Van Gaal ngày càng bị fan Man United phản ứng, la ó khủng khiếp

26/01/2016 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiên nhẫn của những người yêu mến Man United với Louis van Gaal đang giảm đi trông thấy, không chỉ bởi những kết quả tệ hại trên sân bóng, mà còn bởi những ảnh hưởng độc hại mà ông đem đến Old Trafford.

Những tiếng la ó trên khán đài càng trở nên to hơn khi Van Gaal chuẩn bị đi vào đường hầm. Lúc chiến lược gia người Hà Lan biến mất, tiếng la ó được thay bằng màn vỗ tay dành cho các cầu thủ Man United.

Van Gaal bị phản ứng hơn cả Sir Alex năm 1989

Điều này đã xảy ra tới hai lần trong trận đấu với Southampton cuối tuần qua, ở thời điểm kết thúc hiệp một và sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Không chỉ giới hạn ở những tiếng la ó, một số trang Twitter cá nhân bắt đầu xuất hiện yêu cầu Van Gaal phải rời khỏi Man United.

Van Gaal đang tạo ra bầu không khí tệ hại nhất ở sân Old Trafford kể từ khi nhà Glazer tiếp quản Man United vào năm 2005. Thậm chí Sir Alex Ferguson, người từng phải nhận những lời chỉ trích vào năm 1989, cũng không tạo ra phản ứng dữ dội từ phía các CĐV như Van Gaal ở thời điểm hiện tại.

Đó là tình cảnh khá trớ trêu với Van Gaal, khi chỉ cách đây một tháng, những người hâm mộ vẫn còn lớn tiếng ủng hộ ông ở trận gặp Chelsea. Thời điểm đó, Jose Mourinho không hề giấu diếm mong muốn nhìn thấy thất bại từ phía đoàn quân của Van Gaal để nắm lấy cơ hội ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford. Nhưng các cổ động viên Man United đã nhanh chóng bày tỏ thái độ phản đối điều đó.

Cổ động viên phát chán Van Gaal

Bây giờ, các cổ động viên Man United rộng lượng nhất cũng không còn nói tốt cho Van Gaal nữa. Những phản ứng của họ trong trận gặp Southampton vừa qua mang đến tín hiệu rằng điều Man United cần thay đổi chính là vị trí trên băng ghế chỉ đạo.

Điều tích cực duy nhất với Van Gaal là một vài cái tên trong phòng thay đồ Man United vẫn bảo vệ ông. Chiến lược gia 64 tuổi vẫn chưa mất kiểm soát tình hình đội bóng và ông còn đủ sức thu phục một số cầu thủ. Nhưng thật khó để chờ đợi bất cứ cầu thủ nào của Man United thể hiện sự tôn trọng nếu Van Gaal buộc phải chia tay sân Old Trafford.

Nếu Van Gaal vẫn còn sống trong suy nghĩ rằng một thắng lợi nào đó, chẳng hạn trước Liverpool cách đây vài vòng, có thể giúp Man United trở lại vị thế ứng viên vô địch Premier League, thì các cổ động viên lại không nghĩ như vậy. Họ đã phát chán với những tình huống xử lý của Marouane Fellaini hay đường chuyền dài chẳng chút định hướng của Daley Blind ở trận gặp Southampton.

Những tiếng hô “Tấn công, tấn công, tấn công” đã trở lại ở phút 39 nhưng chừng đó không đủ để ngăn Man United có trận thứ 11 liên tiếp trên sân nhà kết thúc hiệp một mà không ghi được một bàn nào. Điều khiến các cổ động viên đội nhà vui mừng nhất là việc Juan Mata được tung vào sân để thay Marouane Fellaini, một quyết định thay người tương đối phổ biến trong thời gian gần đây. Đó có lẽ là nguồn sáng hiếm hoi cho hy vọng về một Man United chơi cống hiến hơn, nhưng trong lúc họ chưa kịp làm điều đó thì Southampton đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Phải chăng ngày ra đi của Van Gaal đã đến gần?

Đức Hùng (Theo Manchester Evening News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm