Phải chăng Klopp… ăn mừng quá nhiều ở Liverpool?

16/12/2015 09:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi nhiều fan Liverpool phát sốt vì những hành động đầy cảm xúc của Juergen Klopp thì cây bút Tony Evans, qua bài viết trên ESPN, cho rằng HLV người Đức nên tập trung vào việc giúp Liverpool giành chiến thắng trên sân.

Đó là một cảnh tượng mà các CĐV Liverpool đã mơ về kể từ ngày Juergen Klopp thay thế Brendan Rodgers vào tháng 10. Thật dễ hình dung ra việc HLV người Đức nắm tay các cầu thủ của ông, cùng chào các CĐV áo đỏ ở sân Anfield sau khi giành một danh hiệu, thắng một trận chung kết, hay một trận đấu lớn.

Màn ăn mừng khó hiểu

Nhưng cảnh tượng đó đã diễn ra sớm hơn so với tưởng tượng của mọi người, trong một hoàn cảnh kỳ lạ. Chủ nhật vừa rồi, sau trận hòa 2-2 với West Brom, mà Liverpool chỉ vớt vát lại được một điểm nhờ bàn gỡ hòa ở giờ đá thêm, màn chào sân đó đã diễn ra.

Klopp là người tạo động cơ. Nhiệt tình của ông lan khắp CLB, từ cầu thủ tới CĐV. Gần như là một thể thống nhất, mọi CĐV Liverpool đã đứng cả dậy để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều người coi đây là sự kết nối giữa những người hâm mộ và các cầu thủ, nhưng bên ngoài Anfield, những ai không bị cảm xúc làm mờ mắt chỉ thấy điều đó buồn cười.

Không hiểu Klopp nghĩ gì khi làm như thế? Câu hỏi đó gợi nhớ lại những gì Peter Wall nói về các HLV, hơn 2 thập kỷ trước. Wall chỉ là một ghi chú nhỏ trong lịch sử Liverpool, một cầu thủ lưu lạc khắp nơi chỉ chơi 42 trận cho đội bóng áo đỏ vào cuối những năm 1960. Ông rời Anfield năm 1970 để tới Crystal Palace. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Wall đã làm việc với 3 HLV lớn của Anfield: Bill Shankly, Malcolm Allison và Terry Venables.

Cái nghiến răng và lời hứa của Juergen Klopp

Cái nghiến răng và lời hứa của Juergen Klopp

Đọng lại trong trận Liverpool hòa West Brom 2-2 là sự tức giận của Juergen Klopp, và những lời hứa có cả thành lẫn bại của ông.

Shankly là người tạo ra Liverpool hiện đại. Ông đầy cảm hứng, rất cá tính và cũng mang tới sự gắn bó cho CLB vùng Merseyside như Klopp. HLV người Scotland, đã qua đời năm 1981, có thể làm phòng thay đồ bùng nổ. Ông cũng có nhiều tuyệt chiêu tâm lý để khiến ngay cả những cầu thủ sắp về vườn cũng thấy mình trẻ trung trở lại. “Đúng vào lúc bạn nghĩ mình đã trải qua tất cả”, Wall nhớ lại. “Ông ấy sẽ làm bạn ngạc nhiên. Bạn không bao giờ biết ông ấy có thể làm được gì”.

Chưa tới lúc vui mừng

Những điều đó thì có liên quan gì tới Klopp? Khoảnh khắc kỳ lạ ở Anfield Chủ nhật vừa rồi không có lợi chút nào cho việc tạo ra động cơ cho các cầu thủ. Màn chào sân đó sẽ ăn sâu vào tâm trí họ. Liệu họ có thấy rối trí khi ăn mừng kiểu đó sau một trận hòa với West Brom, mà lẽ ra họ phải thấy hổ thẹn. Liệu cử chỉ đó có tạo ra cảm hứng cho họ, hay khiến họ thấy lạc lối? Đó có thể là một “tuyệt chiêu” kiểu Shankly, nhưng khả năng lớn hơn, có thể là một quyết định phản tác dụng.

CHÙM ẢNH: Klopp gây ấn tượng với màn tri ân CĐV Liverpool

CHÙM ẢNH: Klopp gây ấn tượng với màn tri ân CĐV Liverpool

HLV Juergen Klopp đã cùng các học trò gửi lời cảm ơn tới CĐV đội bóng trong trận hòa 2-2 trước West Brom. Hành động đẹp này đang gây được thiện cảm với fan “The Kop” cũng như người yêu túc cầu xứ sương mù.

Nếu quả thật nó phản tác dụng, tác hại sẽ là rất lớn, như Rafa Benitez đã thấy sau màn “dằn dỗi của Rafa” nổi tiếng. Cựu HLV Liverpool đã sử dụng một cuộc họp báo vào năm 2009 để nhấn mạnh sự bất mãn của ông với LĐBĐ Anh (FA) vì ông cho rằng FA ưu ái Sir Alex Ferguson và Manchester United, nhưng những lời lẽ quá trầm tĩnh và từ tốn của Benitez, chẳng ra giận dữ cũng chẳng ra mỉa mai, đã khiến các cầu thủ bối rối. Jamie Carragher nhớ lại rằng cả đội hình Liverpool khi đó đều tự hỏi: “Trời, không hiểu HLV đang nói gì thế?” Tối hôm sau đó, đội bóng áo đỏ để mất những điểm số cực kỳ quan trọng với trận hòa không bàn thắng trên sân khách trước Stoke City.

Có lẽ Klopp thấy ông phải đấu dịu đôi chút với những người hâm mộ ở Anfield sau khi lên tiếng chỉ trích họ vì rời sân sớm trong thất bại dưới tay Crystal Palace tháng trước. Cũng có thể ông đã hình thành thói quen đó ở Đức, nơi mối quan hệ giữa CĐV và CLB là rất sâu sắc và đầy tình cảm. Đó cũng có thể chỉ là một phản ứng nhất thời, không suy tính. Các CĐV có thể thấy thích, nhưng ảnh hưởng lên các cầu thủ mới là quan trọng.

Klopp thừa kế một đội hình đã mất rất nhiều sự tự tin từ Rodgers, và ông cần phải tiếp cho các cầu thủ áo đỏ lòng tin rằng họ vẫn là một đội bóng lớn, chứ không phải một đội bóng ăn mừng náo nhiệt khi hòa hút chết 2-2 trên sân nhà trước một đối thủ như West Brom.

1 Liverpool chỉ thắng 1/4 trận sân nhà dưới quyền Klopp (2 hòa, 1 bại).

37,5 Nếu chỉ tính Premier League, tỉ lệ chiến thắng của Klopp sau 8 trận không hơn gì 8 trận cuối của Rodgers, đều là 37,5%. Các chỉ số khác cũng gần tương đương, như tỉ lệ cầm bóng (Klopp 54% - Rodgers 52%) và tỉ lệ chuyền chính xác (80% - 81%).

1 Origi đã có bàn đầu tiên của anh cho Liverpool ở Premier League.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm