Scholes đã đúng, Man United giờ chỉ còn là đội bóng hạng hai

10/12/2015 08:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đưa được Man United trở lại Champions League được coi là thành tích rất ấn tượng của HLV Louis van Gaal ngay trong mùa giải đầu tiên của ông ở Old Trafford. Nhưng...

... giờ họ đã bị hất cẳng khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu sau trận đấu đầy thất vọng trước Wolfsburg, nối tiếp trận hòa nhạt nhòa trên sân nhà trước PSV Eindhoven. Đội bóng áo đỏ đã chơi tấn công không tồi ở Đức tối thứ Ba, nhưng họ phòng ngự quá kém cỏi và quả thật không xứng đáng đi tiếp.

Đẩy nhanh cuộc chuyển giao?

Điều đó, cùng với việc các CĐV Man United đã quá chán nản với phong cách thực dụng đến nhàm chán của Van Gaal, đang khiến vị thế của HLV người Hà Lan lung lay nghiêm trọng, nhất là khi ông đã được chi ra hơn 250 triệu bảng để tập hợp đội hình như hiện giờ. Hiện tại, khả năng lớn hơn vẫn là Van Gaal sẽ hoàn tất nốt 18 tháng trong bản hợp đồng của ông, nhưng trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì.

Công bằng mà nói với chiến lược gia 64 tuổi này, Man United đã trải qua một giai đoạn chấn thương tồi tệ, từ khi hậu vệ cánh đang đạt phong độ rất cao Luke Shaw bị gãy chân ở trận mở màn mùa giải thua PSV 1-2 cho tới việc Wayne Rooney vắng mặt ở Đức, cùng một hàng thủ chắp vá thiếu cả Phil Jones, Marcos Rojo lẫn tiền vệ trung tâm Ander Herrera.

Tuy nhiên, vẫn thật đáng ngạc nhiên khi kinh nghiệm của Michael Carrick lại không được sử dụng cho tới khi đã quá trễ, và anh vào thay một Bastian Schweinsteiger đá cực tệ, còn một Nick Powell hầu như đã bị lãng quên lại thay cho Juan Mata vào lúc Man United đang cần bàn thắng.

THĂM DÒ: Theo bạn, đã đến lúc Man United sa thải Louis Van Gaal chưa?

THĂM DÒ: Theo bạn, đã đến lúc Man United sa thải Louis Van Gaal chưa?

hất bại 2-3 trên sân Wolfsburg đã khiến Man United phải chia tay đấu trường danh giá Champions League. Trước đó, họ cũng đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh và bị chỉ trích dữ dội vì lối chơi tẻ nhạt. Liệu đã đến lúc sa thải HLV Louis van Gaal?


Những thất bại như ở Wolfsburg rõ ràng mang tới lý do để ban lãnh đạo của Old Trafford phải nghĩ nhiều hơn và sớm hơn về một Man United không Van Gaal. Cựu HLV AC Milan, Paris St-Germain, Chelsea và Real Madrid Carlo Ancelotti hiện đang rảnh rỗi và thừa nhận muốn trở lại làm việc ở Premier League. Những tên tuổi như Pep Guardiola hay Diego Simeone cũng đã được nhắc đến.

Nhưng một giải pháp khác hấp dẫn không kém là “Thế hệ 92”. Ryan Giggs vẫn đang giữ một sự im lặng khó hiểu vào lúc các đồng đội và bạn bè cũ của anh thay nhau lên báo sỉ vả Van Gaal không tiếc lời. Ngoài ra, những CĐV áo đỏ cũng sẽ dõi theo rất kỹ những gì Gary Neville làm được trong vai trò HLV Valencia, với người em trai Phil là trợ lý. Một thành viên khác của “băng đảng” đó, Paul Scholes, thì đang là một trong những người chỉ trích Van Gaal dữ dội nhất. Anh cũng bảo rằng Man United giờ chỉ là hạng hai, nên dự Europa League là đúng.

Họ đều là những người hiểu Man United đến tận chân tơ kẽ tóc và nếu được đề nghị, đều sẽ gật đầu.

Scholes: 'Man United là đội bóng trung bình. Đội trung bình đá ở Europa League là đúng rồi'

Scholes: 'Man United là đội bóng trung bình. Đội trung bình đá ở Europa League là đúng rồi'

Manchester United chỉ là đội bóng trung bình, không có động lực bứt phá, không khả năng đe dọa đối phương, không chất lượng, bình luận của cựu cầu thủ Paul Scholes trên BT Sport sau khi Man United thua Wolfsburg 2-3, bị đẩy xuống chơi tại Europa League.


Chỉ là hạng hai ở châu Âu?

Ưu tiên lúc này của Van Gaal là tìm lại cảm giác chiến thắng ở Bournemouth tại Premier League cuối tuần này. Trong khi đá ở Europa League là một nỗi thất vọng, thậm chí là “đáng hổ thẹn”, theo lời Rio Ferdinand, đó có thể là giải đấu mang tính cứu vãn mùa bóng với Van Gaal.

Tuy nhiên, nếu như cục diện khó đoán ở Premier League mùa này khiến cơ hội vẫn mở ra cho tất cả, thì tại châu Âu, không khỏi có cảm giác Man United đang đánh mất đẳng cấp của họ. Đội bóng áo đỏ lần gần nhất giành Champions League sau khi đánh bại Chelsea năm 2008, nhưng những trận chung kết sau đó gặp Barcelona năm 2009 và 2011 đều kết thúc trong cay đắng. Họ thậm chí không qua được vòng bảng mùa 2011-12.

Hiện giờ, các đại gia thực sự của châu Âu là Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, và giờ thậm chí Paris St-Germain, Atletico Madrid và Man City cũng có thể được đánh giá cao hơn Man United. Chiến dịch thất bại này, vì thế, có thể chỉ là lời xác nhận lại thực tế về vị thế đã sa sút rất nhiều của đội bóng áo đỏ. Trong khi ở giải Ngoại hạng mọi chuyện đều có thể xảy ra, thì ở Champions League, có vẻ như Van Gaal sẽ không thể là câu trả lời cho Man United, giữa một rừng các HLV trẻ trung, hiện đại với tư duy bóng đá cấp tiến hơn ông rất nhiều.

10 Man United mới thủng lưới 10 bàn ở Premier League, ít nhất giải, nhưng cũng chỉ ghi được 20 bàn, kém đội đầu bảng Leicester 12 bàn.

13,21 Trong 53 trận của Van Gaal ở Premier League, các kết quả 0-0 chiếm 13,21%, hơn gấp đôi so với Ferguson (5,56%) hay Moyes (5,88%).

27 Thủ thành De Gea có 27 đường chuyền trước Wolfsburg, nhiều hơn Martial và Depay. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác (bao gồm cả các pha phát bóng) 81,5% của anh cũng tốt hơn so với 9 cầu thủ Man United!


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm