Tuyến giữa Chelsea: Matic sa sút là đáng lo nhất

19/08/2015 19:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Chelsea chơi tệ hại ở hai trận đấu đầu tiên trong mùa giải trước Swansea và Man City, ngoài những sai sót nơi hàng thủ, còn phải nhắc tới khả năng phòng ngự từ xa không tốt của Nemanja Matic.

Mùa giải trước, sự ổn định của Matic trong vai trò tiền vệ đánh chặn là một trong những nhân tố giúp thầy trò Jose Mourinho giành cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên đoàn. Tuyển thủ người Serbia được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu, với khả năng xử lý khôn ngoan và rất quyết đoán.

Xuống phong độ ngay từ đầu mùa

Tuy vậy, phong độ ấn tượng của anh không còn được duy trì trong những trận đấu đầu tiên ở mùa giải này nữa. Trước Swansea ở vòng 1 Premier League, tiền vệ 27 tuổi này gặp vấn đề trong các pha tranh chấp, bằng chứng là anh đã 8 lần thất bại khi tranh chấp tay đôi cũng như 2 lần chịu thua khi phải đối đầu ở những pha bóng trên không. Đó là một điều khá bất thường với một người có nền tảng thể lực tốt cũng như chiều cao lý tưởng (1m94) như anh.

Còn ở trận thứ hai, chuyến làm khách trước Man City, Matic cũng không có một trận đấu như ý, với 7 lần thất bại ở những pha bóng tranh chấp tay đôi và 3 lần bị các cầu thủ Man City áp đảo ở những tình huống bóng bổng. Việc tiền vệ người Serbia không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một máy quét ở khu vực giữa sân khiến hàng thủ Chelsea dễ dàng bị khai thác, đặc biệt là ở vị trí của Branislav Ivanovic và John Terry, những gương mặt đã luống tuổi và không còn đủ sự nhanh nhẹn để đeo bám các cầu thủ tốc độ của Man City nữa.

Matic bị quá tải?

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Matic đang bộc lộ dấu hiệu của sự quá tải, điều đã phần nào đó được nhìn thấy ở nửa cuối mùa trước. Số lần ra sân của tiền vệ người Serbia ở Premier League mùa 2014-15 là 36 trận, chỉ thua kém Branislav Ivanovic, Eden Hazard và John Terry, những người chơi không thiếu một phút nào. Khi không có Matic, Chelsea từng nếm trải thất bại đầu tiên ở Premier League, trước Newcastle hồi tháng 12/2004.

Hơn nữa, Matic thường được bố trí chơi cặp tiền vệ trung tâm với Cesc Fabregas, một cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu hỗ trợ phòng ngự. Khi Fabregas dâng cao và để lộ khoảng trống, tiền vệ người Serbia thường phải làm việc gấp đôi để khỏa lấp chỗ trống của Fabregas, và dễ hiểu vì sao cầu thủ này dễ dàng xuống sức.

HLV Jose Mourinho không phải không nhận ra điều đó, và trong một số trận đấu ông từng đưa Ramires vào sân để chơi cạnh Matic. Đáng tiếc, hiệu quả mà tiền vệ người Brazil mang lại trong khâu phòng ngự vẫn chưa rõ ràng. John Obi Mikel, một giải pháp khác để đá cạnh Matic, lại không nhận được sự tin tưởng đầy đủ từ Mourinho. Ông cũng không muốn đẩy Kurt Zouma lên đá tiền vệ trung tâm, khi tuyển thủ người Pháp có thể sẽ được ưu tiên sử dụng cho vị trí trung vệ nhằm thay thế John Terry đã luống tuổi và Gary Cahill chơi thất thường cũng như đôi lúc tỏ ra thiếu tập trung.

Dễ hiểu vì sao từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tăng cường thêm một tiền vệ trung tâm, bên cạnh các mục tiêu nơi hàng thủ. Khả năng Matic mất phong độ hay vắng mặt vì chấn thương, thẻ phạt không nhỏ chút nào, và ai cũng thấy rõ khi không có tiền vệ người Serbia, Chelsea khốn đốn ra sao trong một số trận đấu mùa trước.

Mặt khác, sự xuống cấp nơi hàng thủ sẽ khiến áp lực dành cho Matic trở nên lớn hơn, khi anh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa nhằm giảm tối đa khả năng để lộ tử huyệt nơi hàng thủ Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm