Van Gaal sẽ sớm theo bước Mourinho?

20/12/2015 13:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Bournemouth trên sân khách. Thua Norwich trên sân nhà. Không còn gì có thể bào chữa cho Van Gaal nữa. Sẽ không bất ngờ nếu Man United quyết định chia tay HLV người Hà Lan.

Một hình ảnh biết nói ở cuối trận: Ryan Giggs xuống sát đường biên dưới cơn mưa tầm tã để khích lệ các học trò. Trong khi đó, Van Gaal vẫn ngồi im bất động ở băng ghế chỉ đạo, tránh cơn mưa và tránh một sự xấu hổ. Có vẻ như ông đã bất lực, và không còn biết phải làm gì nữa.

Man United đã khởi đầu không tồi, khi các trụ cột trở lại, khác hẳn với hình ảnh bạc nhược của họ ở trận thua Bournemouth tuần trước. Chỉ có điều họ vẫn gặp phải vấn đề cũ, quá thiếu ý tưởng tấn công, và khi có cơ hội, thì các tiền đạo lại quá phí phạm.

Rooney có trận thứ 500 cho Man United. Cũng như các trận đấu thứ 499, hay 498 gần đây, anh không thể làm gì đáng kể để giúp đội nhà. Rooney dứt điểm quá chán, và thiếu tốc độ nên không thể đón được một vài tình huống chuyền bóng thuận lợi của đồng đội. Một người đội trưởng đáng ra phải làm tốt hơn khi đội bóng khó khăn thế này.

Van Gaal: 'Tôi bắt đầu sợ bị sa thải. Tôi cảm thấy lo lắng về Mourinho'

Van Gaal: 'Tôi bắt đầu sợ bị sa thải. Tôi cảm thấy lo lắng về Mourinho'

Man United vừa phải nhận thất bại muối mặt 1-2 trước Norwich ngay trên sân nhà. Trên tất cả mặt trận, đã 6 trận liên tiếp Man United chưa biết đến chiến thắng là gì. Điều này khiến HLV Van Gaal có chút lo sợ cho tương lai của mình

Nhưng không thể trách mình anh, bởi các đồng đội cũng không khá hơn. Trên hàng công, chỉ mình “Cậu bé vàng 2015” Martial đá nỗ lực, và chính anh mang về bàn thắng rút ngắn tỉ số sau một pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm. Nhưng Mata, Memphis Depay, Fellaini đều thi đấu dưới sức. Ở hàng tiền vệ, Carrick thiếu những đường chuyền đột biến, và chuyền hỏng rất nhiều. Ở hàng thủ, Phil Jones phòng ngự như một kẻ nghiệp dư, Blind yếu ớt trong tranh chấp tay đôi, còn Young chỉ làm tốt khi dâng lên tấn công.

Công kém, thủ cùn. Thua bởi 2 pha phản công không thực sự quá nguy hiểm, trước 1 Norwich chưa từng thắng ở Old Trafford trong kỉ nguyên Premier League. Không khó để chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm: Van Gaal.

Mùa trước, Van Gaal có kết quả ủng hộ, và ông mới chỉ bắt đầu cuộc tái thiết. Mùa này, Man United còn chơi tệ hơn, và các kết quả đang dần chống lại ông. Mourinho bị các học trò “đâm lén”, còn Van Gaal được ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ ủng hộ, vậy mà kết quả vẫn tệ thế này.

Man United từng kiên nhẫn với David Moyes, chỉ sa thải khi Man United không còn hy vọng top 4. Mùa giải mới đi được nửa chặng đường, thay Van Gaal bây giờ là 1 canh bạc. Nhưng chẳng phải Mourinho cũng từng nói được Abramovich ủng hộ, mà vẫn phải ra đi khi đội bóng tiếp tục bết bát đó sao? Van Gaal chưa mất việc, nhưng nếu ông có theo chân người học trò cũ ra đường, chắc chắn đó không phải là vì ban lãnh đạo Man United quá thiếu kiên nhẫn.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm