Ở Chelsea, Diego Costa giờ là 'thánh gánh team'

02/10/2016 05:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Từ khi chuyển tới Chelsea thi đấu, Diego Costa luôn mang hình ảnh của một gã đồ tể hay bực tức, khiêu khích đối thủ bằng những tiểu xảo đường phố. Thế nhưng, Diego Costa ở mùa giải này đã khác. Anh đã trở nên đáng yêu hơn.

Gã đồ tể xấu xí

Mùa giải 2014-15 là mùa giải đầu tiên Diego Costa tới Chelsea. Anh ngay lập tức chứng minh giá trị của mình bằng 20 bàn thắng ở Premier League. Tiền đạo gốc Brazil luôn là tâm điểm của mỗi trận đấu. Hoặc là người hùng với những bàn thắng quan trọng và đầy ý nghĩa. Khi lại được nhớ đến ở những pha xấu chơi, tiểu xảo đường phố. Cũng từ đó, hình ảnh của anh trong mắt những người yêu bóng đá trở nên xấu xí đi. Có lẽ khi ấy, chỉ mỗi CĐV Chelsea mới yêu nổi anh.

Còn mùa giải 2015-16 chắc không cần phải nói nhiều. Một mùa giải đáng quên với toàn đội hình Chelsea. Sa sút phong độ, thiếu ý chí chiến đấu, rối loạn là những từ để miêu tả Chelsea khi ấy. Trong lúc khó khăn, người ta hy vọng Diego Costa sẽ giải cứu The Blues. Thế nhưng, thay vì tập trung ghi bàn thì tiền đạo Tây Ban Nha lại luôn mải khiêu khích đối thủ. Đến lúc này, không ít CĐV Chelsea đã cảm thấy mệt mỏi với tính cách và lối chơi của Costa.


Diego Costa (phải) thích khiêu khích đối phương hơn là tập trung thi đấu

Có một Costa đáng yêu và 'gánh team'

Khép lại mùa giải thất vọng, Diego Costa bước vào mùa giải mới cùng Chelsea. Những câu hỏi về phong độ của tiền đạo này vẫn thường xuyên được đặt ra. Thế nhưng lúc này, những sai lầm ở hàng thủ gây thất vọng bao nhiêu thì Diego Costa lại đem đến nhiều hy vọng bấy nhiêu. Một lần nữa, Diego Costa lại là chỗ dựa cho các CĐV Chelsea và cả HLV Conte nữa.

Sau 7 vòng đấu ở Premier League, Diego Costa đã có được 6 bàn thắng. Phong độ ghi bàn ấn tượng của Costa nhiều lần đã sửa sai cho những lỗi lầm ở hàng phòng ngự. Điển hình là trận gặp Swansea.


Tính tới thời điểm này, Costa đã nhận 4 thẻ vàng ở Premier League. Thế nhưng đừng vội nghĩ rằng Costa vẫn duy trì lối đá đường phố của mình. Nếu ai theo dõi Chelsea thi đấu hay chỉ đơn giản là những trận có Diego Costa sẽ thấy rằng những chiếc thẻ vàng của anh đến từ sự cố gắng của anh. Costa cố gắng tranh cướp bóng, tích cực gây áp lực ngay bên phần sân của đối phương. Đó là điều người ta hiếm thấy ở Costa trước đây.

Nhận 4 thẻ vàng nhưng không một lần nào Costa khiêu khích hay chơi tiểu xảo. Đó là điểm khác biệt khiến anh trở nên đáng yêu không chỉ trong mắt các CĐV Chelsea. Ở những trận giao hữu, khi bị phạm lỗi, Diego Costa ngay lập tức sửng cồ đòi ăn thua. Nhưng giờ Costa đã hiền hơn rồi. Gã đồ tể ngày nào giờ chỉ lẳng lặng quay đi, tiếp tục thi đấu. Bực lắm anh cũng chỉ phàn nàn với trọng tài.

Thực tế, Diego Costa vẫn gào thét trên sân. Nhưng anh gào thét vì bực tức với chính bản thân mình. Còn nhớ khi bị Koscielny theo kèm quá chặt ở trận đấu giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần, Diego Costa đã thét lớn lên một mình. Anh cảm thấy bất lực khi không thể giúp đội bóng kiếm được ít nhất là một bàn thắng danh dự.


Diego Costa chỉ còn gào thét một mình

Đó là phút nóng giận nhất thời. Còn khi thoải mái về tâm lý, Diego Costa chẳng ngần ngại nở những nụ cười. Trong trận đấu với Hull City, Diego Costa có tình huống vô-lê ra ngoài ở phút 80. Không gào thét, không bực tức, Diego Costa chỉ quay đi và mỉm cười. Một hình ảnh rất hiếm thấy trên khuôn mặt “đường phố” của Costa.


Vậy đấy, Diego Costa cũng những thời điểm rất đáng để yêu. Một Diego Costa nguy hiểm ở những pha dứt điểm nhưng lại rất hiền lành trong những pha tranh chấp tay đôi.

Và trên tất cả, khi cả bộ mặt của Chelsea trục trặc, gặp nhiều vấn đề, anh đã tỏa sáng rực rỡ, ăn ý khi phối hợp với đồng đội, hiệu quả khi hoạt động độc lập. Nói theo cách của giới trẻ bây giờ, anh chính là "thánh gánh team" của Chelsea!

* Clip trận Hull City 0-2 Chelsea:


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm