Thái độ của Conte dường như đang đi vào 'vết xe đổ' của Mourinho

11/08/2017 09:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Theo nhà báo Neil Ashton, những ngôn ngữ cơ thể của HLV Antonio Conte sau trận thua trước Arsenal tuần trước cho thấy câu chuyện Jose Mourinho mùa 2015/2016 đang có dấu hiệu lặp lại.

Chelsea vừa bị Arsenal đánh bại trong trận tranh siêu cúp Anh cuối tuần trước. Đây là một thất bại đáng tiếc của The Blues bởi họ đã dẫn trước đối thủ nhưng lại bị gỡ hòa và rồi để thua trong loạt sút luân lưu cân não.

HLV Antonio Conte đã vô cùng buồn bã trước kết quả này. Ông không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai sau trận thua đó. Ông không trò chuyện với chủ tịch Bruce Buck, cũng không nói gì nhiều với giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo. Sau trận đấu, chiến lược gia người Italy chỉ trao cho họ đúng một cái bắt tay rồi đi vào thẳng đường hầm.

Khoảnh khắc đó diễn ra rất ngắn ngủi. Nhưng chừng đó là đủ để dấy lên lo ngại rằng HLV Conte đang đi lại đúng con đường của Jose Mourinho mùa 2015/2016.

Chú thích ảnh
Conte chưa bao giờ được nhìn thấy "thoải mái" trong trận tranh siêu cúp Anh

Bầu không khí thật ảm đạm bao trùm lên những tâm trạng đen tối. Không có cách nào để ĐKVĐ Premier League chuẩn bị cho việc bảo vệ danh hiệu của họ cả.

The Blues sẽ phải đối mặt với Burnley trên sân Stamford Bridge vào ngày mai và không ai thực sự biết những gì đang chờ đợi họ.

Chelsea đúng ra phải trở nên rất tự tin sau khi kết thúc mùa giải trước với ngôi vị đầu bảng đồng thời hơn đội thứ nhì Tottenham tới 7 điểm trên BXH. Đó là một mùa giải đáng nhớ. Nhưng thay vào đó, tất cả mọi người như đang đi trên vỏ trứng một lần nữa và điều tồi tệ nhất là ban lãnh đạo đã thất bại trong việc mang về những cái tên mà Conte yêu cầu.

Chiến lược gia người Italy là người rất dễ nổi cáu. Ông từng kiểm tra sự kiên nhẫn của chủ tịch Andrea Agnelli trong giai đoạn dẫn dắt Juventus.

Cho đến nay, tính cách đó vẫn không hề thay đổi. Có cảm giác như Conte đã cố tình đưa lên băng ghế dự bị tại Wembley những cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm chỉ để cảnh báo với ban lãnh đạo rằng họ cần mang về thêm tân binh trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Chú thích ảnh
HLV Conte rất cần thêm tân binh để bước vào mùa giải mới

Để chứng minh quan điểm của mình, HLV Conte đã điền tên Kyle Scott 19 tuổi, và Jeremie Boga 20 tuổi vào danh sách thi đấu. Trong khi đó, Charly Musonda, người được cho mượn tại Real Betis mùa trước thì được tung vào sân ở phút 82 thay cho Willian.

Hành động của Conte có thể nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ cấp cao. Tất cả họ đều hiểu rằng để có thể thi đấu ở 2 đấu trường Premier League và Champions League, họ cần phải có một đội hình giàu chiều sâu.

Có một sự khó hiểu là tại sao Chelsea lại bán Matic cho Man United. Cầu thủ người Serbia là một trong những trụ cột quan trọng mùa trước, là người hỗ trợ cho một lớp lá chắn khác trước bộ tứ vệ. Khi không có Matic trong trận đấu vừa qua, Chelsea như thể đá với Arsenal mà thiếu mất "đôi chân".

Ông chủ Liverpool đồng ý bán Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro, nhưng Klopp vẫn lắc đầu

Ông chủ Liverpool đồng ý bán Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro, nhưng Klopp vẫn lắc đầu

Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, chủ sở hữu của Liverpool, tập đoàn Fenway Sports (FSG) đã đồng ý bán Philippe Coutinho cho Barca với giá 120 triệu euro.

Để thay thế trực tiếp cho Matic, Chelsea đã đưa về Tiemoue Bakayoko. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp vẫn chưa thể thi đấu do đang bình phục chấn thương đầu gối gặp phải trong mùa giải trước tại Monaco. Sự kỳ vọng đặt vào Bakayoko trong tương lai là rất lớn khi mà hàng tiền vệ Chelsea đã bị lép vế hoàn toàn so với Arsenal trong trận đấu vừa qua.

Nhưng không thể phủ nhận, Matic ra đi là một sự tổn thất nặng nề đối với Chelsea. Tương tự với Diego Costa cũng vậy. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte tin rằng quyết định của ông trong việc loại Costa ra khỏi kế hoạch mùa tới là đúng đắn.

Ngoài nhóm cầu thủ mang quốc tịch Brazil và Tây Ban Nha trong đội hình, phần lớn những cầu thủ còn lại được cho là đã khá mệt mỏi với cá tính của Costa. Mặc dù rất tôn trọng khả năng săn bàn của tiền đạo 28 tuổi nhưng HLV Conte ít nhất cũng đã nhận được sự ủng hộ từ một nhóm cầu thủ trong quyết định vừa qua của ông.

Chú thích ảnh
Một nhóm cầu thủ cao cấp được cho là ủng hộ quyết định loại Costa của Conte

Việc định giá các cầu thủ ngày càng cao khiến Chelsea vẫn chưa thể bán Costa ngay và vẫn phải chi trả số tiền lương 150.000 bảng/tuần mà anh được nhận. Bất chấp những lời phàn nàn của Conte, ban lãnh đạo vẫn chi ra 129 triệu bảng để mang về Alvaro Morata, Antonio Rudiger và Bakayoko cho HLV người Italy.

Cả 3 cầu thủ đều đến trong giai đoạn khó khăn của CLB nói chung và Conte nói riêng. Conte sẽ phải kiểm soát cá tính của mình khi đối xử với các học trò để đoàn kết tất cả và mang về những kết quả ấn tượng trong mùa giải tới.

Bởi nếu không còn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ, việc HLV 48 tuổi ra đi theo cách mà Mourinho bị sa thải năm xưa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trung Phạm
Dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm