Tottenham vượt qua Chelsea ở cúp Liên đoàn: Khi Kane là sự khác biệt lớn nhất

10/01/2019 06:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Maurizio Sarri có lẽ đã nhận ra rằng ông phải đưa về một tiền đạo mới ngay trong tháng 1 này. Hoặc Chelsea sẽ thất bại dần dần trên tất cả các mặt trận mà họ có cơ hội.

Tottenham 1-0 Chelsea: Kane lập công, Spurs đặt một chân vào chung kết League Cup

Tottenham 1-0 Chelsea: Kane lập công, Spurs đặt một chân vào chung kết League Cup

Bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Harry Kane đã giúp Tottenham giành được chút lợi thế trước Chelsea trong trận bán kết lượt đi League Cup.

Chelsea chấp tiền đạo

Khi Stuart Pearce còn dẫn dắt đội U21 Anh, ông có tới thăm Pep Guardiola tại Barcelona. Họ đã gặp nhau trong vài ngày và Pep có đưa ra rất nhiều chia sẻ về bóng đá. Đến ngày chia tay, HLV người Tây Ban Nha có nói một câu rằng: "Dù thế nào, ông cũng phải có một Messi trong đội hình".

Quan điểm của Pep cho thấy một tiền đạo có vai trò quan trọng như thế nào, dù ý nghĩ “tiền đạo ghi bàn thắng quyết định những trận đấu, hàng thủ chắc chắn mang lại những danh hiệu” không hề sai.

Vì thế, dám cá rằng Mauricio Pochettino cũng có những chia sẻ tương tự với Pep về Harry Kane. Chẳng đâu xa thì bàn thắng trên chấm 11m ở hiệp 1 của tiền đạo người Anh cũng đã tạo ra sự khác biệt giữa Tottenham và Chelsea ở lượt đi bán kết Carabao Cup tại Wembley. Và không chỉ Tottenham mà Chelsea sẽ phải nói đến Kane, thay vì những tranh cãi xung quanh quả phạt 11m khi VAR cho rằng, thủ môn Kepa Arrizabalaga đã phạm lỗi với Kane, còn Sarri khẳng định tiền đạo đội chủ nhà đã “việt vị".

Thực tế thì rất khó để trọng tài Michael Oliver theo sát được diễn biến của một trận đấu được xem như màn quảng cáo tuyệt vời cho bóng đá Anh. Nhịp độ diễn ra nhanh, quyết liệt, các cầu thủ hiếm khi có thời gian để thực hiện hai đường chuyền, trong lúc các cú tắc xuất hiện liên tiếp.

Tất cả đã cho thấy Tottenham và Chelsea đều thực sự coi trọng Carabao Cup, nếu không muốn nói họ có thể cảm nhận được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Pochettino và Sarri đều tung ra đội hình mạnh nhất, bất chấp một điều rằng, vào Chủ nhật tới, Tottenham sẽ có trận đấu quan trọng với M.U trên sân nhà.

Quan trọng không kém, nếu Chelsea cảm thấy tiếc nuối vì không thể thắng dù đã áp đảo, cần hiểu rằng họ đã chơi trong phần lớn thời gian mà không có tiền đạo nào (Eden Hazard giữ vai trò số 9 ảo), trong khi Tottenham có Kane.

"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng hơn bởi vì chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ," Sarri cho biết. "Chúng tôi kiểm soát trận đấu, tung ra 18 cú sút so với 7 của Tottenham. 5 cơ hội ghi bàn so với 2".

Ước mơ của Sarri

Tuy nhiên, 90 phút ở Wembley đã cho thấy những mặt tốt và dở của The Blues. Tốt là họ đã giữ bóng tốt, áp đảo, đặc biệt trong hiệp 2, nhưng dở là đội bóng của Sarri đã không thể biến ưu thế thành những bàn thắng.

Một lần nữa, tất cả sẽ phải nói đến sự khác biệt ở derby London. Bàn thắng của Kane có thể chỉ là một bàn thắng từ chấm 11m nhưng đó vẫn là bàn thắng. Quan trọng hơn, Chelsea không có một tiền đạo nào như Kane để mang đến cơ hội và ghi những bàn thắng như vậy. Hazard một lần nữa được xếp chơi như một số 9 ảo và không hiệu quả, Olivier Giroud ngồi dự bị đến phút 79, trong khi người hùng ở vòng 3 FA Cup vừa qua, Morata với 2 bàn thắng vào lưới Nottingham Forest, thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu.

Liệu quyết định của Sarri có sai lầm hay không, Hazard từng chia sẻ anh không thích chơi như một tiền đạo, dù đã có những cầu thủ chạy cánh chuyển thành tiền đạo thành công như Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah hay Thierry Henry, và trong trường hợp này, việc không xếp Giroud đá chính hay tung anh vào sân quá muộn có thể đã khiến Chelsea phải trả giá. Ở đây, trong vai trò là số 9 ảo, Hazard đã phải lùi quá sâu để tìm bóng và khi có bóng, anh lại không có tiền đạo nào để chuyền cho bởi chính anh được xem như một tiền đạo. Nói như Pochettino thì “Khi chúng tôi ghi bàn, anh ấy (Hazard) đã chơi như một tiền vệ tấn công hơn là một tiền đạo.”

Chắc hẳn, Sarri đã ước gì ông có được Kane trong đội hình, hoặc Gonzalo Higuain mà Chelsea đang liên hệ từ Milan. Không chỉ vì một tiền đạo xuất sắc có thể ghi bàn mà vì những gì anh ta có thể mang lại cho đội bóng. Hãy thử tưởng tượng Chelsea sẽ như thế nào nếu có Kane ở phía trên, Hazard bên cánh trái và cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi bên cánh phải.

Nên nói thêm là Hudson-Odoi, mục tiêu theo đuổi từ Bayern Munich với đề nghị thứ 4 mà đội bóng Đức đưa ra trong tuần, chính là người đã có những đường kiến tạo giúp Morata ghi 2 bàn vào cuối tuần qua.

Rốt cuộc, những cụm từ mà Sarri nói đến như “quyết tâm”, “tiếp cận tốt”, “có hồn” chẳng có ý nghĩa gì nếu trong lối chơi này, Chelsea thiếu một nhân tố quyết định là sự hiệu quả. Và sự hiệu quả ở đây là Kane, người quyết định 90 phút lượt đi ở bán kết Carabao Cup.

3 Lần đầu tiên Tottenham đã có 3 trận thắng liên tiếp trước Chelsea ở các giải kể từ tháng 3/1961 đến tháng 9/1963.

160 Harry Kane giờ là chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử Tottenham khi đã có 160 bàn thắng.

6 Harry Kane đều ghi bàn trong 6 trận đấu gần đây cho Tottenham ở các giải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm