Vì sao những Terry, Mourinho dễ nổi cáu với Gary Neville, Scholes?

12/11/2015 20:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến giữa những cựu cầu thủ, phóng viên thể thao và chuyên gia bóng đá chỉ phụ trách “chém gió” qua truyền hình với những người thực sự đổ mồ hôi, đôi khi cả máu, trên sân luôn khiến bóng đá thêm phần thú vị.

Điều đó càng trở nên đặc biệt khi nó diễn ra ở một giải đấu nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ như Premier League.

Terry đối đầu Savage

Trong thiên sử thi về cuộc chiến "võ mồm" của giải Ngoại hạng, John Terry đối đầu với Robbie Savage chỉ là một ghi chú ngắn ngủi, nhưng không vì thế mà kém phần hấp dẫn. Terry đã khiến cả phòng họp báo cười khúc khích khi lớn tiếng bác bỏ quan điểm của Savage về phong độ tệ hại của Chelsea hiện giờ, nhưng logic đáng ngờ của đội trưởng Chelsea đã tạo điều kiện cho cựu tiền vệ Leicester phản pháo dễ dàng như việc ghi một bàn thắng trong khu vực 5m50.

Cuộc đối thoại đó khá dài dòng, nhưng tóm gọn lại, Terry cho rằng một cầu thủ giành được ít danh hiệu như Savage không có quyền bài xích một đội bóng vô địch nhiều như Chelsea. “Trong thời gian qua, tôi đã phải nghe rất nhiều lời chỉ trích và cả những lời góp ý. Nhưng tôi sẽ chỉ ghi nhớ lời khuyên của Rio Ferdinand, Jamie Carragher và Gary Neville. Tôi bỏ ngoài tai lời chỉ trích của những người chưa từng chơi bóng hoặc chỉ có một sự nghiệp cầu thủ tầm thường, như Robbie Savage chẳng hạn”, Terry cho biết. Đáp lại, Savage nói rằng việc anh không phải là một diễn viên không có nghĩa là anh không phân biệt được một bộ phim dở và một phim hay.

Tuy nhiên, tạm gác sang chuyện ai đúng ai sai, phản ứng công khai và đột ngột của Terry cho thấy ảnh hưởng đang ngày càng lớn của những BLV lên sân bóng. Điều đó thực ra là dễ hiểu khi ngày càng đông các cựu danh thủ thay vì dưỡng già bằng cách mở quán rượu thì lên truyền hình phán xét lứa đàn em.

Man United: Scholes có lý khi chê Van Gaal

Man United: Scholes có lý khi chê Van Gaal

Nếu các huyền thoại như Paul Scholes và Gary Neville liên tục chê bai lối chơi của Manchester United, HLV Louis van Gaal không nên đối đầu, mà có thể dùng nó làm động lực.


Cãi BLV chỉ có thiệt

Sự có mặt của các chuyên gia bình luận đã là một truyền thống kéo dài hàng nửa thế kỷ ở Anh, nhưng vào năm 2015, việc Thierry Henry ký hợp đồng khổng lồ làm BLV với Sky Sports có thể coi là một bước ngoặt mới với nghề này. Trầm tĩnh, chín chắn và luôn nhận xét thấu đáo, ý kiến của cựu tuyển thủ Pháp đã tỏ ra rất giá trị.

Ngay cả Paul Scholes, vốn kiệm lời, gần như chưa bao giờ trả lời phỏng vấn và hiếm khi xuất hiện trước dư luận, giờ cũng đã là BLV bóng đá (và chỉ trích Louis van Gaal ra trò). Gary Neville cùng Jamie Carragher thì đã nhanh chóng vươn lên hàng BLV ngôi sao, với những ý kiến cả chuyên môn lẫn bên lề sắc sảo, thông minh và rất sâu sắc.

Dễ hiểu vì sao các cầu thủ thất vọng, đôi khi nổi cáu với những BLV. Các thủ môn phạm sai lầm dẫn tới bàn thua, các tiền đạo bỏ lỡ những cơ hội mười mươi và các tiền vệ mất hút trên sân trong suốt 90 phút đã khổ sở lắm rồi, nhưng họ lại còn bị các đồng nghiệp cũ, đôi khi là đồng đội cũ, mỉa mai và chỉ trích.

Nhưng không chỉ có cầu thủ phản ứng, khi Jose Mourinho bất ngờ phản pháo dữ dội những phân tích của Jamie Redknapp trên đài Sky về các sai lầm của Chelsea, một điều trở nên rõ ràng: BLV không còn là chỉ để phục vụ khán giả nữa. Rốt cuộc, sau một cuối tuần sôi động, đầy biến cố và đôi khi đầy sự cố ở Premier League, những “thần gió” trên truyền hình thường sẽ là những kẻ nói lời cuối cùng, khi mà HLV và các cầu thủ sẽ lại phải tập trung ngay vào trận đấu tiếp theo.

Nhờ truyền thông thế hệ mới, mạng xã hội, internet, di động… tiếng nói của họ được phát tán còn nhanh hơn theo gió thổi đi khắp cả thế giới, làm dấy lên những tranh cãi, những sự chú ý, những bình luận ăn theo từ hàng triệu, triệu người. Cuối cùng thì những kết quả trên sân sẽ định đoạt cuộc chiến "võ mồm", nhưng cho tới lúc mọi chuyện ngã ngũ, những tay BLV láu cá theo gió trở cờ vẫn sẽ chiếm ưu thế, và các cầu thủ hay HLV nào quyết định cãi lại họ chỉ có thiệt thân mà thôi.

26 Sky Sports hiện có 26 BLV được nêu tên trong danh sách những BLV chuyên nghiệp của họ, bao gồm Henry, Carragher, Redknapp, Souness, Neville, Alan Smith…

24 Hợp đồng 6 năm làm BLV của Henry cho đài Sky trị giá tới 24 triệu bảng, tương đương 4 triệu bảng/năm.

1,2 Để so sánh, Gary Neville hiện nhận mức thù lao “chỉ” 1,2 triệu bảng/năm.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm