Premier League vòng 28: Ighalo quá đen. Arsene Wenger không thể ngẩng cao đầu

03/03/2016 06:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal quá đen trong khi Man United quá đỏ. Man City bị hủy diệt ở Anfield. Những người đang cười kia là… Leicester, đội đã bị West Brom cầm hòa 2-2 trong trận đá sớm lại… nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi.

Bây giờ, họ nhiều hơn Arsenal 6 điểm và hơn Man City 10 điểm (Man City đá ít hơn 1 trận). Premier League mùa này như một trò đùa.

Man United 1 - 0 Watford: Ighalo quá đen

Tại sao nói Man United quá đỏ? Bởi vì Ighalo quá đen. Hoặc cũng có thể nói anh kém tài. Bởi anh có 5 cơ hội rõ rệt để ghi bàn ở Old Trafford nhưng đã bỏ lỡ hết. Phút 17, Blind chuyền vào chân anh, anh sút quá nhẹ, không vào. Phút 26, đồng đội chuyền cho anh, anh quay người sút rất nhanh, chệch cột.

Phút 36, Man United lúng túng biếu bóng cho anh, anh bứt lên sút, không vào. Phút 41, Varela lại có nhã ý biếu anh, anh vẫn không thèm nhận. Phút 53, trong cơn tuyệt vọng, anh cứa lòng chân trái, vẫn quá thiếu chính xác. Thậm chí đồng đội của anh, số 5 Proedl, đã lao vào đánh đầu rất mạnh, rất hiểm, cự li chỉ 4 mét là cùng, bóng vẫn bướng bỉnh bay chệch cột.






Mata sút phát ăn ngay, trong khi Ighalo bỏ lỡ 5 cơ hội

Thế nhưng, Juan Mata chỉ cần đĩnh đạc cứa cái lòng trong chân trái khéo léo một chút, phút 83, chỉ 5 phút sau cú đánh đầu chệch của Proedl, bóng đá ngoan ngoãn bay vào lưới. Vì Mata xuất sắc, cú đá ấy bất ngờ bay về bên phải thủ môn Gomes thay vì bên trái như thông lệ. Nhưng cũng vì Watford quá đen.

Hai trận gần nhất, Man United thắng nhờ sự xuất sắc của Rashford, một câu chuyện thần kì. Lần này, 75 phút của Rashford không có điều thần kì nữa, mà là sự đen đủi của Ighalo và đồng đội, tạo nên sự thật trái khoáy.

Đội hình thi đấu

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Varela, Fosu-Mensah, Blind, Rojo (Darmian); Schneiderlin, Herrera (Lingard); Martial, Mata (McNair), Depay; Rashford

Ghi bàn: Mata 83'

Watford (4-4-2): Gomes; Nyon, Britos, Prodl, Holebas; Abdi(Suarez), Behrami (Anya), Watson, Capoue; Deeney, Ighalo (Amrabat)

Arsenal 1 - 2 Swansea: Thua quá đau, Wenger bị la ó

Có một đội cũng rất đen, mà lại đen trên sân nhà: Arsenal. Bây giờ, mỗi trận thua của Arsenal là một cơn đau, một nỗi giằng xéo, một sự thất vọng tột cùng. Bởi vì, đã 12 năm họ không vô địch Premier League.

Năm nay, cơ hội quá rõ ràng, khi Champions League coi như xa xôi sau khi thua Barcelona. Thắng Swansea, họ rút ngắn cách biệt xuống 3 điểm, không lo san bằng để giành lợi thế. Nhưng họ lại thua.


Thua khi Campbell, cầu thủ mà không hiểu sao khi gặp Man United vòng trước, Wenger không tung vào mà lại tung Iwobi, đã ghi bàn. Kể cả khi họ đá với xung lực mạnh mẽ, rất tốc độ, rất khí thế trên sân nhà. Ba lần bóng tìm đến khung gỗ Swansea, với 2 cú quá đáng tiếc của Sanchez và Giroud.

Giroud sút đến nỗi xà ngang rung bần bật. Sanchez sút phạt cũng rất căng và xuất sắc, mỗi tội không vào. Sự đen đủi khiến họ kỉ niệm 18 trận tịt ngòi (tính cộng gộp của cả hai).



Nỗi thất vọng của Monreal và Wenger

Hàng công thì đen đủi, hàng thủ lại chẳng xuất sắc gì. Arsenal quá chậm trong những pha phòng ngự, và Swansea khai thác điểm yếu này tuyệt vời. Hai lần các cầu thủ của họ đánh vào sự ngáo ngơ của hàng thủ Arsenal, chốt lại trận đấu với tỉ số 2-1. Thua và bị CĐV la ó, Wenger thậm chí không ngẩng cao đầu được nữa. Trong buổi họp báo, ông xác nhận Cech và Koscielny chấn thương không đá được với Tottenham vòng sau. Và ông bảo, “không có tâm trạng nói về chức vô địch lúc này”.

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-2-3-1) Cech; Bellerin, Mertesacker, Gabriel, Monreal; Ramsey, Coquelin; Campbell (Welbeck 64), Oezil, Sanchez (Walcott 75); Giroud.

Ghi bàn: Campbell 15

Swansea (4-3-1-2) Fabianski; Naughton, Amat, Williams, Kingsley; Fer (Fulton 70), Cork, Ki (Sigurdsson HT); Routledge, Ayew (Rangel 89); Gomis

Ghi bàn: Routledge 32, Williams 73

Liverpool 3 - 0 Man City: "Xẻ thịt" Joe Hart


Liverpool chẳng còn cơ hội vô địch, nên họ cũng chẳng thèm nói chuyện về cúp. Họ cũng chán từ “cúp” lắm rồi! Vài hôm trước, họ thua Man City ở chung kết cúp Liên đoàn, vì thủ môn dự bị Caballero quá xuất sắc. Thế là lần gặp thủ môn chính thức Joe Hart, Liverpool “giã” cho Man City 3 bàn. Họ đá quá hay, quá tốc độ và sắc bén. Giá như họ đá như thế ở chung kết cúp Liên đoàn, thì đâu có thua tức tưởi?



Giá như Liverpool sắc sảo khi tranh cúp LĐ

Có cúp rồi, Man City dường như chê cúp Premier League? 10 điểm kém hơn Leicester và đá ít hơn 1 trận, khoảng cách đã quá lớn. Hãy nhớ, chỉ còn 10 trận nữa thôi,  và Man City có thể là đội duy nhất trong Top 4 còn đá Tứ kết Champions League. Họ phải phân tâm nhiều hơn, trong khi lực lượng đã hao hụt rất nhiều.

Đội trưởng Vincent Kompany nói trước trận, rằng Man City giống như “kẻ săn danh hiệu”. Đúng vậy! Nhưng vòng này, họ đã bị Liverpool xẻ thịt.

Đội hình thi đấu

LIVERPOOL (4-3-2-1): Mignolet, Flanagan, Toure, Lovren, Clyne; Henderson, Can; Milner, Firmino, Lallana; Origi (Benteke 69)

Ghi bàn: Lallana, 34, Milner, 41, Firmino, 59

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Kompany, Otamendi, Clichy (Kolarov 74): Fernando, Fernandinho (Ihenacho 55): Navas, Silva, Sterling (Bony 46): Aguero

G.Hưng
Tổng hợp

Kết quả vòng 28 Premier League

Ngày 2/3

Bournemouth 2 - 0 Southampton

Aston Villa 1 - 3 Everton

Leicester City 2 - 2 West Bromwich

Albion Norwich City 1 - 2 Chelsea

Sunderland 2 - 2 Crystal Palace

Ngày 3/3

Arsenal 1 - 2 Swansea City

Stoke City 1 - 0 Newcastle United

West Ham United 1 - 0 Tottenham Hotspur

Liverpool 3 - 0 Manchester City

Manchester United 1 - 0 Watford

TT

Đội

T

T

H

B

HS

Đ

1

Leicester

28

16

9

3

+20

57

2

Tottenham

28

15

9

4

+27

54

3

Arsenal

28

15

6

7

+16

51

4

Man City

27

14

5

8

+17

47

5

Man United

28

13

8

7

+11

47

6

West Ham

28

12

10

6

+11

46

7

Stoke

28

12

6

10

-3

42

8

Liverpool

27

11

8

8

+5

41

9

Southampton

28

11

7

10

+7

40

10

Chelsea

28

10

9

9

+4

39

11

Everton

27

9

11

7

+13

38

12

Watford

28

10

7

11

+0

37

13

West Brom

28

9

9

10

-7

36

14

Crystal Palace

28

9

6

13

-6

33

15

Bournemouth

28

8

8

12

-12

32

16

Swansea

28

7

9

12

-10

30

17

Sunderland

28

6

6

16

-19

24

18

Norwich

28

6

6

16

-22

24

19

Newcastle

27

6

6

15

-23

24

20

Aston Villa

28

3

7

18

-29

16


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm