Solskjaer: ‘Thắng không có nghĩa tôi được chọn’; Pochettino: ‘De Gea quá hay. Thua MU mà sướng’

14/01/2019 11:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ole Gunnar Solskjaer cho biết chiến thắng của M.U trước Tottenham không có nghĩa ông đã vượt lên trên người đồng nghiệp Mauricio Pochettino trong cuộc đua trở thành HLV dài hạn của Quỷ đỏ.

VIDEO Tottenham 0-1 M.U: Rashford ghi bàn duy nhất, Solskjaer kéo dài mạch thắng

VIDEO Tottenham 0-1 M.U: Rashford ghi bàn duy nhất, Solskjaer kéo dài mạch thắng

M.U đã vượt qua được thách thức cực lớn mang tên Tottenham để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer. Người hùng của họ là Marcus Rashford, là Paul Pogba, và cả David De Gea nữa.

Từ một người thế chân tạm thời cho Jose Mourinho bị sa thải, Solskjaer giờ trở thành ứng viên cho vị trí HLV dài hạn của M.U khi đưa đội bóng giành 6 chiến thắng liên tiếp. Trận thắng mới nhất là trước Tottenham, đội bóng được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino, HLV thời gian qua được M.U liên hệ. Ngay sau trận đấu này, các nhà cái ở Anh đã mở đặt cửa cho khả năng Solskjaer được M.U ký hợp đồng dài hạn.

Được hỏi về điều này, Solskjaer cho biết kết quả trận đấu quan trọng hơn tác động của nó tới viễn cảnh công việc của ông trong tương lai.

Video 11 pha cứu thua ngoạn mục của De Gea

“Trận đấu này chưa bao giờ vì tôi hay Pochettino, chưa bao giờ. Chính truyền thông đã làm cho nó trở nên như vậy. Với chúng tôi, đó là 3 điểm và chúng tôi cần đánh bại Tottenham nếu muốn bắt kịp họ. Tôi chỉ làm công việc của mình ngày qua ngày, cho tới khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6. Thế nên tôi chưa nghĩ về điều gì đó xa xôi hơn."

Marcus Rashford đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng David De Gea mới là người hùng của M.U đêm qua với 11 pha cứu thua xuất sắc để giữ cho khung thành đứng vững trước sức tấn công của Tottenham. “Có 1-2 pha cứu thua ấn tượng và số còn lại là nhờ sự tập trung và chọn đúng vị trí”, Solskjaer đánh giá về màn trình diễn của De Gea. “Chúng tôi có những thủ môn vĩ đại trong lịch sử CLB. Tôi nghĩ De Gea đang cạnh tranh Edwin van der Sar và Peter Schmeichel cho vị trí số 1 trong lịch sử”.

Chú thích ảnh
Solskjaer hạnh phúc ăn mừng chiến thắng của M.U

Trong khi đó, HLV Pochettino dù thua trận nhưng bày tỏ vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Tôi hạnh phúc với những gì họ thể hiện. Trong 45 phút của hiệp 2, chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra đủ các cơ hội. Nhưng De Gea quá hay. Đó là một trong những trận đấu hay nhất tôi từng chứng kiến sau 4 năm rưỡi ở Tottenham. 45 phút tuyệt vời nhất. Cảm giác của tôi hôm nay khác với khi chúng tôi làm khách tới Old Trafford. Chúng tôi thắng 3-0 trận đó nhưng tôi không hạnh phúc. Hôm nay, dù thua nhưng tôi hài lòng”.

Dù vậy, Pochettino tỏ ra lo lắng cho chặng đường sắp tới của Tottenham khi Harry Kane dính chấn thương còn Son Heung Min phải thực hiện nghĩa vụ cùng ĐT Hàn Quốc ở Asian Cup. “Harry Kane dính chấn thương trong những phút cuối trận. Cậu ấy bị sưng ở mắt cá chân, nhìn cậu ấy tập tễnh bước vào đường hầm tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi sẽ mất Son vì Asian Cup và nếu Harry Kane dính chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất rất lớn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm