Vì sao Anthony Martial luôn 'lạnh như tiền'?

20/03/2016 13:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng, tự tin và đĩnh đạc. Đó là những gì người ta nói về Anthony Martial – cầu thủ đã phải vượt qua gánh nặng tâm lý từ con số 36 triệu bảng để chứng tỏ tài năng của mình trong màu áo Man United.

36 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi và ra mắt Ligue 1 chưa lâu, đó chắc hẳn là một cú sốc đối với nhiều người, đặc biệt là với các CĐV Man United. Họ không hiểu anh chàng này là ai, có sức hút thế nào mà khiến Louis van Gaal mê mẩn đến vậy. Và rồi, câu trả lời đã được chính Martial giải đáp bằng một khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi tuyển thủ Pháp có cho mình 4 bàn thắng trong 4 trận đầu tiên khoác áo CLB mới.

Geoff Shreves, một phóng viên của Sky Sports, đã có bài phỏng vấn độc quyền với tài năng của Man United. Nhiều câu hỏi khá thú vị đã được giải đáp, bằng một phong thái khá tự tin và đĩnh đạc của Martial.



Khi được hỏi về gương mặt “lạnh như tiền” của Martial mỗi khi bước ra sân thi đấu, anh này không ngần ngại giải thích: “Tôi luôn là như vậy. Có thể một số CĐV sẽ không thích, nhưng các bạn phải hiểu rằng tôi luôn tức giận với bản thân mỗi khi không thể ghi bàn”.

“Mọi chuyện diễn ra quá đường đột khi tôi đầu quân cho United. Nhưng điều quan trọng là tôi phải giữ cái đầu lạnh và tập trung vào bóng đá”.

“Tôi luôn làm việc chăm chỉ từ khi còn bé và giờ sự cố gắng đó đang được đền đáp”.


Louis van Gaal đã gặp khó trong cách sử dụng Martial, một phần bởi sự xuất hiện của Marcus Rashford. Ông đưa Martial sang cánh trái, và lại đưa vào vị trí tiền đạo quen thuộc để cầu thủ này tự chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng trong bài phỏng vấn này, Martial thừa nhận mình muốn được chơi như một tiền đạo hơn.


“Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi là một tiền đạo. Tuy vậy, tôi sẽ thi đấu ở bất kỳ đâu mà HLV yêu cầu. Kết quả mới là quan trọng và tôi không ngại làm điều này vì đội bóng”.

Đây không phải là lần đầu tiên, Martial đối mặt với áp lực từ kim tiền. Trước đó không lâu, cầu thủ này cũng có một lần chuyển CLB – từ Lyon tới Monaco – với mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng, rất nhiều với một cầu thủ còn chưa bước hết tuổi 17. Dù vậy, tiền đạo này cũng khẳng định việc tới chơi ở Premier League là một điều gì đó rất khác so với những ngày anh thi đấu tại Ligue 1.


“Premier League là một giải đấu nặng về thể lực. Nó khắc nghiệt hơn nhiều so với Ligue 1. Tôi yêu nơi này, yêu thứ bóng đá tại đây. Đây là giải đấu tốt nhất hành tinh theo quan điểm của tôi, và tôi hy vọng sẽ được ở lại nơi này trong nhiều năm tới ".

"Ở đây người ta sống và thở cùng bóng đá. Bầu không khí tại đây khác hoàn toàn so với khi ở Pháp, và đó là những gì tôi luôn yêu".

“Ở Ligue 1, thật dễ dàng để bạn có thể đoán được đội nào sẽ giành chiến thắng. Nhưng tại đây, những khó khăn luôn chờ đợi bạn, dù cho đó có thể là đội bóng đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ".

"Tôi đã phát triển nhiều hơn khi thi đấu tại Anh. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất, điều tôi đã không có trong những ngày còn thi đấu ở Monaco. Chế độ ăn uống và tập luyện là điểm then chốt, và tôi vẫn sẽ cố gắng để có nền tảng tốt nhất trước mỗi trận".


Tối nay, United của Martial sẽ đối đầu cùng Man City  trong những hy vọng cuối cùng để níu giữ cơ hội vào top 4. Thành thực mà nói, đã có những thời điểm top 4 không có chỗ cho Martial và các đồng đội, nhưng sự sa sút khó hiểu của chính Man City và Arsenal đã hâm nóng lại cuộc đua này.

“Đó sẽ là một trận đấu quan trọng của chúng tôi, và đội bóng cần phải giành chiến thắng. Vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước, Man United sẽ cố gắng giành những điểm số tối đa để có mặt trong top 4 vào cuối mùa", Martial khép lại.

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm