Vụ khẩu chiến với Pep Guardiola: Vì sao Yaya Toure dung túng người đại diện?

23/09/2016 06:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Yaya Toure có thể thể ngăn được vụ lùm xùm mà người đại diện Dimitri Seluk của mình gây ra với HLV Pep Guardiola. Nhưng anh lại lựa chọn cách im lặng. Vì sao lại như vậy?

Hồi năm 2014, người đại diện của Yaya Toure Dimitri Seluk cáo buộc rằng Man City đã quên không chúc mừng sinh nhật cầu thủ người Bờ Biển Ngà và dọa rằng thân chủ của mình sẽ ra đi. Nhưng trên thực tế, Yaya Toure chẳng hề tiết lộ điều này cho đến khi Seluk tung tin trên các mặt báo.

Toure khổ sở vì người đại diện

Đó là thời điểm trước khi Man City sắp giành chức vô địch Premier League thứ 2 và Yaya Toure vẫn là trụ cột của đội bóng chủ sân Etihad. Còn lúc này, anh đang là người thừa ở Man City và mỗi cuối tuần không được ra sân thi đấu.

Giờ đây, Dimitri Seluk một lần nữa đăng đàn nhưng lần này ông chĩa mũi dùi về HLV Pep Guardiola. Seluk cho rằng chính Pep đã khiến Yaya Toure không được ra sân và những phát ngôn này có thể khiến tương lai của cầu thủ người Bờ Biển Ngà ở Etihad chấm dứt. Sau khi cuộc khẩu chiến nổ ra, điều lạ lùng là Yaya Toure vẫn chưa có phản ứng rõ ràng nào cả.

Yaya Toure có thể dập tắt cuộc khẩu chiến này bằng cách chia tay với người đại diện ồn ào của mình. Nhưng tiền vệ 33 tuổi đã không làm thế. Yaya Toure không hề vội vã cải chính hay lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn của Seluk. Điều này khiến người ta phải hoài nghi rằng, phải chăng Yaya Toure đã tán thành hành động của Seluk.

Bị Guardiola ghẻ lạnh, Yaya Toure vẫn còn cơ hội 'báo thù'

Bị Guardiola ghẻ lạnh, Yaya Toure vẫn còn cơ hội 'báo thù'

Tiền vệ Yaya Toure của Man City sẽ được phép gia nhập một đội bóng khác của Premier League trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.

Cựu đội trưởng của Man City, Paul Lake đã chửi thẳng mặt người đại diện của Yaya Toure trên Twitter: “Seluk là thằng ngu khi đang phá hủy những thứ mà Yaya Toure đã gây dựng ở Man City. Thật là đáng xấu hổ”. Lake cảm nhận được rằng Seluk đang cố gắng đẩy Yaya Toure khỏi Man City vào tháng Giêng tới và ít nhất, khiến cầu thủ người Bờ Biển Ngà rời Etihad theo cách không đẹp đẽ gì sau 6 năm anh gắn bó với CLB này.

Nhưng có một sự thật đau lòng là Yaya Toure đã có cơ hội để ngăn chặn tất cả những vụ việc trên xảy ra song anh lại từ bỏ. Đó là vào năm 2014, sau khi Seluk châm ngòi, Yaya Toure đã vạch ranh giới giữa mình và người đại diện. “Làm ơn đừng quan tâm đến những gì không phải do tôi trực tiếp nói ra”, Toure viết trên Twitter. Tuy nhiên, sau đó, Toure thay đổi thái độ của mình: “Tất cả những gì Seluk nói đều là sự thật”.

Sự im lặng khó hiểu

Mối quan hệ giữa Seluk và Yaya Toure khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Cả hai vẫn gắn bó với nhau, kể cả khi Seluk có hành vi đẩy sự nghiệp của Yaya Toure vào khủng hoảng. Tuy nhiên trong bóng đá, có những cầu thủ bỏ vợ sớm hơn là chia tay với người đại diện của mình, kẻ đã tường tận mọi thứ về anh ta, từ số PIN của thẻ tín dụng cho đến nỗi bất an lớn nhất của cầu thủ này. Lợi ích từ phía người đại diện đem lại khiến cho các cầu thủ phải sống mà không thể thiếu họ.

Những người đại diện tốt đóng vai trò như tai và mắt của cầu thủ, nghe ngóng tình hình và tìm ra những lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp của cầu thủ đó. Jorge Mendes là một người đại diện mẫu mực khi cố gắng làm đẹp lòng cả cầu thủ lẫn CLB. Còn người đại diện như Seluk lại khiến Yaya Toure cùng với chiếc bánh sinh nhật trở thành chủ đề đàm tiếu trên mạng xã hội.

Trong hai năm gần đây, sự trung thành của cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã vượt qua sự xấu hổ mà tay môi giới người Ukraine này gây ra cho anh. Hẳn Yaya Toure có lý do chính đáng để tiếp tục làm việc với Seluk. Do vậy, thật dễ hiểu khi Yaya Toure dung túng cho Seluk ra sức phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của anh với Man City. Chỉ bản thân Yaya Toure mới biết lí do tại sao mình làm như vậy.

1 Từ đầu mùa 2016-17, Toure mới chỉ ra sân 1 trận đấu trước Bucharest ở lượt về play-off Champions League. Sau đó, anh chưa góp mặt trong bất cứ trận nào khác.

10 Nếu không được Pep cho ra sân, Toure sẽ nhận được 10 triệu bảng trong vòng 10 tháng cuối còn lại của hợp đồng với Man City.

75 Yaya Toure đã thi đấu 267 trận và ghi 75 bàn thắng kể từ sau khi gia nhập Man City vào mùa Hè 2010 với giá 24 triệu bảng.


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm