Thua Tây Ban Nha 1-2, tuyển Anh ở nơi ngã tư đường

09/09/2018 08:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở UEFA Nations League đêm qua đã đưa người Anh trở lại mặt đất sau cảm xúc từ World Cup 2018. Giờ là lúc họ tiếp tục cuộc cách mạng với những cầu thủ trẻ, để chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn cả ở EURO 2020, đó là tạo ra một triết lý bóng đá thật sự.

Giám đốc kĩ thuật Dan Ashworth mới chỉ có 5 năm làm việc tại Liên đoàn bóng đá Anh, nhưng đã tạo ra sự thay đổi lớn lao cho nền bóng đá vốn đã tụt hậu nghiêm trọng ở khía cạnh đào tạo trẻ so với các nền bóng đá lớn ở châu Âu, với chức vô địch giải U19 châu Âu, và trình làng một lứa những tài năng trẻ ở các lứa tuổi U17 và U20 như Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), hay Mason Mount và Callum Hudson-Odoi (Chelsea).

Video clip highlights Anh 1-2 Tây Ban Nha

Đi tìm bản thể bóng đá Anh

Nhưng để lứa tài năng trẻ này có thể đạt đến sự phát triển như kì vọng, người Anh cần một triết lý bóng đá thật sự, giống như Tây Ban Nha với tiki-taka, như Đức hay Bỉ đều xây dựng đội bóng trên nền tảng của lối chơi kĩ thuật và khả năng kiểm soát bóng thuần thục, trước khi nghĩ đến việc họ sẽ giành được một danh hiệu nào đó trong tương lai.

“Vấn đề lớn nhất của chúng tôi chính là không thể giữ bóng”, Gareth Southgate nói một cách thành thực trong cuộc họp với FA vào tháng trước, “Ai đó có thể nói về việc thay đổi hệ thống chiến thuật mà không cần phải kiểm soát bóng, nhưng cuối cùng nền tảng tốt nhất chính là giữ bóng trong chân để tạo ra áp lực trên sân lớn hơn”.

Trong 7 trận ở World Cup 2018, các ngôi sao của đội tuyển Anh chỉ có 6 cú sút trúng đích về phía khung thành của đối thủ, đó là rắc rối thật sự với một đội bóng trẻ, khi họ thiếu một nền tảng bóng đá được xây dựng trên những kế hoạch cụ thể về kĩ thuật, chiến thuật, triết lý.

Họ thiếu một ý tưởng chơi bóng thật sự để tạo ra áp lực khiến đối thủ đổ vỡ, và thậm chí là dễ dàng sụp đổ khi bị tấn công, như cách đã thất bại trước Croatia hay Bỉ ở nước Nga. Kiểm soát bóng, bỗng nhiên trở thành cấp thiết với đội bóng xứ sở sương mù, khi họ đang sở hữu một dàn tài năng trẻ đầy hứa hẹn từ các tuyến.

“Chúng tôi phải tìm ra bước phát triển lớn hơn cho bóng đá Anh, đó không chỉ là xây dựng được một lối chơi hoàn chỉnh ở cấp độ đội tuyển, mà còn phải tạo ra được sự xuyên suốt ở các tuyến trẻ”, HLV 48 tuổi này tiết lộ về kế hoạch bóng đá mới của ông. Điều đó bắt đầu từ giải UEFA Nations League.

Nhưng sự thật, nó lại xung đột với kế hoạch trong ngắn hạn, đó là đội tuyển Anh phải giành được một danh hiệu cụ thể bất kì, để chứng minh rằng, hệ thống hay triết lý chơi bóng đó là chuẩn mực để cho các mầm non bóng đá phát triển ở đó.

Cơn đau đầu của Southgate

Rắc rối của Gareth Southgate thậm chí còn cụ thể hơn, khi những tài năng trẻ của bóng đá xứ sở sương mù đang thiếu cơ hội được chơi bóng ở ngoại hạng Anh, và ông coi đó là cuộc chiến lớn giữa cuộc cách mạng bóng đá hiện tại và áp lực thành tích của các câu lạc bộ như Liverpool, Manchester City, Manchester United hay Chelsea.

“Một trong những vấn đề đáng lo ngại chính là việc nhiều cầu thủ tham dự World Cup 2018 cũng không được ra sân thường xuyên ở các câu lạc bộ”, Gareth Southgate phàn nàn về việc các học trò gần như biến mất ở thời điểm lẽ ra họ phải đóng vai trò quan trọng với các đội bóng ở ngoại hạng Anh.

Chẳng hạn như Danny Welbeck hay Ruben Loftus-Cheek vẫn chỉ là những cầu thủ dự bị ở Arsenal và Chelsea, Danny Rose chưa chơi trận nào trọn vẹn 90 phút cho Tottenham. Và một số cái tên khác như Ross Barkley, Callum Wilson hay Ryan Bertrand tất cả hiếm khi được đá chính ở Chelsea, Bournemouth, Southampton.

“Đó là một trong những điều tôi cần phải thảo luận với FA vì chúng tôi phải bước vào mọi trận đấu với thể lực tốt nhất và trình độ chơi bóng cao nhất”, HLV 48 tuổi này tỏ ra lo lắng cho tính nối tiếp ở đội tuyển Anh. Trong khi đó, các tài năng trẻ ở các lứa U17 hoặc U20 tiếp tục tìm kiếm các thử thách khác ở châu Âu, và coi việc ra sân thường xuyên là mục tiêu chính.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm