Pogba 200 triệu bảng: Không bao giờ có chuyện Man United điên rồ cả

30/07/2016 19:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 200 triệu bảng cho Paul Pogba. Chính xác và chi li ra thì phải là hơn 200 triệu bảng nếu chúng ta tính cả phí chuyển nhượng trả cho Juventus, phí môi giới trả cho siêu cò Mino Raiola, tiền thưởng trả cho Juve nếu Pogba gia hạn hợp đồng và đoạt QBV, tiền lương 5 năm trả cho Pogba và cả tiền bản quyền hình ảnh của Pogba nữa.


Quá dễ để nói Man United sắp hoàn tất vụ áp phe điên rồ nhất trong lịch sử. Quá vội vàng để kết luận Man United sắp thực hiện “vụ mua hớ thế kỷ”. Nhưng người thông minh luôn có cái nhìn sâu vào bản chất vụ việc và một tầm nhìn vượt khỏi những khoảng cách thông thường.

Doanh thu của Man United năm 2015 là 500 triệu bảng. Với doanh số bán vé vào sân cả mùa, doanh thu từ bản quyền truyền hình và những hợp đồng tài trợ béo bở cùng nhiều hợp đồng thương mại khác, họ dư sức bỏ ra 100 triệu bảng để mua một ngôi sao nếu họ muốn. Và thực sự thì họ rất muốn có Paul Pogba.

Hai mùa với Van Gaal, United đã ném 250 triệu bảng vào TTCN nhưng vẫn không đâu vào đâu. Họ mua sắm ồ ạt nhưng hầu như chỉ tạo nên một mớ hỗn độn, một tập hợp lộn xộn của những cá nhân mà chính Van Gaal thấy thất vọng cũng nhanh chóng như khi ông kỳ vọng vào họ lúc mua về. Vấn đề là Van Gaal không sao xây dựng được một lối chơi cho phép khai thác được tài năng của nhóm ngôi sao đắt đỏ ông mang về Old Trafford.

Điều đó cho ta thấy việc đầu tư lớn với một đội bóng bắt đầu một chu kỳ mới là rất cần thiết nhưng những mục tiêu đầu tư vẫn phải được chọn lọc kỹ càng. Mourinho cần những ngôi sao hạng nặng để bắt đầu lại từ đầu. Không phải là bắt đầu lại trên cơ sở những gì Van Gaal để lại mà là tạo nên một Man United mới hoàn toàn từ sau mùa giải vinh quang cuối cùng của kỷ nguyên Alex Ferguson. Và ông chọn Pogba.


Vụ áp phe đắt đỏ nhất thế giới sắp hoàn tất và sẽ tiêu tốn của Man United cỡ 200 triệu bảng nếu tính tất cả các khoản tiền cho hiện tại và tương lai mà họ phải trả cho Juventus, Raiola và dĩ nhiên, cho Pogba. Những ngày qua đã có cả cơn mưa chỉ trích, chê bài dội xuống đầu lãnh đạo Quỷ đỏ. Nào là Pogba không xứng với khoản đầu tư khổng lồ như thế. Nào là với số tiền 100 triệu bảng, United dư sức mua tới 2 ngôi sao mà hiệu quả cộng lại chắc chắn ăn đứt Pogba. Nào là Man United đã bị Juventus “bắt bí” vì thừa biết họ quá thèm muốn Pogba.

Nhưng không ai hiểu việc mình làm bằng chính mình. Tại sao United có thể vung số tiền tương tự để mua 2-3 ngôi sao khác mà họ lại không làm mà cứ khăng khăng nhắm đến Pogba? Hãy nhìn xem một ngôi sao đã 34 tuổi và chưa ra sân đá trận chính thức nào như Zlatan Ibrahimovic mà chỉ trong vòng 1 tuần đã kiếm cho United tới 76 triệu bảng doanh số bán áo đấu thì một ngôi sao mới tuổi 23 như Paul Pogba có thể mang lại cho họ bao nhiêu tiền từ những hình thức kinh doanh tương tự một khi anh trở lại Old Trafford?

Các fan Quỷ đỏ đang sống trong nỗi khắc khoải chiến thắng vốn đã chối bỏ họ 3 mùa qua và hơn bao giờ hết họ mong đợi từng ngày được thấy đội bóng này hồi sinh. Niềm hy vọng ấy đã bắt đầu được thắp lên khi Mourinho đến đây. Đã được củng cố nhiều hơn với sự xuất hiện của những Eric Bailly, Mkhitaryan, Ibrahimovic. Nhưng thậm chí nó sẽ còn bùng nổ khủng khiếp hơn nữa khi Pogba trở lại.

76 triệu bảng cho những chiếc áo đấu của Ibrahimovic là cả đại dương hy vọng được gửi gắm. Nhưng nếu chuyến “về nhà” của Pogba diễn ra, hiệu ứng hẳn còn lớn hơn thế rất, rất nhiều. Và United, vốn không thiếu tiền, lại càng không phải bận tâm về sự lãng phí của khoản tiền khồng lồ mà họ đã đổ vào Pogba.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. United có điều kiện lý tưởng để đầu tư. Nhưng họ cũng có những lí do không thể hợp lý hơn để tin vào tính đúng đắn của vụ đầu tư ấy trên cả phương diện thương mại lẫn chuyên môn.


Hãy hình dung xem một Pogba vẫn chưa đạt tới đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã chơi như một tiền vệ hàng đầu thế giới trong 4 năm qua ở Juventus thì trong những năm dài sắp tới ở Old Trafford, tiền vệ người Pháp còn hứa hẹn tỏa sáng cỡ nào? Và khi ấy giá thị trường của anh sẽ là bao nhiêu?

Một cầu thủ đã chơi 4 năm tuyệt hảo ở Juventus, đã khiến Barca đắm đuối cả mùa Hè trước, đã khiến Real Madrid thèm khát suốt mùa Hè này thì quyết không thể là ngôi sao như hàng tá ngôi sao khác. Pogba có tốc độ và sức mạnh để chơi như một tiền vệ con thoi lý tưởng với những pha lên xuống không ngưng nghỉ giữa hai vòng cấm.

Một tiền vệ có thể lập tức “sản xuất” ra cơ hội ghi bàn trong một nốt nhạc bằng kỹ thuật siêu đẳng và một đường chuyền dài đặt đồng đội của anh ra vào vị trí kết liễu đối thủ. Pogba là mối hiểm họa từ xa mà không cầu thủ United nào hiện có làm được. Một tiền vệ thông minh, giỏi ghi bàn mà đơn giản là đội bóng nào cũng cần chứ không riêng gì United. Và trong chiến thuật thi đấu của Mourinho thì các tiền vệ luôn là điều kiện tiên quyết cho thành công.

Một đội bóng đang cần mở ra chu kỳ mới như United không thể chỉ bằng lòng với những cầu thủ hạng khá mà nhất thiết phải có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt cả ở trên sân lẫn ngoài sân. “Có bột mới gột nên hồ”. Và Pogba chính xác là thứ “bột” mà United cần để bắt đầu một chu kỳ chiến thắng mới. Tại sao lại bảo họ điên rồ khi mua Pogba? Chỉ có những kẻ chỉ trích họ mới thực sự là điên!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm