Vì sao fan Man United sống trong hoài niệm về thế hệ 92?

16/11/2015 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước, ở Anh, khi Cristiano Ronaldo ra mắt bộ phim ngắn của mình, mà thực chất là một nội dung quảng bá (commercial) gắn liền với dầu gội Clear, truyền thông Anh quốc và những cổ động viên Man Utd đã vô cùng háo hức với sự kiện ấy.

1. Không phải cổ động viên không đủ tỉnh táo để biết rằng đó là một nội dung quảng bá đơn thuần, nhưng tình cảm yêu mến của họ dành cho số 7 một thời của mình vẫn còn nguyên vẹn. Tình cảm ấy khiến rất nhiều người nhớ đến việc họ đã thuê một chiếc trực thăng, bay ngang sân vận động trong một trận đấu của CR7 ở La Liga, chỉ để gửi đến thông điệp rằng họ mong anh trở lại Old Trafford, để cho họ được thấy lại những thành công của thời kỳ 2008, thời kỳ Rooney-Tevez-Ronaldo làm mưa làm gió ở cả Premier League lẫn Champions League.

Đêm Chủ nhật vừa rồi, dù Zidane và Vieira rút lui vì sự kiện nước Pháp bị khủng bố, trận đấu từ thiện mà David Beckham và Sir Alex Ferguson cùng một loạt huyền thoại thế hệ 92 thực hiện tại Old Trafford cũng kéo đủ 75 ngàn khán giả lấp đầy những hàng ghế trên khán đài. Và cổ động viên Man Utd nhiều nơi trên thế giới cũng háo hức theo dõi trận cầu ấy trên truyền hình, hoặc trên internet. Đó là một trận đấu không có tính cạnh tranh, tốc độ thi đấu cũng rất chậm, và nói chung có thể gọi là không quá hấp dẫn về chuyên môn. Nhưng nó vẫn khiến người yêu Man Utd nức lòng, nhất là khi Beck có quả tạt đúng thương hiệu để đồng đội của anh mở tỷ số.

Giai đoạn chuyển giao, Man United cần Van Gaal

Giai đoạn chuyển giao, Man United cần Van Gaal

Trong số những đội bóng tốp đầu ở Premier League, chỉ có Louis van Gaal là bị chỉ trích dù thành tích của Man United không hề tệ. Đến Mourinho đang khốn đốn thế mà các CĐV Chelsea vẫn ủng hộ ông.


2. Sự háo hức của người hâm mộ Man Utd cũng dễ hiểu thôi. Họ vẫn còn giữ những hoài niệm đẹp mắt của thời thế hệ 92 còn tung hoành trên sân, nhất là thời kỳ 1998-99. Với họ, hoài niệm ấy không có gì có thể xoá nhòa. Thậm chí, nó còn góp phần xoá nhòa những hình ảnh khác, những hình ảnh của Man Utd ngày hôm nay.

Không thể phủ nhận được rằng Louis Van Gaal chưa làm được những điều đủ tạo ấn tượng mạnh, hoặc khiến người hâm mộ tin tưởng vững chắc vào sức mạnh chinh phục của Man Utd nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông đang sống dưới một áp lực so sánh không ngừng nghỉ với các thế hệ hoài niệm cũ. Những so sánh đó đã dẫn đến cả những chỉ trích, nhiều khi là nặng lời tới mức đòi hỏi Van Gaal phải rút lui để một HLV khác thay thế.

Song, có lẽ chúng ta cũng nên trách chính những cầu thủ của Man Utd hôm nay. Họ không làm được những điều mà người hâm mộ kỳ vọng, tức là đủ sức kế tục các thế hệ vàng son cũ. Hãy hình dung xem Fergie có thể làm gì với họ? Chắc cũng không hơn Van Gaal được là mấy. Nên nhớ, Fergie đã từng nhìn nhận ra sự ‘thiếu và yếu’ của thế hệ cầu thủ Man Utd hôm nay, nên ông mới phải đề nghị Scholes quay trở lại giúp đội bóng nửa sau mùa giải 2012-13, khi mà Scholes đã quyết định treo giày được một thời gian.

CHÙM ẢNH: Cha con Beckham cùng nhau đánh bại đội Các ngôi sao thế giới

CHÙM ẢNH: Cha con Beckham cùng nhau đánh bại đội Các ngôi sao thế giới

Rạng sáng nay, trong trận đấu giao hữu từ thiện, đội bóng Vương quốc Anh của David Beckham đã đánh bại đội Các ngôi sao thế giới với tỷ số 3-1.


3. Người hâm mộ thì luôn khó tính, và đòi hỏi. Đơn giản, vì họ có quyền, họ là một giá trị nền tảng tạo ra nhiều giá trị khác cho một CLB. Nhưng nhiều khi, người hâm mộ, với tình yêu sâu sắc của mình, có thái độ y chang như một người tình luôn hoài niệm.

Với Man Utd, họ như người tình say đắm với thế hệ 92, hoặc với thế hệ CR7 và việc họ phải ‘sống’ với thế hệ hôm nay không khác gì một hôn nhân cưỡng ép. Và vì thế, chẳng bao giờ họ thỏa mãn với những gì mà đối tác của mình đang làm. Để rồi thỉnh thoảng, chợt gặp ‘người xưa’ ở đâu đó, họ lại thở dài so sánh, với những nỗi thất vọng không thể nói nên lời…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm