Sanchez 'đích thực' cuối cùng đã xuất hiện ở M.U?

02/04/2018 06:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kiến tạo cho Lukaku mở tỷ số rồi tự mình ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U trước Swansea, Alexis Sanchez đã có màn trình diễn mà các fan Quỷ Đỏ phải chờ đợi quá lâu rồi mới thấy.

1. Từ khi gia nhập M.U hồi đầu năm, Sanchez dù thường chơi đầy nỗ lực nhưng không sao tái hiện được những màn trình diễn ấn tượng như hồi khoác áo Arsenal. Bàn thắng vào lưới Huddersfield hồi đầu tháng 2/2018 cứ ngỡ sẽ giúp Sanchez vượt qua những khó khăn ban đầu khi phải thích ứng với lối chơi Mourinho áp đặt cho M.U nhưng một lần nữa tất cả lại “việt vị”.

Phong độ của Sanchez gây thất vọng đến mức anh bị Mourinho cho ngồi dự bị ở trận tứ kết Cúp FA gặp Brighton cách đây chưa lâu. Nhưng 2 tháng sau bàn thắng vào lưới Huddersfield, các fan M.U hy vọng lần này thực sự họ sẽ được thấy lại một Alexis Sanchez đỉnh cao sau những gì anh thể hiện trước Swansea.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Swansea: Lukaku gia nhập 'CLB 100', cuối cùng Sanchez cũng tỏa sáng

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Swansea: Lukaku gia nhập 'CLB 100', cuối cùng Sanchez cũng tỏa sáng

Man United đã giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Swansea ở vòng 32 Premier League. Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đã cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu này. Đáng chú ý, Paul Pogba cũng đã trở lại trong đội hình xuất phát.

Đấy là trận đấu Sanchez được HLV Bồ Đào Nha xếp chơi đúng vị trí ưa thích của anh là tiền đạo lùi ở cánh trái và anh đã chứng minh mình có thể làm được điều gì. Vẫn với sự di chuyển năng động, cần mẫn như thường thấy nhưng khác với nhiều trận đã qua, lần này Alexis chơi hiệu quả hơn hẳn.

Ở bàn mở tỷ số của Lukaku, anh di chuyển không bóng thông minh đón đường chuyền của Jesse Lingard rồi kiến tạo cho Lukaku lập công. Ở bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U, vẫn là Sanchez di chuyển khôn ngoan đón đường chuyền xuống của Lingard, nhưng lần này đích thân anh dứt điểm ghi bàn.

2. Có một sự lặp lại đáng chú ý là ở trận thắng Huddersfield cách đó gần 2 tháng, Mourinho cũng bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Lingard đá hộ công phía sau Lukaku còn Sanchez đá lùi ở cánh trái cạnh Lingard giống như trận thắng Swansea này. Và cả hai trận Sanchez đều chơi khá hay.

Hãy còn sớm để kết luận điều gì vào lúc này nhưng đấy có thể coi là gợi ý Mourinho rất cần lưu tâm bởi dù Sanchez đa năng, đá được cả hai cánh, từng đá tốt cả trung phong nhưng vị trí ưa thích nhất của anh vẫn là chơi lùi ở cánh trái sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 và dù tài năng, Sanchez vẫn rất cần được đồng đội “tiếp lửa” bằng những đường chuyền thông minh. Thêm một điều nữa Mourinho không được quên: Alexis sinh ra không phải để phòng ngự nên yêu cầu anh phòng ngự là lãng phí tài năng của anh.

Trước Swansea, Sanchez dường như tỏ ra thoải mái hơn nhiều khi được đá đúng vị trí sở trường, không phải lo phòng ngự vì đã được Lingard và Mata lùi xuống hỗ trợ phòng ngự nên anh có thể duy trì được năng lượng dồi dào bất chấp vừa trở về Chile đá cho ĐTQG.

Mourinho dường như tỏ ra rất tự hào khi ông chiêu mộ được Alexis ngay trước mũi Man City, nhưng để cho niềm tự hào ấy không biến thành thất bại thì rõ ràng ông phải tìm ra một cơ chế thi đấu để tối ưu hóa tiền đạo Chile một cách thường xuyên, liên tục, tạo nên nhiều màn trình diễn như trước Swansea hơn nữa trong tương lai.

3. Nhưng mặt khác, Mourinho cũng không thể chỉ vì tìm cách khai thác tài năng của Alexis mà lại lãng phí tài năng của Rashford, Martial, những người ông từng có lúc bảo là “không thể thay thế được”. Trước Swansea, Rashford chỉ đá 15 phút cuối còn Martial không chơi phút nào.

Nếu tình trạng này tiếp diễn thì dù Mourinho có thành công với Sanchez, ông lại thất bại với Rashford và Martial, nghĩa là vẫn không phát huy được sức mạnh tổng lực của tất cả các ngôi sao tấn công ông sở hữu. Với các fan M.U lúc này thì có lẽ họ không nghĩ nhiều đến thế. Cứ thấy Sanchez tỏa sáng là họ vui rồi.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm