Vì sao Sir Alex Ferguson thành công ở tuổi 60 còn Van Gaal thất bại?

20/02/2016 11:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vì sao Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Robson vẫn thành công ở tuổi 60 mà Louis van Gaal lại không? Vì sao ông lỗi thời và ngày càng tội nghiệp?

Nhìn David Moyes rắn rỏi với làn da rám nắng hôm ông trở về từ Paris mới thấy công việc HLV tàn phá người ta thế nào. Những ai từng chứng kiến 10 tháng của HLV người Scotland tại Old Trafford sẽ nhớ sự nhợt nhạt, xanh xao của ông. Kẻ thù ở khắp mọi nơi, dường như ông luôn phải cảnh giác. Tương tự Louis van Gaal bây giờ: bạn phải chống lưng cho mọi sai lầm trong công việc và kẻ chuyên nghiệp là kẻ không được tha thứ. Bất chấp kinh nghiệm của bạn dày dặn thế nào và da bạn màu gì.

Van Gaal thường là người rất kiêu ngạo. Ông kiêu ngạo vì ông tự tin. Ông tự tin rằng ông có tài. Nhưng quan sát ông bây giờ, có thể thấy chất thể thao đã mất đi. Nó chết cùng khả năng tự nhận ra sai lầm của mình, một ông già 64 tuổi không còn bản năng và quyền lực như trong 3 thập kỉ trước đó. Sự tự tin và lúc ấy chĩa mũi giáo về ông.





Van Gaal là bản sao của David Moyes

Hầu hết các HLV đều vậy. Họ thiếu khả năng sắp xếp lại cuộc sống. Công việc này đòi hỏi thành công liên tục, sự bền bỉ kinh khủng. Nhưng không phải ai cũng đáp ứng được.  Họ thường lấy dẫn chứng về Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Robson. Những người thầy vĩ đại vẫn xông pha chiến trận ở tuổi 60, vẫn chiến thắngvà vẫn vượt qua mọi giới hạn, tái sinh chính họ và gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người.

Nhưng sự thật, họ là ngoại lệ của số đông. Tìm ra những người từng một ngày thét ra lửa, trở nên yêu ớt và nhàm chán khi về già là công việc dễ hơn nhiều. Dalglish, Capello, Toshack, O’Neil, Houllier…

Khả năng chuẩn bị, lập kế hoạch và phân tích khoa học cần thiết với một HLV. Nhưng trực giác là bản năng sinh tồn. Một khi nó mất đi, bạn có cố tìm lại cũng chẳng được. Sir Alex Ferguson bảo nhiều khi ông không giải thích được các lí do thay người của mình. Đơn giản là ông cảm thấy người này, người kia có thể có ích, và ông tung họ vào. Họ ghi bàn thay đổi trận đấu. Ông vẫn chiến thắng và được kính trọng.









Trong quá khứ, người đàn ông này tràn đầy sức sống

Van Gaal bây giờ đã đạt đến điểm mà người ta phải thông cảm. Ông đã thành công với chức vô địch Hà Lan năm 2009 với AZ Alkmaar, thành công với cú đúp cùng Bayern năm 2010. Ông gây bất ngờ cho chúng ta khi dẫn dắt đội Hà Lan ở World Cup 2014. Nhưng thật ra, đỉnh cao của ông đã nằm lại những lần đầu tiên dẫn dắt Ajax và Barceona những năm 1990. Hơn một thập kỉ đã trôi qua rồi, đỉnh cao đã nằm lại sau lưng. Thật ra suốt nhiều năm qua, Van Gaal chỉ đi xuống con dốc dài.

HLV của Man United không quá già với quan niệm về một HLV hiện đại. Nghệ thuật của một HLV không chỉ ở khía cạnh thể thao, mà còn quản lý. Để quản lý tốt, bạn phải nhận ra sai lầm của mình. Nếu không nhận ra, bạn không thể sửa chữa. Dường như Van Gaal không còn trực giác để tiên đoán những gì mình sẽ làm. Ông chỉ đón đầu khi sự đã rồi và việc đó thì người bình thường nào cũng làm được.

Sau thất bại trước Southampton, ông không nói về việc từ chức, nhưng bảo rằng đã có cuộc thảo luận về tương lai với Ed Woodward sau thất bại trước Stoke hôm Boxing day.

Van Gaal, cầu thủ, ban lãnh đạo, chính sách chuyển nhượng... mọi thứ ở Man United đều TỆ HẠI

Van Gaal, cầu thủ, ban lãnh đạo, chính sách chuyển nhượng... mọi thứ ở Man United đều TỆ HẠI

Vì sao Manchester United lại tệ hại đến thế? Hãy thử nhìn lại những chính sách bóng đá ở đội bóng này.


Thứ bóng đá của Van Gaal cản trở Van Gaal. Đó là phong cách chơi chậm, chắc chắn, dựa trên kiểm soát bóng; các bài tập lặp đi lặp lại. Nó gắn bó với Van Gaal suốt sự nghiệp với bao vinh quang. Nếu là quá khứ, không biết chừng ông lại thành công. Đừng quên Van Gaal là nhà tiên phong của bóng đá hiện đại, người mà Jose Mourinho hay Pep Guardiola ngày nay thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều điều.

Nhưng bây giờ là một tiếng thở dài, khi thời gian trôi quá nhanh và Van Gaal dường như không thuộc về thời đại này nữa. Ông cũng không thuộc về ngôi đền của những huyền thoại tuổi 60, luôn phát minh ra thứ gì đó mới mà cái dáng gật gù của họ chỉ đơn giản che giấu nội lực khủng khiếp bên trong.

Van Gaal đã lỗi thời và sức ép Man United càng khiến ông trở nên tội nghiệp.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm