Sir Alex, làm ơn hãy cứu Man United!

27/12/2015 10:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Manchester United nhận bàn thua thứ hai từ Stoke City, đạo diễn hình đã cho chiếu ba khuôn mặt liên tiếp nhau. Đó là khuôn mặt của Ryan Giggs, Wayne Rooney và Sir Bobby Charlton.

Là trợ lý, ngồi bên cạnh Van Gaal, nhưng thỉnh thoảng Giggs chỉ biết vò đầu. Đội trưởng Rooney thì ngồi dự bị cả hiệp 1, và khi vào sân thi đấu hiệp 2, dấu ấn lớn nhất của anh là cú căng ngang cho Fellaini bỏ lỡ. Sir Bobby Charlton chỉ là 1 biểu tượng tinh thần.

Những con người vĩ đại nhất còn gắn bó với “Quỷ đỏ” chỉ biết chống mắt nhìn đội bóng thất bại. Louis van Gaal một tay xây dựng thứ bóng đá tệ hại dưới sân. Những anh chàng triệu phú căng thẳng đến ríu cả chân đến mức không cầm nổi bóng. Ander Herrera chuyền hỏng nhiều như một tiền vệ nghiệp dư. Memphis Depay mắc sai lầm khó tin ở phút thứ 7, và khi Arnautovic sút bồi ở phút thứ 25, anh cũng chẳng bị ai kèm.

Đó đã là trận thua thứ 4 trong chuỗi 7 trận không thắng gần nhất của Man United. Van Gaal đã hứa rằng sẽ giúp đội bóng giành chiến thắng trở lại để thoát ra khủng hoảng, nhưng một lần nữa, ông không thể giữ lời. Cũng như trước đó, ông bảo đội phải vượt qua vòng bảng Champions League và bây giờ đang cùng họ chinh chiến ở… Europa League. Thứ bóng đá quyến rũ đâu? Đội bóng tấn công hủy diệt đâu? Truyền thống ghi bàn phút cuối đâu? Niềm tự hào đâu? Tất cả bị đánh cắp một cách choáng váng, dù 300 triệu bảng đã đội nón ra đi.

Man United không thắng 7 trận liền: Đi ngược bản sắc ắt thất bại

Man United không thắng 7 trận liền: Đi ngược bản sắc ắt thất bại

Stoke 2-0 Man United. Một thất bại không thể bào chữa. Không có bất kỳ cơ sở nào cho Van Gaal bấu víu để níu giữ chiếc ghế HLV mà chắc chắn ông hiểu hơn hết là sắp đổ sập của mình.

Van Gaal nói rằng nếu cần thì ông từ chức chứ không cần CLB sa thải. Ông từng chấp nhận từ chức khi rời ghế Giám đốc kĩ thuật Ajax năm 2004. Nhưng nếu Van Gaal không chủ động thì Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward phải làm gì đó, cho dù khoản phí bồi thường sẽ không rẻ. Phải có ai cứu Man United, bởi thất bại ở mùa này có thể kéo theo những thiệt hại kinh khủng về mặt tài chính.

Cầu xin Sir Alex trở lại?

Nhưng câu hỏi đặt ra: Ai sẽ cứu được họ? Jose Mourinho chưa bao giờ đóng vai kẻ chữa cháy giữa mùa. Mourinho cũng như Guardiola, hai HLV đang được đồn sẽ tới Man United mùa sau, là những mẫu HLV muốn có thời gian xây dựng đế chế. Họ cần thời gian để lắp ghép đội hình và cần tiền để chiêu mộ cầu thủ.

Trao Man United vào thay Ryan Giggs cũng là một giải pháp, sau khi Giggs đã từng chữa cháy cho David Moyes. Nhưng như vậy là quá mạo hiểm với người ngồi bên cạnh Van Gaal hàng tuần, làm việc với cầu thủ hàng ngày, nhưng gần như không có dấu ấn chuyên môn. Không phải ngẫu nhiên các huyền thoại như Paul Scholes công khai chỉ trích Man United dù biết người bạn cũ đang ngồi trên con tàu. Giggs chưa đủ tầm ảnh hưởng để phải kiêng dè.

Vậy thì chỉ còn Sir Alex cứu được Man United? Biết là ông xứng đáng được nghỉ ngơi sau 27 năm cống hiến tuyệt vời. Biết rằng ông không đáng phải nhảy vào đống lộn xộn mà Van Gaal đang tạo ra. Nhưng, nếu còn yêu Quỷ đỏ, thì biết đâu ông sẽ đóng vai người tạm quyền đến cuối mùa trong thời gian chờ đợi?

Khi Giggs, Rooney, Van Gaal đều thất bại, truyền thống Man United chỉ có thể khôi phục nhờ một người như Sir Alex. Guardiola muốn thành công, cần một di sản tốt đẹp, và chỉ có Sir Alex mới tái tạo nổi. Chỉ ông có khả năng “giáo dục” thế hệ của Memphis Depay: Cú đánh đầu hời hợt trước Stoke có thể phải “trả giá” bằng một chiếc giày bay chảy máu mi mắt như David Beckham đã bị năm nào, chỉ vì chàng trai này đã lơi lỏng kèm người trong một trận đấu với Arsenal.

Khi Man United đá với Stoke với tư thế như thể đang gặp Barcelona ở chung kết Champions League, thì có lẽ, họ sẽ phải cầu xin Sir Alex trở lại. Nếu có thua, Man United đích thực cũng sẽ đón nhận nó bằng bàn tay run rẩy cay cú của Sir Alex năm nào. Không thể là những khuôn mặt ngơ ngác, của những kẻ vô tâm!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm