Wayne Rooney bật khóc trong trận đấu tri ân với đội tuyển Anh

16/11/2018 15:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Wayne Rooney đã bật khóc trong phòng thay đồ ĐT Anh, vô cùng xúc động và chia sẻ về những tiếc nuối sau trận đấu tri ân trên sân Wembley.

Anh 3-0 Mỹ: Ngày tri ân trọn vẹn của Wayne Rooney

Anh 3-0 Mỹ: Ngày tri ân trọn vẹn của Wayne Rooney

ĐT Anh đã giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Mỹ, trong trận đấu tri ân tiền đạo Wayne Rooney trên sân vận động Wembley.

 

Trước khi trận giao hữu giữa ĐT Anh với Mỹ diễn ra, các khán đài sân Wembley đã đồng loạt đứng lên tán dương, chào đón Wayne Rooney cùng gia đình là cô vợ Coleen, 4 cậu quý tử Kit Joseph Rooney, Klay Anthony Rooney, Kai Wayne Rooney và Cass Mac Rooney.

Đúng như kế hoạch, Wayne Rooney mang áo số 10 ưa thích và đeo băng đội trưởng khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu thứ 120. Đến phút 58, tiền đạo 33 tuổi được HLV Gareth Southgate đưa vào sân thay thế Jesse Lingard. Sự xuất hiện của Wayne Rooney giúp cho ĐT Anh tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn, duy trì thế trận áp đảo, qua đó giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Mỹ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Sau trận đấu, Wayne Rooney đã bật khóc trong phòng thay đồ khi chia sẻ về những tiếc nuối và trao trọng trách cho thế hệ mới của ĐT Anh.

VIDEO: Wayne Rooney xúc động sau trận đấu cuối cùng trong màu áo ĐT Anh

 

"Với những gì tôi được chứng kiến thì tương lai của ĐT Anh rất an toàn. Các cầu thủ được huấn luyện tuyệt vời và cách họ phản ứng với những bài tập cũng rất tốt" – tiền đạo 33 tuổi chia sẻ.

"Đây là một tập thể mạnh của những cầu thủ trẻ, họ có một tương lai tươi sáng và sắp đến gần mục tiêu trở thành đội bóng tiếp theo mang những chiếc cúp về nước Anh. Tôi hy vọng họ sẽ làm được, tôi sẽ trở thành một trong những người nhiệt thành nhất cổ vũ cho họ".

Chú thích ảnh

Wayne Rooney nói tiếp: "Có những thời điểm mà tôi phải nghi ngờ chính bản thân, tự hỏi rằng mình có còn đủ tốt cho M.U nữa hay không, đặc biệt mỗi khi bị Jose Mourinho loại ra khỏi đội hình thi đấu. Ban đầu tôi vẫn còn tự tin mình có thể trở lại để chứng tỏ khả năng, nhưng thực sự chưa bao giờ được ông ấy tin tưởng trọng dụng, trao cơ hội để làm điều đó".

"Tôi chỉ được vào sân phút cuối trong trận chung kết Europa League gặp Ajax Amsterdam và thậm chí hoàn toàn ngồi ngoài trong trận chung kết League Cup gặp Southampton. Đó là những ngày mà tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và đi đến suy nghĩ rằng mình không thể tiếp tục ở đây nữa rồi".

"Trong trận đấu với Southampton, Jose Mourinho đến bên nói với tôi rằng: ‘Tôi muốn cậu là người nâng cúp’. Tôi thì chỉ nghĩ: ‘Vâng, tôi thậm chí còn không được đá cơ mà’. Nhưng rồi ông ấy cứ khăng khăng thuyết phục và tôi chỉ biết miễn cưỡng làm theo, kiểu nâng lên cho có rồi truyền tay các đồng đội luôn. Tôi không còn biết mình đang làm gì ở M.U nữa, tôi buộc phải ra đi nơi khác mà thôi".

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm