Sir Alex & Mourinho: Cuối cùng, họ đã đến với nhau

26/05/2016 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa Sir Alex Ferguson và rượu vang có nhiều điểm tương đồng. Ông coi việc các CLB tìm kiếm những tài năng trẻ sáng giá nhất và nuôi dưỡng họ trở thành những ngôi sao gạo cội cũng giống như cách mà người nông dân thu hoạch những loại nho ngon nhất, ủ nho và kiên nhẫn chờ đợi để có được những chai vang hảo hạng.


Sở thích uống vang đỏ của Sir Alex cũng giống như ham muốn chinh phục của ông trong bóng đá vậy. Nó thể hiện một phương diện trong cá tính của Alex Ferguson mà một Jose Mourinho còn trẻ và đầy tham vọng khi bắt đầu cầm quân ở Premier League đã nhanh chóng cảm nhận và đồng điệu.

Sau trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh năm 2005 mà Chelsea của Mourinho và Man United của Alex Ferguson hòa nhau không bàn thắng, HLV người Bồ Đào Nha đã mời Sir Alex vào phòng của ông uống vang đỏ. Nhân viên phục vụ của Chelsea khui một chai vang Shiraz của Argentina mà Mourinho ca ngợi hết lời nhưng Sir Alex lại không hứng thú.

“Jose gọi tôi là ông chủ, là người đàn ông đáng kính khi chúng tôi uống rượu sau trận đấu nhưng sẽ là tuyệt vời nếu ông ấy mang theo một chai vang thật ngon trong các cuộc nói chuyện. Đằng này Jose lại mời tôi uống lại rượu vang tầm tầm”, Sir Alex nói sau đó. Họ cùng cười nhưng Mourinho biết ông thiếu sót chỗ nào.

Thế là trước trận bán kết lượt về ông gọi điện ngang cho bạn ở Bồ Đào Nha nhờ gửi sang Anh loại vang hảo hạng nhất ở quê nhà. Khi Mourinho cùng Chelsea tới Old Trafford hai tuần sau đó đúng dịp sinh nhật thứ 42 của ông, Jose mang theo một chai vang Barca Velha niên hiệu 1964, trị giá 260 bảng, để ăn mừng. “Từ khi ấy lần nào tôi cũng mang theo loại vang tương tự khi tôi đối đầu Sir Alex”, Mourinho sau đó nhớ lại. Chelsea thắng 1-0 và Mourinho sau đó giành danh hiệu đầu tiên của ông trên đất Anh.


Mối quan hệ giữa họ khăng khít hơn nhờ rượu vang

Trước truyền thông thì quan hệ giữa Mourinho và Alex Ferguson rất căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu tiên dài 3 năm của Jose ở Bridge khi Chelsea và United cạnh tranh ở Premier League, FA Cup và cúp Liên đoàn. Nhưng Alex Ferguson luôn thích một Mourinho với một cá tính riêng trên truyền thông nhưng lại hay bông đùa trong những giây phút riêng tư. Một ví dụ về sự trái ngược trong quan hệ giữa họ: “Tôi nghĩ ông ta nên ngậm miệng lại trong phần còn lại của mùa giải. Tôi có rất nhiều điều để nói về Jose và các trọng tài, về Chelsea và trọng tài, có hẳn một bộ sưu tập để ở văn phòng của tôi”, Ferguson nói hồi tháng 3/2007 khi Mourinho tìm cách lật đổ Man United trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng phía sau sân bóng, Ferguson lại ngày một khâm phục và tôn trọng đối thủ trẻ tuổi của ông. “Trong năm đầu tiên ở Chelsea, khi nhìn ông ấy chạy dọc đường piste, Jose làm tôi nhớ lại những năm đầu tiên của tôi ở Aberdeen, nhảy cẫng lên ăn mừng, vung tay vui sướng. Jose mang lại một cái gì đó tươi mới cho bóng đá Anh. Tôi thích đua tranh với ông ta”, Sir Alex viết trong tự truyện.

Mối quan hệ đối thủ-bạn bè của họ đã diễn ra như thế theo thời gian. Càng lúc càng khăng khít, gắn bó. Như những chai vang càng để lâu ngày uống càng ngon. Giờ thì họ lại gặp nhau nhưng không phải ở 2 đầu chiến tuyến. Sir Alex dù không còn huấn luyện vẫn có tiếng nói quan trọng ở Man United còn Jose Mourinho chuẩn bị chính thức ra mắt với tư cách HLV Quỷ đỏ. Những cuộc gặp gỡ và đàm đạo về bóng đá lại sắp bắt đầu. Và tất nhiên trong những cuộc gặp ấy không thể thiếu những chai vang hảo hạng như từng có ngày nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm