TIẾT LỘ SỐC: Sau trận thua West Ham, Mourinho đã yêu cầu 'TRẢ TIỀN ĐÂY, TÔI ĐI!'

18/12/2015 07:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải đợi đến khi thua Leicester 1-2, Jose Mourinho mới buông xuôi, thực ra ông đã “muốn bị sa thải” từ sau trận thua West Ham ở Premier League.

Trận thua West Ham 1-2 diễn ra vào ngày 24/10/2015. Mauro Zarate và Andy Carroll ghi bàn cho West Ham. Gary Cahill gỡ 1 bàn cho Chelsea, nhưng Nemanja Matic nhận thẻ đỏ.

Sau trận thua đó, Jose Mourinho giận dữ tới gặp hai giám đốc của Chelsea, và đã gửi một tin nhắn cho ông chủ Roman Abramovich: “Trả tiền cho tôi rồi tôi đi”.

Sự ra đi của Mourinho ngay lập tức được xác nhận sau cuộc gặp với Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc Eugene Tenebaum ở tòa nhà chính trung tâm tập luyện.



Mourinho cay cú với thái độ của cầu thủ Chelsea

Mourinho yêu cầu nhận toàn bộ phí đền bù hợp đồng, hơn 40 triệu bảng vì hợp đồng mới thời hạn 4 năm vừa được công bố, chỉ 1 ngày trước trận khai màn mùa giải Premier League gặp Swansea. Phản ứng của Mourinho là thế, nhưng chỉ tới hôm qua (thứ 5 ngày 17/12), Roman Abramovich mới xác nhận với các luật sư rằng, Chelsea và Mourinho đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Gọi quyết định là “được sự đồng thuận của hai phía”, Chelsea ngọt ngào nói lời tri ân với Mourinho, nhưng trong lòng đội bóng chỉ có sự hỗn loạn. Mourinho đã gây chiến với toàn đội trong nhiều tuần lễ. Khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm ông tới sân Britannia trong trận thua 0-1 trước Stoke City ngày 7/11, Mourinho đã gặp Abramovich và nhận tối hậu thư: phải chấm dứt chuyện chỉ trích quan chức trận đấu và các cầu thủ.



Mourinho che mặt khi rời Cobham

Ông chủ Chelsea luôn theo dõi những trò hề của Mourinho khi đội bóng vô địch Premier League và League Cup mùa trước, nhưng ông cũng yêu cầu Mourinho kiêm chế khi thất bại. Đó là lý do Mourinho đã cố nín nhịn sau khi bảo Chelsea đáng được hưởng phạt đền trong trận với Bournemouth, và cáo buộc bàn thắng của Glenn Murray được ghi trong thế việt vị.

“Trọng tài đã mắc sai lầm, trợ lý mắc thêm 1 sai lầm nữa, nhưng đó là bóng đá”, đó không phải lời nói của Mourinho thường ngày.

Đó là lần cuối cùng. Chiếc mặt nạ rơi xuống sau khi Chelsea bị Leicester đánh bại 1-2 ở King Power hôm thứ Hai tuần này. Mourinho khẳng định “công việc của tôi đã bị phản bội”, ngụ ý rằng đội trưởng John Terry và Kurt Zouma đã không chú ý và cho phép Jamie Vardy ghi bàn mở tỉ số ở phút 38.

Ông cũng gọi những cậu bé nhặt bóng của Leicester, tất cả đều dưới 16 tuổi, là “tuyệt vời, một thảm họa của Premier League”.

Bị cả đội Chelsea ghét

Khi ông thầy của Chelsea tiếp tục thừa nhận đội bóng không thể leo lên Top 4 – dù đội thứ tư là Man United và đội thứ năm Tottenham đều thua ở vòng vừa rồi – không gì níu kéo được nữa. Trong nhiều tuần lễ, các cầu thủ chạy về một phía và đối đầu với ông thầy. Trong vài tuần gần đây, Mourinho đã bắt Thibaut Courtois, Ramires và đội trưởng Terry phải trở lại tập luyện ngay, khi đang cần thời gian bình phục chấn thương.

Abramovich muốn cho Mourinho cơ hội để ông thành công, hơn là nhìn ông chịu đựng. Abra không thuyết phục được các CĐV rằng mình đúng, sau vụ sa thải ông năm 2007. Nhưng cuối cùng, Mourinho đã mất niềm tin từ các cầu thủ.



Diego Costa (thứ hai từ phải sang) là cầu thủ công khai mâu thuẫn với Mourinho

Thất bại của Mourinho là cuộc đụng độ với Diego Costa trước toàn đội, ngay sau khi vừa trở về tập luyện sau trận thắng 1-0 trước Crystal Palace. Mourinho cho cầu thủ nghỉ 4 ngày, nhưng Costa nghỉ đến ngày thứ 5. Costa về TBN bù khú với bạn bè, và Mourinho chỉ cho Costa xem bức ảnh anh ăn chơi trên mạng xã hội. Mourinho cãi nhau với Costa bằng tiếng TBN, các cầu thủ biết tiếng TBN trong đội dịch ra tiếng Anh cho người nào muốn hiểu, tạo ra cảnh tượng khó tin. Costa bị loại khỏi trận tiếp theo gặp Liverpool.

Mourinho cũng mất niềm tin của các cầu thủ trẻ. Trong thời gian đội nghỉ cho đội tuyển quốc gia tập trung, Mourinho mang cả ban huấn luyện đội U21 sang chỉ đạo số cầu thủ ít ỏi của đội 1 tập luyện. Ban huấn luyện của Mourinho thì được nghỉ ngơi. HLV của Chelsea chỉ rảo bước thư thái, tán gẫu với vài thành viên ban huấn luyện của mình, để mặc phần còn lại làm việc. Vì lý do này, ông mất sự tôn trọng của các cầu thủ trẻ. Người mất sự tự tin thời Mourinho là Ruben Loftus-Cheek, cầu thủ trẻ đã bị ông nhiều lần chê bai.

Thăm dò ý kiến

Chelsea có đúng khi sa thải Mourinho?


Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm