Virgil van Dijk liệu có phải là món hàng hớ thế kỉ của Liverpool?

30/01/2018 16:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Virgil van Dijk đến Anfield với cái giá kỷ lục 75 triệu bảng và kỳ vọng sẽ củng cố hàng phòng ngự quá dễ tổn thương của Liverpool. Kết quả: Trong 3 trận có anh, The Kop nhận đến 5 bàn thua, và thậm chí còn vừa bị loại khỏi Cúp FA.

Cái giá khủng khiếp 75 triệu bảng dĩ nhiên mang đến một áp lực rất lớn cho trung vệ người Hà Lan. Thế nhưng ít người nghĩ anh lại gây thất vọng đến thế, nhất là khi anh đã khởi đầu ấn tượng bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Everton ở trận derby Merseyside hôm 5/1.

75 triệu bảng chưa đủ vá hàng thủ

Nhưng nhiệm vụ chính của Van Dijk là phòng ngự, chứ không phải tấn công. Những thống kê ở 3 mùa giải gần nhất cho thấy anh vượt trội hẳn Dejan Lovren, Joel Matip, Klavan, và Joe Gomez về tỷ lệ phá bóng giải nguy/trận, đánh chặn/trận, chặn cú sút/trận, và số bàn thắng ghi được, cũng như chưa mắc một sai lầm trực tiếp nào dẫn đến bàn thua tại Premier League.

Klopp hẳn tin tưởng rằng đó chính là những phẩm chất còn thiếu ở hàng phòng ngự Liverpool nên đã chi số tiền không tưởng 75 triệu bảng để đưa anh về Anfield. Đáng tiếc, những gì Van Dijk thể hiện đã khiến ông không tránh khỏi thất vọng. Van Dijk đá 3 trận trước 3 đối thủ yếu hơn Liverpool là Everton, Swansea, và West Brom, nhưng không một lần nào giữ sạch lưới (thua 5 bàn).

Liverpool mãi là Robin Hood xứ sương mù

Liverpool mãi là Robin Hood xứ sương mù

Liverpool là đội bóng đầu tiên đánh bại Man City hùng mạnh tại Premier League mùa này. Thế nhưng sau đó, họ lại thua hai đội bóng gặp khủng hoảng.

Trước Everton, dù ghi bàn, nhưng do ham lên tấn công mà Van Dijk không kịp lui về khi đối phương phản công, dẫn đến bàn gỡ của đội khách. Swansea đứng bét bảng, và có hàng công tệ nhất Premier League (ghi 14 bàn, kém một mình Salah), nhưng vẫn hạ gục họ 1-0. Và điều đáng nói là bàn thua duy nhất ấy lại xuất phát từ cú đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Van Dijk.

Nhưng thất vọng nhất là màn trình diễn của Van Dijk ở trận thua West Brom tại vòng 4 Cúp FA vừa qua. Liverpool thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong vòng 38 phút, và lỗi của trung vệ người Hà Lan là không nhỏ. Ở bàn đầu tiên, anh chần chừ giữa việc đeo bám Robson-Kanu hay lao ra ngăn chặn Jay Rodriguez khiến chân sút này có một khoảng trống mênh mông để dứt điểm. Van Dijk lại không cản được đường tạt sệt vào trong, tạo điều kiện cho Jay Rodriguez lập cú đúp. Cuối hiệp một, tân binh này lại không kịp lao về cản cú căng ngang của Craig Dawson, dẫn đến bàn phản lưới của Joel Matip.

Van Dijk cần thêm thời gian

Không thể bắt một tân binh đắt giá chơi hay và trở thành chỗ dựa ngay lập tức cho đội bóng mới, nhưng chí ít, anh ta cũng phải có một sự thể hiện tích cực, thay vì quá thất vọng như Van Dijk. Rõ ràng, thành tích phòng ngự của Liverpool chưa hề được cải thiện khi có Van Dijk, nếu không muốn nói là tệ hơn. Thời gian liệu có giúp anh hòa nhập và chứng tỏ giá trị của mình?

Thực ra, nếu nhìn nhận cho kỹ thì ở cả ba trận vừa qua, Van Dijk vẫn là nhân tố nổi trội nhất nơi hàng thủ Liverpool. Anh là cầu thủ không chiến tốt nhất, và chuyền bóng chính xác nhất, từ những đường chuyền trung bình cho đến những pha phất dài vượt tuyến. Bên cạnh đó, anh còn ghi bàn. Vấn đề của Van Dijk là anh chưa có sự ăn ý với những đồng đội. Mà điều này thì có thể khắc phục dần theo thời gian.

Trước khi Van Dijk tới và Matip bình phục chấn thương, Lovren- Klavan là cặp trung vệ chính thức, nhưng giờ, họ là bộ đôi dự bị. Trong khi đó, Van Dijk – Matip còn phải làm quen với nhau nhiều hơn trên sân tập. Ở những trận vừa qua, có thể thấy bộ đôi này chưa có được sợi dây liên lạc cần thiết. Họ đứng khá xa nhau, và không có nhiều động tác phán đoán, bọc lót cho nhau. Ngoài ra, Klopp vẫn chưa xây dựng được một bộ khung thực sự ăn ý với nhau bởi ông xoay tua khá nhiều. Từ Giáng sinh năm ngoái đến giờ, Karius và Mignolet mỗi người bắt 5 trận, trong khi ở cánh 4 cầu thủ Gomez, Andrew Robertson, Alberto và Trend Alexander-Arnold cũng được luân phiên sử dụng.

Với một hàng thủ luân phiên đến chóng mặt như vậy, thật khó để giữ được sự ổn định. Van Dijk không chỉ cần thời gian, anh còn cần một ê-kíp ổn định bên mình nữa. Klopp nên thấu hiểu điều này.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm