự. Họ chính là những người hùng đã đứng vững trong vòng 80 phút".

Griezmann thì dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ thành Jan Oblak bởi những pha cản phá xuất thần của anh. "Jan là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Không phải vì anh là đồng đội tôi mới nhận xét như vậy mà bởi những màn cứu thua xuất sắc của anh".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm