Van Gaal ca ngợi Rashford, xin lỗi vì 'ăn vạ', vỗ ngực với triết lý của mình

29/02/2016 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal cho rằng hành động tự ngã ngay trên đường piste chỉ là cảm xúc bộc phát. Ông xin lỗi và cho rằng cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân trong mọi tình huống.

Ở trận đấu giữa Man United và Arsenal đêm qua, tình huống hài hước xuất hiện ở phút thứ 75. Đó không phải ở trên sân mà bên ngoài đường piste, gần với băng ghế huấn luyện của Man United. Cho rằng Alexis Sanchez ăn vạ trên sân, HLV Van Gaal đã tới phàn nàn với trọng tài Mike Dean. Sau một hồi đôi co với trọng tài bàn, nhà cầm quân người Hà Lan đã tự ngã xuống để giải thích trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Tại buổi họp báo sau trận, ông Van Gaal tỏ ra hối lỗi vì hành động của mình. “Lúc đó, tôi hành động theo cảm xúc. Thật khó xử cho các trọng tài. Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Tôi chịu nhiều chỉ trích khi chỉ ngồi trên ghế chỉ đạo và giờ, rất nhiều ý kiến không bằng lòng khi tôi làm điều đáng buồn cười kia trên đường piste. Tôi xin lỗi các vị trọng tài".


Hành động hài hước của HLV Van Gaal

Với ý kiến cho rằng các CĐV thích hành động của ông, Van Gaal nói: "CĐV không phải lúc nào cũng đúng".

Số ca chấn thương khiến HLV Van Gaal tiếp tục phải dùng những ngôi sao trẻ như Guillermo Varela, Jesse Lingard, Marcus Rashford ở đội hình xuất phát. Thế nhưng, dàn sao trẻ ấy đã khiến Old Trafford như "nổ tung" khi có màn trình diễn tuyệt vời, giúp Man United giành thắng lợi 3-2. Chiến thắng này không chỉ giúp Man United trả món nợ ở trận lượt đi, mà còn thắp lại hy vọng chen chân vào nhóm dự Champions League khi chỉ còn kém Man City 3 điểm.

Man United 3-2 Arsenal: Thua tiền đạo 18 tuổi Rashford, Arsenal yếu đuối... như thường lệ

Man United 3-2 Arsenal: Thua tiền đạo 18 tuổi Rashford, Arsenal yếu đuối... như thường lệ

Tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo trở thành người hùng giúp Man United đánh bại đội khách Arsenal 3-2 với Welbeck và Oezil là những người ghi bàn cho Pháo thủ.


Van Gaal rất tự hào về điều này. "Sử dụng cầu thủ trẻ là truyền thống của Man United. Đó là lý do để CLB bổ nhiệm tôi. Bạn thấy đấy, các cầu thủ trẻ đã truyền cho đội bóng tinh thần chiến đấu máu lửa - yếu tố quan trọng trong triết lí của tôi".

Ông Van Gaal cũng dành cho Marcus Rashford, ngôi sao sáng của trận cầu đêm qua, những lời ngợi khen. "Rashford chỉ mới được chơi 2 trận. Cậu ấy cần phải cho thấy sự ổn định ở trận thứ 3, thứ 4, thứ 5. Nhưng cậu ấy đã cho thấy sự tiến bộ, một sự tiến bộ đặc biệt. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể chơi hay như vậy trước Arsenal".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm