Sagna, Van Persie, Ashley Cole... nói gì khi rời Arsenal ?

21/11/2014 14:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Những năm gần đây làn sóng cầu thủ "tháo chạy" khỏi Arsenal ngày càng tăng. Vấn đề nhức nhối đến mức cựu cầu thủ Arsenal Tony Adams phải thở dài "sao bây giờ họ rời đội bóng dễ đến vậy?".

Người hâm mộ Arsenal chỉ trích các ngôi sao ra đi vì tiền bạc, nhưng bản thân những "kẻ trốn chạy" luôn khăng khăng họ không vì tiền mà chỉ khao khát danh hiệu.

Bacary Sagna

Sagna rời sân Emirates mùa Hè qua với bản hợp đồng trị giá 3 năm với Man City. Tại CLB mới, Sagna nhận lương 50.000 bảng/tuần/ Mức này cao gấp hai lần rưỡi so với những gì mà hậu vệ này kiếm được trong thời gian thi đấu cho Arsenal. Bởi thế, không tránh khỏi những đồn thổi anh chấm dứt "cuộc tình" 7 năm với "Pháo thủ" vì tiền.


Tuy nhiên, mới đây Sagna lên tiếng thanh minh. Hậu vệ người Pháp tuyên bố rằng anh rời Arsenal vì cho rằng CLB không có tiềm năng để giành danh hiệu Premier League và quãng thời gian chứng kiến CLB lần lượt đánh mất cơ hội đã là quá đủ. Trong 7 năm gắn bó tại Emirates, Sagna có 284 trận ra sân và chỉ giành 1 danh hiệu.

"Tại Arsenal, cứ khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi mùa là chúng tôi lại lạc lối. CLB trượt chân khỏi cuộc đua vô địch với đội hình bị sứt mẻ vì chấn thương. Đó là lý do danh hiệu luôn lẩn trốn. CĐV Arsenal bảo tôi ra đi vì tiền nhưng trải qua 6 năm, hợp đồng của tôi đâu được cải thiện".

Robin van Persie

Van Persie có 8 năm chơi bóng tại Arsenal. Bất chấp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao tặng trong mùa cuối cùng ở Emirates, Van Persie vẫn dứt áo ra đi. Khi đã là người của Man United, Van Persie mới tâm sự về quyết định rời đội bóng London. 


"Đó là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tôi yêu Arsenal, yêu SVĐ tuyệt vời, đám đông người hâm mộ. Tôi luôn là một Pháo thủ và mãi mãi như vậy. Nhưng tôi luôn muốn giành chiến thắng và đã đến lúc tôi cần phải tìm kiếm danh hiệu. Tôi không bao giờ ra đi vì tiền. Tôi muốn một sự thay đổi để đẩy sự nghiệp của mình lên một nấc thang mới. Tại Man United, danh hiệu đến với tôi ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trở thành nhà vô địch Premier League".

Samir Nasri


Fan Arsenal cho tới bây giờ vẫn chưa tha thứ cho việc Nasri chia tay CLB để đầu quân cho Man City với mức giá 25 triệu bảng. Trong những lần 2 đội chạm trán, Nasri thường bị chế giễu bằng những câu hát từ khán đài. Trước sự đón tiếp chả mấy nồng hậu của CĐV đội bóng cũ, Nasri tức giận phản bác: "Tôi đã nói cả 300 lần là tôi không rời Arsenal vì tiền. Tôi đi vì cảm hứng trong thể thao và khát khao chiến thắng. Ai không tin tôi thì mặc, đó là vấn đề của họ, không phải của tôi".

Cesc Fabregas


Tháng 8 năm 2011, Fabregas trở về đầu quân cho đội bóng quê nhà Barcelona với phí chuyển nhượng ban đầu 27 triệu bảng. Thời điểm ra đi, Fabregas đang là thủ quân của CLB và sự nghiệp tại Premier League đang rộng mở. Lý do sau này được Fabregas giải thích: "Thật khó khi đưa ra quyết định, nhưng tôi cần một thử thách mới trong sự nghiệp. Tôi cảm thấy mình bị tù túng và cần một môi trường mới. Tôi cần động lực để có thể phát huy hết khả năng của mình".

Alex Song

Giống như Fabregas, điểm đến mới của Alex Song khi rời Arsenal là Barcelona. Sau này, khi đã yên vị ở đội bóng mới, Song mới chia sẻ về cảm giác khi chia tay Emirates: "Tôi yêu Arsenal và chưa bao giờ muốn ra đi. Tôi luôn muốn cam kết tương lai với CLB và muốn đàm phán gia hạn hợp đồng. Nhưng mỗi lần chúng tôi sắp ngồi lại bàn bạc, CLB lại trì hoãn. Tôi không đề cập gì đến tiền bạc, điều tôi muốn là bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cuối cùng tôi đã có được nó, nhưng ở Barcelona".

Ashley Cole



CĐV Arsenal từng mỉa mai Ashley Cole là “Cashley”, ám chỉ lý do anh rời Arsenal tới Chelsea chỉ vì đồng lương tốt hơn. Sau thời gian dài im lặng trước những chỉ trích, Cole đã phản bác sau khi cùng The Blues vượt qua Bayern trong trận chung kết Champions League 2011/12. “Đó là lý do tại sao tôi đến Chelsea”, Cole tuyên bố đầy tự tin.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm