Vardy quyết phá lưới Man United để vượt qua Van Nistelrooy

28/11/2015 15:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Claudio Ranieri của Leicester City tự tin rằng cậu học trò cưng Jamie Vardy sẽ ghi bàn trong trận đấu với Man United vào tối nay, qua đó phá vỡ kỷ lục mà Van Nistelrooy lập được trước đây.

Claudio Ranieri đã làm nên điều thần kỳ khi đưa Leicester City đứng đầu BXH Premier League hiện tại, điều không ai dám nghĩ đến khi đội bóng này vẫn còn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng mùa trước. Hơn nữa, với bàn thắng mở tỉ số trong trận đấu với Newcastle United, Jamie Vardy đã lập thành tích ghi bàn trong 10 trận đấu liên tiếp tại Premier League, cân bằng với kỷ lục cựu tiền đạo Man United Ruud Van Nistelrooy lập nên từ năm 2003.

Tuy nhiên, để chính thức phá kỷ lục, Vardy sẽ phải vượt qua một thử thách rất khó khăn. Anh sẽ phải ghi bàn vào lưới chính đội bóng cũ của Van Nistelrooy, khi Leicester City tiếp Man United trên sân nhà vào tối nay. Hiện tại, Quỷ đỏ đang xếp thứ 2 và chỉ kém Leicester đúng 1 điểm.

Van Gaal: 'Tôi biết mỗi Bergkamp từng làm được như Vardy'

Van Gaal: 'Tôi biết mỗi Bergkamp từng làm được như Vardy'

Cuộc đọ sức giữa Man United và Leicester không chỉ là trận đấu thượng đỉnh của Premier League cuối tuần này, mà còn là trận đấu giữa hàng thủ chặt chẽ nhất và hàng công mạnh nhất giải.



Jamie Vardy đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp

Mặc dù vậy, HLV Claudio Ranieri tỏ ra rất tự tin vào cậu học trò cưng của mình: “Đôi lúc, những kỳ tích được lập nên một cách rất dễ dàng. Khi bạn đang vào phom, mọi thứ sẽ tự tìm đến với bạn. Jamie (Vardy) được sinh ra để phá kỷ lục, và cậu ấy sẽ làm được điều đó trong trận đấu với Man United”.

Trước cơ hội lập kỷ lục, tiền đạo Jamie Vardy tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng mình đã gặp may, và thắng lợi của toàn đội mới là điều quan trọng nhất: “Điều quan trọng nhất là những chiến thắng. Dù ai là người ghi bàn, mọi người đều hạnh phúc khi đội bóng giành được 3 điểm cuối cùng”.

“Những bàn thắng đến với tôi một cách may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lập được thành tích này, tuy nhiên lại đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục”.


Vardy đã phải trải qua nhiều gian khổ để có ngày hôm nay

Anh cũng hồi tưởng về thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: “Tôi từng bị Sheffield Wednesday – đội bóng mà tôi hâm mộ từ nhỏ - giải phóng hợp đồng khi 16 tuổi, và thực sự phải bắt đầu lại mọi thứ từ điểm xuất phát. Tôi xuống chơi ở giải nghiệp dư vào Chủ Nhật, giải đấu thấp nhất trong hệ thống bóng đá Anh. Sau đó, tôi được cứu vớt bởi Stocksbridge Park Steels, CLB hạng 7 hay 8 gì đó vào lúc ấy”.

“Kể từ đó, tôi tận dụng mọi cơ hội đến với mình. Tôi đã tự mình gây dựng lại tất cả bằng con đường khó khăn nhất, và tôi vui mừng vì điều đó đã xảy ra. Nó giúp tôi có được ngày hôm nay”.

Chuỗi bàn thắng của Vardy:

29/8 - vs Bournemouth - 1 bàn

13/9 - vs Aston Villa - 1 bàn

19/9 - vs Stoke City - 1 bàn

26/9 - vs Arsenal - 2 bàn

3/10 - vs Norwich City - 1 bàn

17/10 - vs Southampton - 2 bàn

24/10 - vs Crystal Palace - 1 bàn

31/ 10 - vs West Brom - 1 bàn

7/ 11 - vs Watford - 1 bàn

22/11 - vs Newcastle United - 1 bàn


Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm